-
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương -
Từ 1/7, tiền thưởng Huy hiệu Đảng tăng theo lương cơ sở mới -
Đủ điều kiện nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? -
Giữ người lao động bằng cơ hội phát triển, không chỉ bằng tiền lương -
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư -
Thả rông chó mèo ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng
| Vận động viên Nguyễn Minh Tuấn về Nhất cự ly 70km nam của Vietnam Jungle Marathon 2018 |
Đia điểm diễn ra cuộc đua Vietnam Jungle Marathon năm 2018 là Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), một địa danh như "thiên đường" với những khu rừng rậm cổ đại, những đỉnh núi đá vôi cao vút và các bản làng địa phương nhỏ sinh sống.
Chạy trên cung đường mòn Pù Luông trong ngày cuối tuần đẹp trời cùng các vận động viên từ 40 quốc gia khác quả là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho tất cả những người tham gia Vietnam Jungle Marathon 2018.
Giải nhất của cự ly 70 km nam là vận động viên Nguyễn Minh Tuấn, đến từ Câu lạc bộ Danang Runners (Việt Nam) với thành tích 9h23p11s. Để giành được chiến thắng này, anh Tuấn đã phải chạy từ lúc trời chưa sáng (4h00) và chinh phục chặng đường dài với các con dốc khó nhằn mang tên “The Beast” (Quái vật) và “The Killer” (Kẻ hủy diệt).
Vận động viên địa phương Hà Văn Nhật đã giành được vị trí thứ nhất tại cự ly 42 km; trong khi đó đồng hương của anh, Lê Văn Thao và Ngân Văn Liêm cũng dành được vị trí nhất và thứ hai tại cự ly 25 km.
Người sáng lập đồng thời là Giám đốc cuộc đua, ông David Lloyd chia sẻ: “Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là một địa điểm vô cùng có ý nghĩa với chúng tôi, và vì thế thật tuyệt vời khi được nhìn thấy gần 1.000 người tham gia được trải nghiệm vẻ đẹp độc đáo của vùng đất này”.
“Ngày hôm nay chúng tôi không chỉ được chứng kiến một cuộc đua tuyệt vời từ những vận động viên ưu tú nhất mà còn là những màn trình diễn tuyệt vời từ những người chạy ít kinh nghiệm, những người đã hoàn thành chặng đua cực kỳ thử thách với những con dốc khó nhằn và những đoạn đổ dốc có thể đốt cháy chân. Tình cảm mà những người chạy bộ dành cho nhau tại vạch đích thực sự rất đặc biệt. Đó là ngày mà tôi tin rằng tất cả mọi người rồi sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời họ”, ông David chia sẻ thêm
Sau sự kiện, Ban tổ chức sẽ dành khoản tiền 404.887.500 VND, được trích từ phí tham gia của tất cả các vận động viên để dành cho các hoạt động từ thiện. Năm ngoái, cuộc đua đã đóng góp cho các dự án cơ sở hạ tầng sau đợt lũ lớn tại địa phương. Dự kiến năm nay, quỹ từ thiện sẽ được sử dụng cho các dự án trường học cũng như đóng góp cho quỹ phẫu thuật trẻ em thông qua tổ chức Operation Smile.
-
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư -
Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6: Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống -
Thả rông chó mèo ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng -
“Steve Jobs Việt Nam” gây tranh luận: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? -
Thẻ đỏ cho lao động trẻ em: Công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Tư duy và năng lực thực chất lên ngôi -
Hải Phòng dự kiến giảm 44,2% số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, tổ chức lại
-
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? -
Mua thiết bị đo laser Bosch tại THB Việt Nam: Quyền lợi đặc biệt chỉ có từ đại lý cấp 1 -
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng
