Thứ Năm, Ngày 11 tháng 09 năm 2025,
“Ơn nghĩa sinh thành 2025”: Lời tri ân mùa Vu lan
Linh Nguyễn - 11/09/2025 15:08
 
Diễn ra vào tối 18/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành 2025” tiếp tục là “điểm hẹn” mùa Vu lan với những tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc, tôn vinh đạo hiếu và lan tỏa lòng biết ơn.

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành 2025”.

Được tổ chức thường niên từ năm 2017, đây đã trở thành một hoạt động văn hóa tinh thần đặc biệt trong mùa Vu lan, hướng về cha mẹ, tổ tiên và những bậc tiền nhân.

Chương trình năm nay do Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và Công ty cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trên nhiều báo, đài địa phương. Với khán giả cả nước, đây đã là “điểm hẹn” thường niên để cùng nhau sống trong không khí thiêng liêng của mùa hiếu hạnh, để đạo hiếu và lòng biết ơn tiếp tục lan tỏa.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Với thời lượng 120 phút, “Ơn nghĩa sinh thành 2025” được dàn dựng công phu gồm ba chương: Người mẹ Việt Nam, Ơn nghĩa sinh thành và Cho tròn chữ hiếu, kết hợp ca múa, thơ, kịch, xẩm, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Diva Mỹ Linh, Bằng Kiều, Phương Thanh, Ngọc Liên, Kyo York… Đặc biệt, tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây sâu lắng.

Cùng với đó là những phóng sự tri ân thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cụ già neo đơn, người có công, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng hòa bình và cống hiến. 

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Ơn nghĩa sinh thành năm 2025 được thực hiện với tất cả trái tim, tấm lòng của người làm Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là tác giả, tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn. Chúng tôi xúc động, biết ơn vì thông qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng thu hút được khán giả theo dõi đông đảo hơn, trở thành hạt nhân lan tỏa những vòng sóng về những điều tử tế và những ý nghĩ đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống”.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng, tác giả và tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Thành công của Ơn nghĩa sinh thành các mùa trước chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến và sáng tạo, mang đến cho công chúng một hành trình nghệ thuật thấm đẫm tình người và lòng hiếu thảo. Chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa đạo và đời, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

Với thông điệp "Hiếu thảo là cội nguồn đạo lý - Biết ơn là ngọn lửa giữ gìn truyền thống", chương trình là nhịp cầu cảm xúc, kết nối tình thân, khơi gợi đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống nghĩa tình và giữ trọn đạo làm con. Chúng tôi tin rằng, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị nhân văn sẽ chạm đến từng trái tim, khơi dậy trong mỗi người lòng biết ơn sâu sắc với cha mẹ, tình thân gia đình và nghĩa đồng bào. Ơn nghĩa sinh thành là lời tri ân và cũng là ngọn lửa tiếp nối, để chúng ta cùng nhau viết tiếp những bài ca về tình người, lan tỏa lòng biết ơn và bồi đắp nền tảng đạo nghĩa cho hôm nay và mai sau”.

NSND Lê Chức, cố vấn nghệ thuật chương trình trả lời câu hỏi của báo chí.

Theo NSND Lê Chức, trong kịch bản chương trình, hình ảnh người Mẹ Việt Nam được khắc họa đầy xúc động, chạm đến những tầng sâu nhất trong cảm xúc người xem. Đó là biểu tượng của đức hy sinh, sự kiên cường, tình yêu vô bờ dành cho con, cho quê hương, đất nước. 

Ông dẫn lại lời của đại văn hào Nga Maxim Gorki: “Không có mặt trời thì hoa không nở/ Không có tình yêu thì không có hạnh phúc/ Không có phụ nữ thì không có tình yêu/ Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có...” để nhấn mạnh vai trò bất tận của người mẹ trong văn hóa và nghệ thuật. Với ông, người mẹ là nguồn thơ, là suối nhạc, là hình tượng nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ nghệ sĩ. 

Là một người con gốc Thanh Hóa, lớn lên tại Hải Phòng, NSND Lê Chức cho rằng giọng đọc của ông không đại diện cho vùng miền cụ thể nào, mà là kết quả của sự đào tạo trong môi trường nghệ thuật và truyền thống gia đình. Với vai trò cố vấn nghệ thuật chương trình, ông mong muốn góp thêm những “đồng vọng sự tri ân” thông qua từng ca từ, từng tiết mục sâu lắng mà chương trình gửi gắm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư