Đợt gió mùa mang theo không khí lạnh khiến cho nền nhiệt Hà Nội và toàn miền Bắc hạ thấp xuống mức kỷ lục. Nhiệt độ toàn Hà Nội dưới 10 độ C gây khó khăn cho việc sinh hoạt của người dân.
Một cô thu mua phế liệu đang phân loại đồ thải. Mỗi ngày, cô bắt đầu việc làm từ 10h sáng đến 0h đêm. Thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 100.000 đồng.
Chỉ để lộ đôi mắt, người phụ nữ bán hàng đồ mã cố gắng đạp từng vòng xe để giao nốt đợt hàng cuối trong ngày
Chợ Long Biên là khu chợ không ngủ, trước làn mưa lạnh, những người lao động gánh thuê vẫn đang oằn mình trước làn mưa giá rét
Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm mạnh, kèm theo mưa phùn càng làm cho công việc của những người lao động thêm khó khăn
Và không thể không kể tới những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm quét dọn đường phố ngập ngụa sau mỗi trận mưa. Trời vẫn rét buốt. Những con người ấy vẫn kiên trì mưu sinh, vì phía sau họ còn cả một gia đình
Trên hè phố, những người lao động, vô gia cư ngủ những giấc vội vàng để kịp đi làm vào sáng sớm hôm sau
Người dân trở lại Hà Nội từ vùng dịch xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Đức Thanh 19/02/2021 13:53
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” Chí Cường 22/01/2021 16:32
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”