Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Khách tham quan tác phẩm mang tên " San hô" trưng bày tại triển lãm. (Nguồn: AFP/TTXVN) Từ ngày 24/10-10/11, triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia với chủ đề chính là bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới. Dọc con đường ven biển trải dài từ bãi Bondi tới Tamarama, 106 tác phẩm của hơn 100 nghệ sỹ điêu khắc tới từ 14 nước, trong đó có Đan Mạch, Anh, Đức, Italy và Ấn Độ, đã được trưng bày. Đến với triển lãm, người xem vừa được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh bình của “Xứ sở Chuột túi,” vừa được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo của những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu thế giới, như Anthony Caro, Hiroaki Nakayama, Ron Robertson-Swann… Được hình thành từ các chất liệu thô, nguyên sơ như thép, bêtông, nhựa, mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo qua đôi bàn tay tài hoa và ý tưởng rất riêng biệt của từng nhà điêu khắc. Đó có thể quả bóng lớn được ghép từ những miếng nhựa các màu tượng trưng cho một thế giới cần thân thiện với môi trường hơn nữa, có thể là một dòng chảy đỏ bắt nguồn từ một hốc cây hay phiến đá để cảnh báo về mức độ hủy hoại môi trường, cũng có thể là công trình “nhịp thở của biển” để du khách tha hồ ghé tai lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên. Tác phẩm “Thổi bóng” của Qian Sihua (Trung Quốc) được rất nhiều du khách thích thú tới chụp ảnh lưu niệm. Đây là một trong những công trình đồ sộ tại triển lãm và được rao bán với giá 30.000 USD. Dự kiến, triển lãm năm nay thu hút khoảng hơn 500.000 du khách tới thăm quan. Chùm ảnh triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới: Theo TTXVN
Triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới
- 05/11/2013 08:45
Triển lãm thường niên “Điêu khắc bên bờ biển” lần thứ 17 diễn ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia quy tụ 106 tác phẩm. >>> >>> >>>
Bình luận bài viết này