-
EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 85% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi) -
TP.HCM sẽ dùng trụ sở dôi dư để phát triển giáo dục, y tế và tăng mảng xanh -
Khi người dân trở thành “kiến trúc sư” của nông thôn mới -
Hải Phòng: Khẳng định vai trò của nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục -
Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử -
Thanh âm bất tận - bản hòa ca của tình hữu nghị Việt - Nhật
"Indonesia nếm trải thất bại cay đắng trước Việt Nam" là tiêu đề bài viết trên Bolaskor.
Trong phần tường thuật về trận đấu trên sân Rizal (Manila), tác giả cho rằng Garuda (biệt danh của Indonesia) đã khởi đầu tự tin và bàn mở tỷ số của Fauzi đã thắp lên hy vọng cho Indonesia. "Nhưng, trong hiệp hai chúng ta bị đẩy vào thế phòng ngự tập trung trước sức tấn công càng lúc càng dữ dội của Việt Nam. Đối thủ liên tục dồn lên để tìm kiếm chiến thắng. Và cuối cùng, Garuda gục ngã vào phút bù giờ. Thật khó để nuốt trôi", bài viết có đoạn.
![]() |
| Tiến Linh dứt điểm trong sự truy cản của các cầu thủ Indonesia tối 1/12. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Tờ Bola.com cũng thừa nhận Indonesia không thể đứng vững trước "sức tấn công khủng khiếp" từ Việt Nam. "Việc tìm được bàn gỡ khiến tinh thần của Việt Nam lên cao và họ gia tăng sức tấn công nhiều hơn. Điều không mong chờ đã xảy đến ở phút bù giờ. Cú sút chân trái của Nguyễn Hoàng Đức từ ngoài vòng cấm đã đánh sập Indonesia", tác giả viết thêm.
"Một sự thật, Việt Nam mạnh hơn Indonesia, không chỉ là về mặt tỷ số 2-1", tờ Indo Sport bình luận. Tờ báo này cũng cho rằng lối chơi phòng ngự của HLV Indra Sjafri đã không mang lại hiệu quả trước Việt Nam. "Chúng ta đã không lường hết sức mạnh của Việt Nam, dù biết rằng đó đang là đội có nhiều bàn thắng nhất ở SEA Games năm nay", tác giả phân tích. "Khi tỷ số bị san bằng, HLV Sjafri nhận ra rằng phòng ngự lúc này là tự sát, nên quyết định đưa tiền đạo Egy Maulana Vikri vào sân. Nhưng mọi thứ là quá muộn".
Trong khi đó, tờ Bolalob xoáy sâu vào sự mất tập trung của Indonesia trong những phút cuối: "Sự chắc chắn của Indonesia đã bị bẻ gãy lần thứ hai, dù trước trận đấu này, chúng ta chưa phải nhận bàn thua nào. Ở tình huống cuối cùng, Hoàng Đức đã quá thoải mái để tung ra cú sút vì không có cầu thủ Indonesia nào cố gắng cản trở anh ta".
Thua Việt Nam, nhưng với sáu điểm sau hai trận thắng Thái Lan và Singapore, Indonesia vẫn còn nguyên cơ hội. Ở hai lượt trận cuối cùng, họ chỉ gặp Brunei và Lào.
-
EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 85% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi) -
TP.HCM sẽ dùng trụ sở dôi dư để phát triển giáo dục, y tế và tăng mảng xanh -
Khi người dân trở thành “kiến trúc sư” của nông thôn mới -
Hải Phòng: Khẳng định vai trò của nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục
-
Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử -
Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025 -
Thanh âm bất tận - bản hòa ca của tình hữu nghị Việt - Nhật -
PTC3 đảm bảo lưới điện truyền tải quốc gia vận hành ổn định sau bão số 13 -
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng học sinh và các trường học vùng bão lũ -
Trao tặng thư viện cho trường THCS Tân Trào, Tuyên Quang -
TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật tại Nhật Bản
-
ROX Living Amaluna - Biểu tượng an cư mới giữa lòng Vĩnh Long thịnh vượng -
Tặng quà sang cuối năm: Vì sao người thành đạt ưu tiên món quà “đáng tin” hơn đắt tiền? -
Động lực tăng trưởng VPBank từ cộng hưởng hệ sinh thái mở rộng khác biệt -
SeABank thông báo mời thầu -
Ông Bầu ra mắt bộ sưu tập cà phê mới -
Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

