-
Làm rõ quy trình đầu tư dự án bất động sản 500 tỷ đồng tại Quảng Trị -
Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29 m2 vào năm 2024 -
Triển lãm Giảng Võ: Mảnh đất của ký ức vàng son và giấc mơ phồn thịnh mới -
Huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thêm hai khu đô thị mới vào năm 2028 và 2029 -
Chuyên gia OneHousing: Vay mua nhà tạo thói quen tích lũy bắt buộc với người làm công ăn lương -
Gõ cửa những kỳ tích mang trái tim "Make in Vietnam" -
[Tết đoàn viên] Các CEO bất động sản đón Tết tại Việt Nam như thế nào?
1.
Ngày nghỉ, tôi có hẹn với cô em hàng xóm. Cô hẹn từ tối hôm trước, chị ơi sáng mai em mời đi bún cá rô đồng. Tốt quá, đã lâu chưa được ăn món gợi nỗi nhớ quê cồn cào đến vậy.
Làm đủ các thủ tục ra khỏi nhà, khi ánh nắng đã bắt đầu gây nóng đổ mổ hôi. Vừa đi ra cổng, cô em nói, chị leo lên xe nè, em chở qua chỗ này coi nhà giúp em 10 phút thôi. Căn nhà đó vị trí ngay gần đây, đẹp và rẻ lắm. Em phải coi nhanh chứ không người ta mua liền.
Vậy là chưa được ăn sáng, mà đã phải đóng vai người đi mua nhà. Đứng chờ trước căn nhà đó chừng 20 phút nữa mới có cô gái phóng xe với tốc độ khủng đỗ xịch trước cửa. Cô vừa mở cổng vừa nói căn nhà mới xây xong, nhưng lại khó để vừa chiếc xe hơi 7 chỗ vô được vì ở gần cuối con hẻm cụt, nên gia đình quyết định chuyển sang căn villa 200 m2 gần đó.
Nhà đẹp thiệt, xây kỹ lưỡng, đồ nội thất sang trọng, lịch thiệp. Miếng đất vuông vắn, được thiết kế rất khéo nên dù chỉ có 50 m2 thôi, nhưng căn nhà vô cùng vừa mắt. Đến tôi, đang đói bụng muốn xỉu, mà cũng xăm xắn vào vai đi mua nhà quá đạt, là bởi trong thâm tâm cũng quá muốn sở hữu căn nhà đẹp thế này, với giá vừa túi tiền thế này.
Trên đường đi ăn bún cá rô đồng, cô em nói chắc mua căn nhà này liền mà bán lại cũng có giá. Tôi nhắc, em hỏi chủ nhà đã hoàn công chưa. Nếu chưa hoàn công, thì phải chờ họ hoàn công mới có thể ra sổ hồng và sang tên được. Sau vài cú điện thoại, em trả lời, đúng là nhà chưa hoàn công.
Ủa vậy giờ không đi công chứng được sao chị? Được chứ, mà chỉ là công chứng mua bán đất thôi. Còn muốn suôn sẻ, có sổ hồng công nhận đất gắn liền với nhà thì phải là chủ nhà vừa xây xong đi làm các thủ tục hoàn công.
Giờ muốn mua, đành đặt cọc và chờ có sổ hồng thì mới có các hoạt động mua bán tiếp theo được. Nhưng đặt cọc bao nhiêu là đủ với người bán, và là sự ổn thỏa, an toàn nhất đối với người mua, mới là điều đáng bàn. Đặt cọc ít quá, rất có thể đền cọc để bán cho người khác khi người chủ đã có sổ hồng. Đặt cọc nhiều quá, thì người mua nơm nớp không an tâm. Thực sự đây là một cuộc thỏa thuận rất tốn chất xám của cả 2 bên.
2.
Mới bữa trước, cũng là căn nhà chưa hoàn công, 1 bạn đồng nghiệp của tôi đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bạn kể, khi tới coi căn nhà của người quen rao bán, cảm thấy vô cùng ưng ý cho việc dọn về ở. Nhà xây mới tinh, xinh xắn, sạch sẽ, giá tiền cũng phù hợp với cặp vợ chồng trẻ mới gần dựng cuộc sống chung chưa bao lâu.
Khi tiến hành đặt cọc, biết là chưa hoàn công, nhưng vì quá thích căn nhà này, nên mọi người vẫn hồ hởi phấn khởi vô cùng. Bạn đồng nghiệp của tôi đã đặt cọc tới 2,7 tỷ đồng, tương đương với 2/3 căn nhà và hẹn ngày đi công chứng. Tuy nhiên, nhà chưa hoàn công, thì chỉ có công chứng đất ở. Mà đã công chứng rồi, thì giấy tờ để hoàn công không thuộc về trách nhiệm của chủ cũ nữa. Mệt nhất, là chủ mới gặp rất nhiều khó khăn để hoàn công, khi mọi giấy phép đều không đứng tên.
Tới khi cảm thấy quá khó khăn, bạn đành phải kêu người quen đó trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, vào đúng thời gian này thì đôi vợ chồng người bán lại làm thủ tục ly thân. Thời khắc nghiệt ngã ấy, họ không ai muốn dính líu gì tới việc bỏ tiền ra khỏi túi. Cứ người này đùn đẩy người kia trả tiền và đành hẹn hò với người mua cố gắng chờ thêm 1 năm để làm xong các thủ tục hoàn công, ra sổ hồng.
Chờ đợi mãi, mà cuối cùng “em” cũng không đến, nên người mua sốt ruột không thể nào tả nổi. Tiền đã đưa không phải ít, nhà lại chưa phải của mình, cũng không ở được ngày nào. Giờ mọi thứ đều dở dở dang dang, thiệt khó có thể gọi tên đó là nỗi khổ đau thế nào.
Người mua đang chạy đôn chạy đáo, làm thay phần việc cho người bàn, nhờ hết người này người kia làm giúp phần hoàn công. Nhưng trong quá trình xây dựng, căn nhà cũng xây không đúng phép khá nhiều chi tiết, nên việc hoàn công mau chóng cũng không giống như rủ nhau đi ăn bún cá rô đồng.
Mua nhà, bán nhà, có hàng trăm kiểu khác nhau. Có người dễ, có người suôn sẻ. Nhưng cũng có rất nhiều người lâm vào tình trạng khó vô cùng tận. Khó tới mức, người ta bị mất tiền luôn!
Thực sự, sống trên đời này nhiều điều vất vả quá. Cả ăn và ở đều là những nỗi lo hết sức mệt mỏi. Giá như cứ mở mắt ra được miễn phí 2 nhu cầu này, thì tốt quá!
-
The Nelson - tái định nghĩa phong cách sống sang trọng -
Gần 1.000 lượt khách tìm hiểu dự án xanh - sức khỏe Essensia Sky tại Nam Sài Gòn -
Waterpoint: Dòng dinh thự độc bản trở thành kênh tích sản được săn đón -
Quảng Nam cho phép tiếp tục đầu tư Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp STO -
Những tọa độ vàng trong hành trình vươn mình trở thành Đô thị loại I của Phú Quốc -
Ninh Thuận: Dự án Nhà ở xã hội MK Central City được phép mở bán 324 căn hộ -
Star City - Định nghĩa mới về cuộc sống “Beyond Luxury”
-
1
TP.HCM duyệt quy hoạch 1/2000 dự án “siêu” đô thị 880 ha -
2
Đề xuất phong tặng Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn -
3
Vốn điều lệ nhiều ngân hàng sẽ tăng “khủng” -
4
TP.HCM dự kiến khởi công cầu, đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu vào tháng 6/2026 -
5
Đề xuất quy hoạch 2 cao tốc kết nối Thái Nguyên vốn đầu tư 40.000 tỷ đồng
-
Vì sao Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư? -
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu -
Coca-Cola ra mắt chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” -
BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp -
Từ nội địa đến ASEAN - Bước đi chiến lược của PPL
