-
Chính thức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc -
Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư -
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 -
Hải Phòng nâng tầm giáo dục, hướng tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á -
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi -
Nghệ thuật sơn mài mở hướng thiết kế mới cho ngành thang máy
Sự kiện nhà phát triển game độc lập Nguyễn Hà Đông tự gỡ bỏ trò Flappy Bird khỏi hai kho ứng dụng trực tuyến hàng đầu là App Store và Google Play tiếp tục làm nóng các trang công nghệ toàn cầu, cũng như khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Thậm chí, trang mạng có lượng truy cập thuộc loại lớn nhất ở Anh là Mirror còn cập nhật trực tiếp sự kiện này, trước và sau thời điểm trò chơi gây sốt bị chủ nhân của nó rút xuống.
Cộng đồng mạng trên khắp thế giới cũng đã bày tỏ sự nuối tiếc khi "chế" các bức ảnh về Flappy Bird, chẳng hạn như lập bia mộ cho chú "chim mặt ngu," hay lập tài khoản "RIP Flappy" trên Twitter.

Flappy Bird đã chính thức bị khai tử chỉ sau vài tháng tạo nên cơn sốt
Từ khóa #RIPFlappy cũng lập tức trở thành một trong những "hastag" được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội này trong ngày 10/2, thời điểm mà Hà Đông gỡ bỏ "đứa con" của mình khỏi App Store và Google Play.
Twitter cũng là phương tiện gần như là duy nhất mà người ta có thể liên lạc được với Hà Đông.
Trước khi bị gỡ, Flappy Bird đang là trò chơi gây cơn sốt lớn, đứng đầu trong danh sách các miễn phí được tải về nhiều nhất trên cả hai nền tảng iOS và Android.
Trò chơi này đã truyền cảm hứng lớn cho giới công nghệ, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, bởi Hà Đông chỉ là một nhà phát triển game độc lập đến từ đất nước vẫn bị hạn chế về nhiều mặt.
Thậm chí, mục "Blog phóng viên" của tờ báo hàng đầu nước Mỹ New York Times còn có bài viết lý giải vì sao Hà Đông có thể sáng tạo ra trò chơi vượt mặt hàng loạt công ty công nghệ nổi tiếng với hàng trăm nhân viên.
Dưới đây là một số hình ảnh "chế" của cư dân mạng về sự kiện Flappy Bird bị gỡ bỏ khỏi các kho ứng dụng:

Tài khoản Twitter RIP Flappy Bird: Có điện thoại mới để làm gì khi không còn tải được trò chơi Flappy Bird

Không thể tải được Flappy Bird trên App Store

Người dùng Twitter tiếc nuối khi Flappy Bird bị khai tử

Một tài khoản Twitter có tên @SaveFlappyBlrd đã gửi tâm thư tới chủ nhân của "Chim Ngu" rằng
nếu anh ấy gom đủ 100.000 ý kiến ủng hộ việc không gỡ bỏ trò chơi trên liệu
Nguyễn Hà Đông có thay đổi ý kiến của mình.

Nhiều blogger cáo buộc Nguyễn Hà Đông "đạo" ống nước của Mario trong khi chính hãng
Nintendo còn chưa hề có ý kiến gì
PV (Vietnam+)
-
Dữ liệu kết quả xử lý vi phạm giao thông đường bộ chưa liên thông, cán bộ phải tra cứu thủ công -
Chính thức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc -
Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư -
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030
-
Hải Phòng nâng tầm giáo dục, hướng tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á -
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi -
Nghệ thuật sơn mài mở hướng thiết kế mới cho ngành thang máy -
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ -
Hưng Yên chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm Danh nhân Lê Quý Đôn và Lễ hội Phố Hiến 2026 -
Hà Nội thí điểm thành công hệ thống camera AI trên 2 tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng -
Điều chỉnh chính sách, thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm mạnh
-
Agribank và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số -
Người âm thầm đưa Nesty đến gần trái tim khách hàng -
TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý I/2026 -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 1/4/2026 -
ROBA Coffee - Dẫn đầu hành trình kết nối những giá trị cà phê chất lượng nhất -
Phú Bình Thái Nguyên - Điểm sáng công nghiệp hút dòng tiền bất động sản 2026

