Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
HLV Thái Lan thất vọng vì thua Việt Nam ở phút cuối
Đức Đồng (vnexpress) - 05/06/2019 22:55
 
Ông Sirisak Yodyardthai cho rằng các học trò đã chơi tốt và chỉ không may mắn khi để thủng lưới đúng phút bù giờ cuối cùng.

"Tôi rất thất vọng vì cách chúng tôi thua trận này. Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng lại bị trừng phạt đúng phút cuối cùng. Rất khó lý giải, nhưng bóng đá là vậy", HLV tuyển Thái Lan nói trong cuộc họp báo sau trận.  

Ông Sirisak cũng tỏ ý tiếc nuối vì Thái Lan hôm nay không thể tung vào sân đội hình mạnh nhất. Trước giải, họ mất tiền vệ công trụ cột Chanathip Songkrasin, trong khi trung phong đội trưởng Teerasil Dangda không đủ điều kiện sức khoẻ để xung trận gặp Việt Nam.

"Teerasil chưa đạt đủ yêu cầu về thể lực. Nếu tôi cứ cố xếp cậu ấy đá chính, thì không tốt cho cho Teerasil. Nên hôm nay tôi chọn Supanat đá thay vì muốn tận dụng tốc độ của cậu ấy. Nhưng thực tế cho thấy việc Chanathip và Teerasil vắng mặt đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của cả đội", nhà cầm quân này phân bua.   

HLV Sirisak trong buổi họp báo sau trận thua Việt Nam. Ảnh: FAThailand. 

HLV Sirisak trong buổi họp báo sau trận thua Việt Nam. Ảnh: FAThailand

Trận đấu trên sân Chang Arena diễn ra căng thẳng, quyết liệt đúng như mong đợi của đông đảo người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, nơi hai đội tranh chấp dữ dội. Thái Lan chơi rắn, không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi của đối phương. 

Không có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra trong thế trận đó. Việt Nam một lần bị thủng lưới, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thái Lan vì một cầu thủ của họ phạm lỗi trong tình huống đá phạt trước đó.

Tuy nhiên, đến phút 90+4 - phút bù giờ cuối cùng, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng. Quả phạt góc của Xuân Trường tìm đến vị trí của Anh Đức. Pha đánh đầu của tiền đạo này không mạnh nhưng thủ thành Kawin đã cản phá không tốt, khiến bóng rơi vào trong khung thành.

HLV Sirisak (phải) quay lưng khi đồng nghiệp Park Hang-seo và các cộng sự ùa ra mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng. 

HLV Sirisak (phải) quay lưng khi đồng nghiệp Park Hang-seo và các cộng sự ùa ra mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

 (từ Buriram)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư