-
Hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm -
500 ngày đêm tìm đồng đội, nối dài mạch nguồn tri ân liệt sĩ -
Miễn lệ phí trước bạ lần đầu cho ô tô điện đến năm 2030 -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài 1: Mang hương vị đất liền ra đảo -
Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm viên chức cấp xã -
TP. Hải Phòng xử lý 681/757 tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp
Theo tường trình của cô Thiên, nhóm trẻ của cô Thiên hiện có 18 cháu với 1 cô giáo, 1 bảo mẫu và 1 cấp dưỡng. Khoảng gần 16h ngày 6/3, sau khi cho các cháu trong lớp uống sữa xong để chuẩn bị trả trẻ cho phụ huynh. Trong thời gian chờ phụ huynh đến đón con, cô Thiên đã chơi với cháu Phan Ngọc T.T. (SN 2012, trú TP Kon Tum), rồi cắn 2 cái vào 2 bên mông của cháu T.
Sau khi đón con về nhà, gia đình cháu T. đã phát hiện mông con mình bị bầm và có dấu vết giống như răng người cắn. Nên sáng hôm sau, gia đình cháu T. đưa con đến nhóm trẻ của cô Thiên gửi và thắc mắc về 2 vết cắn ở mông. Lúc này, cô Thiên giải thích là do cháu lì quá nên chính cô đã cắn vào mông cháu.
Ngày 10/3, làm việc với chúng tôi, cô Thiên giải thích về 2 vết cắn là do cô cưng bé T. nên “nựng” bé như vậy và không ngờ đã để lại dấu vết khiến phụ huynh hiểu nhầm. Và bản thân cô Thiên cũng hay nựng con mình như vậy, nhưng không để lại dấu vết gì. Còn đối với cháu T. thì chắc là do da cháu “nhạy cảm” nên mới để lại dấu.

“Lúc tôi nựng cháu, cháu không khóc và không có biểu hiện gì. Ba cháu vẫn để cháu đi học bình thường. Sau đó tôi đã qua nhà xin lỗi gia đình rồi. Ngày hôm qua (ngày 9/3) tôi không thấy gia đình đưa cháu đi học nữa”, cô Thiên cho biết.
Bà Lê Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Tiên, nơi quản lý về mặt chuyên môn nhóm trẻ của cô Thiên cho biết, bà chỉ quản lý nhóm trẻ của cô Thiên về mặt chuyên môn, và sự việc trên xảy ra thì bà không có ý kiến gì.
Nhóm trẻ của cô giáo Thiên.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Bích Thảo - Phó Phòng Giáo dục TP Kon Tum cho biết, bà biết sự việc trên sau dư luận. Sự việc trên sau khi xảy ra, người thân bé T. đã đưa lên mạng xã hội facebook, và bản thân bà Thảo không tham gia facebook nên không biết sự việc trên mạng như thế nào. Và sau khi nắm được thông tin, thì Phòng đã yêu cầu Trường Mầm non Thủy tiên báo cáo sự việc.
Trong bản tường trình gửi lên Phòng GD thì cô Thiên cũng trình bày sự việc xuất phát từ tình thương của cô Thiên với cháu T., nên đã “nựng” cháu như vậy. “Nhóm trẻ này trước nay hoạt động bình thường, đã được cấp phép hoạt động và chưa có gì sai phạm”, bà Thảo cho biết.
Do Phòng GD chỉ quản lý về mặt chuyên môn, còn vấn đề quản lý là UBND phường Thống Nhất nên Phòng đã phối hợp với UBND phường để kiểm tra, xử lý vụ việc. Và hiện tại, cô Thiên đã xin ngừng hoạt động nhóm trẻ, và sau đó sẽ có đơn xin giải thể nhóm trẻ.
“Sau khi cô Thiên xin ngừng hoạt động nhóm trẻ, Phòng đã cho phép nhóm trẻ ngừng hoạt động. Còn việc cho phép giải thể thì thuộc thẩm quyền cấp phường”, bà Thảo cho biết thêm.
-
Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh Khu Dự trữ sinh quyển thế giới -
Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm viên chức cấp xã -
TP. Hải Phòng xử lý 681/757 tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp -
Nhà văn, doanh nhân Gari Nguyễn: Trải nghiệm sống và năng lực cố vấn là thứ không thể sao chép -
600 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX -
Tuổi trẻ Hải Phòng đồng hành kiến tạo thế hệ công dân trách nhiệm với cộng đồng -
Đổi mới công tác đào tạo nghề để sát nhu cầu thị trường lao động
-
Căn hộ mẫu Fenica dành riêng cho người trẻ, thu hút khách hàng dịp khai trương -
QMS Top Tower mở bán, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư -
10 năm kết nối và đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp -
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ -
Học viện Bóng đá Nutifood tìm ra 30 nhân tố mới cho bóng đá Việt Nam -
"Đại Lộ Thịnh Vượng" VPBank tại Ngày tài chính số 2026: Có gì hot?
