Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
40 học sinh lo sợ vì bị đâm bằng vật nhọn nghi có HIV
Lê Hoàng - 04/09/2014 13:42
 
Giờ ra chơi, một nhóm học sinh ở Trường THCS Xuân Thiên (Thanh Hóa) dùng que thép, nan hoa… đâm vào các bạn cùng trường. Sự việc trở nên phức tạp khi phụ huynh lo ngại con em bị nhiễm HIV từ một nam sinh mắc bệnh này.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vì sao virus Ebola nguy hiểm hơn virus HIV?
Thanh Hóa: Xôn xao chuyện heo mẹ đẻ ra heo… vàng
"Lựu đạn" đồ chơi ném phát nổ, ít nhất 32 học sinh nhập viện
Rượu Tây nhập lậu từ… bến xe Nước Ngầm Hà Nội
  Hoang-2139-1409802439.jpg  
  Hơn 40 phụ huynh có con em học tại Trường THCS Xuân Thiên rất hoang mang sau khi con cái họ bị bạn cùng trường dùng vật nhọn chích vào người. Ảnh: Lê Hoàng.  

Vài ngày nay, nhiều phụ huynh học sinh trường THCS Xuân Thiên (xã Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa) rất lo lắng cho sức khỏe con em mình sau khi hơn 40 học sinh bị nhóm nam sinh ngỗ nghịch trong trường dùng vật nhọn chích vào người. Nhiều người cho rằng vật nhọn đó có dính máu của người nhiễm virus HIV.

Có con theo học ở trường THCS Xuân Thiên, anh Nguyễn Khánh Toàn là người đầu tiên phát hiện sự việc. “Tôi không thể tưởng tượng được đám học trò lại nghĩ ra trò chơi quái đản như vậy. Nếu sự việc đúng như lời các cháu kể thì hậu quả là khôn lường”, anh Toàn bức xúc.

Theo anh Toàn, sáng 30/8, thấy con trai là cháu Nguyễn Đăng Khánh (lớp 7A3) có biểu hiện lo lắng, mệt mỏi. Anh hỏi thì cháu khóc, kể trước đó một ngày bị nam sinh lớp 9 dùng que thép mài nhọn đuổi bắt rồi chích vào người. “Thằng bé bảo rất sợ bị nhiễm bệnh HIV vì nghe chúng bạn dọa, que thép chọc vào người có dính máu người mang bệnh. Nghe đến đây, tay chân tôi bủn rủn, như muốn rụng rời”, anh Toàn thuật lại.

Theo phản ánh của phụ huynh, không riêng cháu Khánh mà có đến hơn 40 học trò là nạn nhân của trò nghịch này. Thứ bảy tuần trước, thấy nhiều người trong làng bàn tán xôn xao, anh Lê Văn Lai (thôn Cộng Lực, xã Xuân Thiên) hỏi con gái Lê Thị Trang đang học lớp 7A2 thì mới hay cháu cũng bị chích vào đùi trái. 

Ngồi bất thần bên bố mẹ, Trang cho hay giờ ra chơi hôm 29/8, em đang chơi cùng nhóm bạn ở chân cầu thang trong trường thì bị nam sinh tên Sỹ (ở lớp 9A2) dùng que thép mài nhọn tiến lại gần đâm vào bắp đùi trái. “Cháu thấy nhói ở bắp đùi, kiểm tra thì thấy rỉ máu, nhưng sợ bị la rầy nên cháu không dám nói với ai”, Trang kể.

Nhiều học sinh trường THCS Xuân Thiên cho hay, trò dùng các loại vật sắc nhọn như nan hoa, que thép mài nhọn hay thậm chí là kim tiêm chích vào nhau diễn ra cách đây mấy ngày. Khởi xướng trò này là một nhóm nam sinh ở trường. Tuy nhiên, sợ bị đánh trả thù nên các em không báo với người lớn.

Sự việc chỉ vỡ lở và khiến phụ huynh phẫn nộ khi có thông tin, trước khi châm vào con cái họ, nhóm học sinh này đã châm vào người một học sinh có HIV. Sáng 30/8, hàng trăm phụ huynh và người dân xã Xuân Thiên dẫn theo con cái kéo đến trường THCS Xuân Thiên la ó, yêu cầu Ban giám hiệu phải làm rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về hậu quả.

Trước bức xúc của phụ huynh, nhà trường đã đề nghị chính quyền và công an địa phương đến can thiệp. Sau nhiều giờ vận động, giải thích, người dân mới giải tán, sau đó phối hợp với nhà trường đưa các bé đi xét nghiệm.

Theo báo cáo của trường THCS Xuân Thiên, có 43 cháu khai nhận bị bạn cùng trường chích vào người. Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, các gia đình được tư vấn mua thuốc ngừa virus HIV cho các bé uống.

“Để phòng tránh nguy cơ lây bệnh, gia đình tôi đã phải mua hai hộp 60 viên thuốc Lamidivir cho con gái uống dự phòng. Bác sĩ dặn uống trong 30 ngày sau đó tái khám để kiểm tra kết quả”, anh Lai nói.

Vấn đề quản lý học sinh đang được phụ huynh ở Xuân Thiên đặc biệt quan tâm. “Việc cho cháu bị nhiễm bệnh xã hội học chung trường với các em thể trạng bình thường để tránh kỳ thị và hòa nhập cộng đồng là cần thiết. Tuy nhiên, nhà trường và cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ và tuyên truyền cho học trò nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm”, anh Nguyễn Khánh Toàn đề nghị.

Ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Thiên, cho rằng đây là sự việc đáng tiếc, nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. "Chúng tôi xác định đó chỉ là hành động bột phát của học trò", ông Đức nói và cho biết cơ quan Y tế chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, kết quả chỉ có thể được xác định sau khoảng 6 tháng. 

Đến 3/9, phần lớn học sinh trường THCS Xuân Thiên đã đi học trở lại.

Hoang-2-7011-1409802439.jpg

Trường THCS Xuân Thiên, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Hoàng.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, đã nhận được báo cáo vụ việc và đang yêu cầu ngành công an, thanh tra giáo dục xác minh. “Dù chưa biết hậu quả tới đâu nhưng đây là bài học đắt giá. Sắp tới sau dịp khai giảng, huyện sẽ có công văn chỉ đạo các trường trên địa bàn nâng cao công tác quản lý học trò”, ông Hải nói.

Uống rượu đựng trong săm ôtô có thể tử vong Uống rượu đựng trong săm ôtô có thể tử vong

Gần đây, vụ việc các tiểu thương xã Đ.L, tỉnh Bắc Ninh kinh doanh rượu pha chế bằng cồn công nghiệp, được đựng trong những chiếc săm ôtô đã gây hoang mang dư luận. Một lần nữa mối lo ngại về tác hại của loại rượu này lại được nhân lên.

Sữa nhiễm khuẩn: Nợ một thế hệ người Việt lời xin lỗi Sữa nhiễm khuẩn: Nợ một thế hệ người Việt lời xin lỗi

(baodautu.vn) Hàng loạt sản phẩm sữa với thương hiệu nổi tiếng như Similac, Dumex, Karicare đang bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm khuẩn từ nguyên liệu whey protein do Công ty Fonterra (New Zealand) sản xuất, khiến người tiêu dùng Việt Nam hoang mang. Ở đó, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý với một thùng sữa, mà là trách nhiệm với một thế hệ.

Khoai tây nghi nhiễm độc vẫn ùn ùn về Hà Nội Khoai tây nghi nhiễm độc vẫn ùn ùn về Hà Nội

Thông tin khoai tây nhập khẩu từ Trung Quốc bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép khiến người dân hoang mang bởi mặt hàng này đang được bày bán tràn lan trên thị trường và rất khó phân biệt.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư