
-
Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29 m2 vào năm 2024
-
Triển lãm Giảng Võ: Mảnh đất của ký ức vàng son và giấc mơ phồn thịnh mới
-
Huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thêm hai khu đô thị mới vào năm 2028 và 2029
-
Chuyên gia OneHousing: Vay mua nhà tạo thói quen tích lũy bắt buộc với người làm công ăn lương -
Gõ cửa những kỳ tích mang trái tim "Make in Vietnam" -
[Tết đoàn viên] Các CEO bất động sản đón Tết tại Việt Nam như thế nào? -
Người nhập cư với nỗi niềm mái ấm cuối năm
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
1.
Thế là bạn tôi đã ly hôn vợ. Ông bạn tạm gọi là thân, vì dù sống cách nhau tới hàng trăm cây số, nhưng chuyện gì cũng có thể kể được, kể cả các chuyện thâm cung bí sử nhiều người chỉ muốn giữ riêng cho cá nhân mình. Và mối thâm tình kéo dài cũng đã 15 năm, đủ thời gian để hiểu nhau chút ít.
Bạn làm quản lý cho một công ty liên quan đến dầu khí, còn đi dạy học ở nước ngoài nữa, trình rất cao, nên lương cũng rất cao. Ngoài ra, còn các khoản gì thì không rõ, nhưng trong một lần ngồi đối ẩm, bạn bật mí, hiện nay đã có trong tay 2 triệu USD. Ngoài căn biệt thự vườn rộng 1.000 m2, thì cứ đến dịp sinh nhật vợ, bạn lại đổi xe cho cô ấy, hệt như các chân dài được người yêu đại gia mua tặng.
Vợ chồng bạn có 2 đứa con đẹp đẽ, công việc tốt, nhà cửa ngon lành, ấy nhưng đùng một cái thì ly hôn, khiến bạn bè đều chưng hửng. Và chúng tôi thì vừa thỏa mãn, bởi thói tỵ hiềm cá nhân bao năm rồi với sự hoàn hảo của bạn, vừa cảm thấy rất tiếc nuối. Đó là tâm trạng thật sự, không cần phải giả dối che đậy làm gì cho mệt.
Vợ của bạn là cô gái trẻ trung xinh đẹp. Năm cô học hết lớp 12 thì gặp anh chàng tuyệt vời này và lấy làm chồng. Mấy năm ở nhà nuôi con khiến vợ bạn khá bức bối. Tới khi con lớn, cô gây dựng một cửa hàng riêng bán mỹ phẩm và túi xách, việc kinh doanh vô cùng thành công. Chồng làm ra tiền, vợ làm ra tiền, mọi thứ như tiên, mà trời đất ơi lại ly hôn. Đúng là ông trời không có mắt!
Sau khi ly hôn, cô vợ đưa 2 đứa con về nhà cha mẹ đẻ, còn bạn tôi thì vẫn ở căn biệt thự ấy cùng mẹ già. Một năm sau, cô vợ mua liền lúc 5 căn hộ giáp biển. Một căn để ở, còn 4 căn còn lại cho thuê theo ngày.
Cô thuê một nhân viên chuyên sắp xếp, quản lý việc nhận khách, tiễn khách, bảo trì. Còn ông bạn tôi thì đang rao bán căn nhà biệt thự rộng rãi ấy để mua 2 căn nhà nhỏ hơn, phù hợp với cuộc sống độc thân tạm thời.
“Ở nhà cả nghìn m2, trước đây đại gia đình sinh sống thì ổn, chứ giờ chỉ có 2 mẹ con thì thấy trống trải lắm. Mình tính đổi thành tài sản nhỏ hơn, cho thuê và ở cũng tiện”, người đàn ông hiện đang là ứng cử viên số một của các người đẹp chia sẻ.
Như vậy, chỉ sau một cuộc ly hôn, mà đã có 1 căn nhà bán đi, nhưng có tới (dự tính) 7 căn nhà và căn hộ được mua.
Tôi đã từng có lần bật cười mà nói với một tổng giám đốc công ty địa ốc rằng, các anh nên huấn luyện nhân viên bán hàng một khóa về tâm lý vợ chồng. Nếu thấy cặp nào có nguy cơ đổ vỡ, thì bán nhà khẩn trương cho họ bằng các chiêu khuyến mãi giá rẻ. Bởi có khi cũng chính đôi vợ chồng này chừng 1 năm sau sẽ quay lại để mỗi người mua 1 tài sản riêng!
2.
Đôi lúc chuyện đùa mà trở nên thành sự thật. Việc mua bán bất động sản có khác chi đi câu. Có lúc ngồi chờ rũ rượi buồn ngủ cả tháng không thấy ai ỏ ê hỏi, nhưng cũng có khi trong tuần lại môi giới được vài việc thành công. Sau lần nói đùa ấy, gần đây anh bạn quản lý công ty bất động sản ấy gọi cho tôi kêu đi cà phê. Tới nơi chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đã cười không khép được miệng.
“Nhà báo quả là nhìn xa trông rộng. Nhân viên ruột của tôi, nghe tôi kể chuyện “khóa học tâm lý” ấy ban đầu thì cười nhạt bỏ đi. Nhưng cậu khác nghe lóm được thì áp dụng thành công. Cậu ấy bảo tôi rằng, lúc làm hợp đồng qua lại gặp gỡ khách hàng rất nhiều, cũng đoán được phần nào chỉ số hạnh phúc của từng cặp vợ chồng.
Có những đôi đưa vào chung kết “đổ vỡ”, 3 tháng sau cậu điện thoại lại riêng cho cả vợ lẫn chồng để giới thiệu dự án mới, họ rất hồ hởi quan tâm. 5 tháng sau thì cặp đôi ấy ly dị và mỗi người đều mua đất nền hoặc căn hộ mà anh bạn láu lỉnh và tinh tế này chào hàng. Tất nhiên là ban đầu họ không hề biết đã mua tài sản ở rất gần nhau. Tới khi có thông tin, một trong hai người lại gửi bán. Cứ thế, mà… thị trường sôi động!”.
Các chuyện kể này, tất nhiên có đôi chút thêm thắt của người trong cuộc, nhằm thuyết phục người nghe. Nhưng tôi đã chiêm nghiệm được chút ít bài học trên đời này là: thực ra bạn ạ, việc gì cũng có thể xảy tới. Mình và bạn mình không gặp, thì còn có bao nhiêu người khác nữa chưa quen. Thế mới là các sắc màu của cuộc sống!
-
Nghỉ hè giữa thành phố lên ngôi, các gia đình hiện đại rủ nhau đi trung tâm thương mại "nghỉ dưỡng” kiểu mới -
Quảng Nam quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, diện tích hơn 538 ha -
Khai trương Sales Gallery dự án The Felix - nơi chất sống xanh bước ra khỏi “bản vẽ” -
Bình Định tìm được chủ đầu tư dự án khu du lịch vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng -
TP.HCM cho thuê ngắn hạn đất công "nhàn rỗi" chờ làm dự án -
Lời giải từ Vinhomes cho bài toán đầu tư thấp tầng với dòng vốn mỏng -
“Bắt mạch” thị trường bất động sản Hải Phòng trước cột mốc lịch sử hợp nhất với Hải Dương
-
Nestlé Việt Nam bị phạt vì thông tin sai lệch trên nhãn bao bì sản phẩm
-
TP.HCM: Tiếp tục phát hiện nhiều sản phẩm nghi hàng giả tại Trung tâm thương mại Saigon Square
-
Lại thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm nhập lậu tại Hà Nội
-
Tấn công mạnh buôn lậu, hàng giả: Quyết liệt từ cửa khẩu đến nội địa
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Triển lãm ngành thực phẩm và bao bì EastFood và EastPack Surabaya 2025 chính thức khai mạc
-
Farizon SV Combi ra mắt tại Hồng Kông, bàn giao lô 1.000 xe taxi đầu tiên
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
Investbanq tăng tốc đột phá số trong lĩnh vực WealthTech