Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Xác bà chủ tiệm tạp hóa bị giấu dưới thùng hàng
Trí Tín - 12/02/2014 15:20
 
Thấy tiệm của con gái khóa nhưng nhiều hàng còn để bên ngoài, ông Đàn gọi thợ phá cửa thì phát hiện thi thể đẫm máu của chị vùi dưới đống hàng hóa. >>> >>>
TIN LIÊN QUAN

12-2-Anh-1-Chu-tiem-tap-hoa-7433-1392177

Tiêm tạp hóa của chị Thương nằm ở trung tâm thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Ảnh: Trí Tín.

Rạng sáng 12/2, thi thể chị Võ Thị Thương được gia đình đưa về nhà mai táng. Hàng trăm người dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) kéo đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ngồi thẫn thờ nơi góc nhà, ông Đàn kể, lúc 16h30 hôm qua, ông nhận được điện thoại của người thân báo rằng chị Thương bỗng dưng đóng cửa tiệm tạp hóa không rõ đi đâu. Ông Đàn hấp tấp chạy ra cửa hàng của con gái ở ngã tư Lý Bình, thị trấn Châu Ổ kiểm tra tình hình.

"Tiệm khóa cửa nhưng nhiều hàng còn ngổn ngang bên ngoài, linh tính chẳng lành, tôi liền gọi con trai sửa xe máy gần đó kêu thợ đến phá ổ khóa. Ai ngờ, khi vào được bên trong tôi thấy con gái nằm chết dưới nhiều thùng hàng", ông Đàn mếu máo kể và cho biết chị Thương sống độc thân, mở tiệm tạp hóa này đã hơn 20 năm.

Sau khi nhận thông tin, ngay trong tối qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phong tỏa hiện trường tìm dấu vết vụ án. Bên trong tiệm, nhiều thùng hàng bị đổ ngổn ngang, còn dính nhiều vệt máu.

12-2-Anh-3-Chu-tiem-tap-hoa-7692-1392177

Bà con lối xóm đến chia buồn với gia đình chị Thương.Ảnh: Trí Tín.

Thượng tá Võ Văn Náo, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, qua khám nghiệm tử thi, chị Thương có nhiều vết đâm ngang, dọc trên mặt và cổ. "Điều này chứng tỏ có sự giằng co giữa hung thủ với nạn nhân. Sau khi gây án, thủ phạm khóa chặt cửa bên ngoài để ngụy trang rồi tẩu thoát", ông Náo nhận định.

Cơ quan điều tra cho rằng, khả năng chị Thương bị sát hại để cướp tài sản sau những ngày buôn bán đắt đỏ dịp Tết. Cảnh sát đang điều tra làm rõ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư