
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông
-
Trung tâm hành chính công cấp xã trở thành đầu mối phục vụ người dân
-
Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ trong tuyển dụng nhân sự
-
Hải Phòng: Gần 10.000 người dân được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm thành tựu đất nước
-
Đổi mới từ trang sách, thay đổi trong mỗi tiết học -
Hành trình "Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời”
Nhà báo thể thao nổi tiếng của xứ đấu bò tót cho hay, mặc dù đội bóng hoàng gia đổ lỗi cho Di Maria khi tuyên bố "Thiên thần" muốn ra đi, nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật.
"Di Maria đã từng muốn ra đi bởi vì vị trí của anh đã bị Gareth Bale chiếm mất khi tiền đạo xứ Wales cập bến Santiago Bernabeu. Và khi 'Thiên thần' thích nghi với vị trí mới trên sân, bằng nỗ lực không mệt mỏi và thành tích lớn, thì Madrid lại mua James Rodriguez để thế chỗ anh. Đã thế, ban lãnh đạo của câu lạc bộ lại chỉ mời tiền đạo người Argentina tái ký hợp đồng với điều kiện chấp nhận mức lương gần như thấp nhất đội bóng, một điều khó có thể chấp nhận được," Tổng Biên tập tờ As nêu rõ.
Theo các phương tiện thông tin đại chúng, mức lương của Di Maria tại Manchester United sẽ là 8 triệu euro/năm, còn ở Madrid chỉ là 3,5 triệu euro/năm.
Áo đấu của Di Maria không có sức hút. (Nguồn: AP)
Nhà báo Alfredo Relano còn nhấn mạnh việc Di Maria là một cầu thủ xuất sắc và mang tính chiến lược với Real Madrid thì không có gì phải tranh cãi, qua những gì cầu thủ này thể hiện tại Champions League và Cúp Nhà Vua ở mùa bóng vừa qua. Nhưng quyết định bán đi "Thiên thần" của mình là một việc làm hết sức đáng tiếc.
"Việc Di Maria, ngôi sao của La Decima, phải ra đi bởi vì Real Madrid là một câu lạc bộ được nhìn từ ánh sáng của đèn neon, chứ không từ sự logic bóng đá. Đó là quyết định của một Madrid điên rồ, thừa tiền để tập hợp cả Cristiano-Bale-Benzema trên hàng công nhưng lại không có tiền để giữ Di Maria. Thực chất chỉ là vì Di Maria không bán được nhiều áo mà thôi," Alfredo Relano nhấn mạnh.
Tương tự như vậy, một số chuyên gia bóng đá cho rằng việc Real Madrid bán Di Maria là một thương vụ quá hời, không thể bỏ qua đối với một nhà doanh nghiệp như chủ tịch Florentino Perez. Bởi vì ở đầu mùa bóng trước, khi tiền đạo người Argentina muốn ra đi (sau khi Bale cập bến Nou Camp) giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này chỉ khoảng 40 triệu euro, còn bây giờ giá của anh là 80 triệu euro.
Madrid cũng cần tiền sau khi bỏ ra một con số tương tự để mua James Rodriguez ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Việc bán Di Maria chẳng qua cũng chỉ là một thương vụ theo quy luật cung cầu, theo cách nhìn của những người làm kinh tế.
Angel Di Maria và Sami Khedira từ chối ở lại Real Madrid () Carlo Ancelotti, huấn luyện viên trưởng của Real Madrid cho biết, Angel Di Maria đã yêu cầu rời khỏi câu lạc bộ và Sami Khedira đã từ chối một hợp đồng mới. |
Vân Nhi (Vietnam+)
-
Hải Phòng: Gần 10.000 người dân được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm thành tựu đất nước -
Đổi mới từ trang sách, thay đổi trong mỗi tiết học -
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ -
Hành trình "Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời” -
Vietjet Sports Day 2025 - Gần 600 “chiến binh bầu trời” cùng tranh tài -
Lần đầu tiên VnExpress Marathon đặt chân đến Cần Thơ, thu hút 9.000 vận động viên -
Bộ Nội vụ chạy nước rút hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu quốc gia trong năm nay
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á
-
Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm
-
E.SUN Bank - Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia