
-
Phú Thọ: Mua đất rừng để tổ chức khai thác đất trái phép
-
Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục loại mỹ phẩm giả tại Bắc Giang
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng"
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
Cánh tay anh Bảo bị những hạt nhựa đường phủ kín trừ phần mặc áo. |
Phản ánh với PV, anh Nguyễn Hoài Bảo (ngụ phường Linh Trung quận Thủ Đức) cho biết vào chiều ngày 13/4 anh đi làm về trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ cầu Sài Gòn về Thủ Đức như thường lệ.
Khi tới ngã tư RMK (quận 9) thì anh thấy một đơn vị đang phun nhựa đường nóng để chuẩn bị trải bê tông nhựa ngay sát xa lộ. Lúc đi ngang qua đây anh thấy một luồng gió phả mạnh vào mặt nhưng nghĩ rằng đó là bụi ở công trường ngay đó nên anh vẫn đi tiếp.
Tuy nhiên lát sau khi lau mồ hôi trên trán anh chợt thấy “dính dính” nên rất ngạc nhiên, lúc này anh nhìn xuống hai cánh tay thì giật mình bởi chúng bị phủ kín một lớp hạt li ty màu đen. Nghĩ rằng bụi anh đưa tay lau nhưng chúng không đi mà bám dính vào da.
“Tôi biết rằng đây chính là nhựa đường bắn ra từ chỗ phun lúc nãy. Khi nhìn kỹ lại tôi mới thấy rằng không chỉ cánh tay mà cả xe và nửa người bên phải của tôi kể từ đầu xuống gót chân đều phủ kín lớp nhựa li ti này” – anh Bảo nói.
Cũng theo anh thì nhiều người đã nhận ra điều này và tất cả đều rất bức xúc. “ Không thể hiểu nổi tại sao đơn vị thi công phun nhựa ngay sát đường đi mà không hề có rào chắn, trong khi lúc này là giờ tan tầm, mỗi phút có hàng trăm người đi qua nơi này, nó cũng đồng nghĩa với việc họ bị nhựa đường dính phải, càng những người đi sát lề càng bị nặng” – anh Bảo cho hay.
Và để tẩy hết số nhựa đường bám trên da, khi về nhà anh đã phải rút xăng từ xe máy ra rồi thấm vào bông và ngồi lau trong hơn 15’, còn quần áo cũng phải ngâm trong xăng nhưng tới khi giặt lại vẫn không sạch.
“Tôi phải bỏ đi chiếc quần trắng vì không giặt sạch được, và tôi chắc rằng mình chỉ là một trong số hàng trăm người phải chịu cảnh này khi đi qua đoạn đường nói trên” – anh Bảo bức xúc thuật lại.
Để tìm hiểu sự việc, tối cùng ngày PV Infonet đã tới đoạn đường anh Bảo phản ánh. Theo ghi nhận khu vực này nằm ngày sát làn xe máy của xa lộ Hà Nội và kéo dài gần 100m (chỉ tính riêng đoạn sát xa lộ).
Đúng như lời anh Bảo, ngoài những khối bê tông ngăn cách tại đây không hề có rào chắn bằng tôn. PV cũng đã đi quanh đó để tìm bảng giới thiệu về công trình theo quy định nhưng cũng không thấy đâu.
Theo tìm hiểu của PV, đoạn đường đang làm thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII).
Dưới đây là một số hình ảnh sự việc:
Tất cả những chỗ không có quần áo che trên người anh Bảo đều bị phủ nhựa đường như thế này. |
Chỗ sạch trên bàn chân là do quai dép che đi. |
Chiếc quần trắng sau khi đi qua đoạn đường này. |
Đoạn đường khiến hàng trăm người dính bẩn. |
Đơn vị thi công không hề lắp rào chắn. |

-
Sở Y tế TP.HCM mạnh tay xử lý mỹ phẩm không rõ nguồn gốc -
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang -
Lo hóa chất độc hại trôi nổi bán tràn lan trên không gian mạng -
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Vụ án Xuyên Việt Oil: Nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án -
Hà Nội xử nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc, sữa giả -
Giám đốc doanh nghiệp 14 năm kêu oan: Tòa án trả hồ sơ lần thứ 3
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”