Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 01 tháng 05 năm 2024,
Cảm kích những chiến sĩ quên mình dập lửa trong vụ cháy quán karaoke 68
Hoàng Nam (Infonet) - 02/11/2016 08:54
 
Hàng trăm lính cứu hoả đã liều mình lao vào đám cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông từ nhiều hướng để dập tắt ngọn lửa, không ít trong số đó đã bị thương do ngạt, bỏng...
Hiện trường vụ cháy quán karaoke kinh hoàng chiều qua (1/11).

Trong đám cháy kinh hoàng xảy ra chiều qua (1/11) tại quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội), nhiều người cảm thấy xúc động khi chứng kiến hàng trăm lính cứu hoả trẻ lao vào đám cháy từ nhiều hướng để dập tắt ngọn lửa. Trong khi chiến đấu với "giặc lửa", nhiều người đã bị thương do ngạt khí, bỏng… nhưng vẫn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh một lính cứu hoả trèo thang thoát hiểm từ tầng trên cao toà nhà xuống với 2 bàn tay đỏ máu khiến nhiều người cảm kích. 

Tuấn Anh - chiến sỹ thuộc Phòng 2 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết: "Trong lúc trèo thang thoát hiểm lên tiếp cận hiện trường đám cháy, tôi bị bỏng tay do thang bị ngọn lửa nung nóng". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tuấn Anh đã được đưa vào viện để sơ cứu vết thương.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Infonet ghi nhận được lực lượng cảnh sát PCCC chiến đấu với "giặc lửa":

Lực lượng PCCC phải tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.
Tuấn Anh cùng đồng đội trèo thang tiếp cận đám cháy với những bàn tay đỏ máu.
Phá cửa để tiếp cận hiện trường.
Chênh vênh chiến đấu với "giặc lửa".
Đu dây từ trên cao xuống hiện trường.
Lao vào ngọn lửa từ… không trung.
Khẩn trương khống chế ngọn lửa.
Hình ảnh cảnh sát PCCC được ví như: Những người cứu cái còn trong những cái đã mất.

 

Điểm lại các vụ cháy quán karaoke từ đầu năm đến nay
Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1/11/2016, tại một quán karaoke 7 tầng trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn lớn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư