Chủ Nhật, Ngày 06 tháng 04 năm 2025,
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Đạo diễn Trần Quốc Sơn: Như có Bác chỉ đường…
Hồng Sơn - 16/05/2015 16:12
 
Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM dự kiến khánh thành ngày 17/5, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Cũng trong dịp này, trên kênh HTV9 sẽ phát sóng bộ phim tài liệu 3 tập mang tựa đề “Tượng đài Bác Hồ trong trái tim người dân TP.HCM” do Hãng phim truyền hình TP.HCM thực hiện. Đạo diễn Trần Quốc Sơn đã dành cho Báo Đầu tư Online – Baodautu.vn những trao đổi về bộ phim này trước giờ phát sóng.

Cơ duyên nào đưa anh tới với bộ phim này?
Từ lâu, tôi vốn rất kính trọng và yêu quý hình tượng Bác Hồ và những câu chuyện về Bác luôn để lại dấu ấn rất sâu đậm trong tôi. Khi về công tác tại Hãng phim truyền hình TP.HCM  (TFS), tôi đã có ý định muốn làm một chuyên đề về Bác Hồ.

Ý tưởng đó vẫn luôn được tôi ấp ủ và cơ hội đã đến sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho Thành ủy TP.HCM thực hiện việc xây dựng tượng đài Bác Hồ tại TP.HCM. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa đặc biệt trang trọng nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác.

 

Sau đó, tôi đến Bảo tàng Hồ Chí Minh và đã tìm thấy ở đó thêm nhiều tư liệu vô cùng quý giá. Đó là các bút tích cũ do chính những người từng là học trò của thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh viết lại cách đây khoảng hơn chục năm.  Hơn nữa, tôi lại là người dân TP.HCM,  nên mảnh đất này cũng có khá nhiều duyên nợ với mình... Có lẽ, những điều đó đã là cơ duyên và là động lực để tôi cùng ê kíp vượt qua những khó khăn trong suốt  2 năm qua để kịp hoàn thành bộ phim đúng kế hoạch.

Hơn nữa, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã bừng lên sức sống mãnh liệt của một thành phố trẻ, năng động, luôn hướng về tương lai. Bác ra đi tìm đường cứu nước hơn một thế kỷ, nhưng những người con của thành phố luôn ước mong đón Bác trở về để báo công với Bác, để kể với  Bác về những điều mới mẻ, kỳ diệu của thành phố này.

Tượng đài Bác mãi mãi là niềm tự hào, dáng đứng của Bác là dáng đứng vĩnh cửu trong trái tim của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ chẳng bao giờ kể xiết tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào miền Nam đối với Bác. Sẽ chẳng có thể so sánh điều gì thiêng thiêng, cao cả hơn tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam…

Đoàn làm phim
Đoàn làm phim "Tượng đài Bác Hồ trong trái tim người dân TP.HCM”




Anh có thể chia sẻ về nội dung chủ đạo của bộ phim và anh kỳ vọng gì về bộ phim này?

“Tượng đài Bác Hồ trong trái tim người dân TP.HCM”,  tuy là phim tài liệu lịch sử nhưng lại gắn với vấn đề của ngày hôm nay. Đó là : Bốn mươi năm, bốn mươi mùa hoa nở và trong trái tim của mỗi người con Thành phố bao giờ cũng dành những đóa hoa đẹp nhất, rạng ngời nhất dâng lên Bác, đón Bác trở về. Và, Bác đã trở về trong ngày vui đại thắng.

Bác đứng đó, uy nghi và thân thương với bàn tay đang vẫy chào. Cái vẫy tay thể hiện sự mong mỏi của Người một lần về miền Nam, về nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước và cũng là lời chào của Người với miền Nam trong mùa xuân đại thắng. Đó là vẫy tay chào, là lời cảm ơn bạn bè năm châu đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Đó là cái vẫy tay chào, kêu gọi thế hệ trẻ TP.HCM ra sức phấn đấu, xây dựng Thành phố giàu đẹp...Cái vẫy tay của niềm hân hoan, hạnh phúc khi thấy sắc màu rạng ngời của một thành phố trẻ đang bừng lên những sức sống, năng động, mạnh mẽ, đầy tiềm năng.

Bộ phim là tấm lòng thành của không chỉ riêng tôi mà còn là của ê kíp (đạo diễn, biên tập, quay phim …) mong sao khắc họa lại được những hình ảnh đẹp đẽ và đáng nhớ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, Bác là một người  rất tuyệt vời về mọi mặt và chiếm được rất nhiều tình cảm của người dân Việt Nam trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau… Tôi mong muốn và hy vọng bộ phim tài liệu này dung dị, cảm động, sâu sắc,  hấp dẫn và có dấu ấn riêng, khác với những bộ phim trước đây đã làm về Bác.

Đạo diễn Trần Quốc Sơn trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thủ đô Hà Nội)
Đạo diễn Trần Quốc Sơn trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thủ đô Hà Nội)



Anh có kỉ niệm gì đặc biệt khi thực hiện bộ phim tài liệu “Tượng đài Bác Hồ trong trái tim người dân TP.HCM”?

Có nhiều kỷ niệm trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu “Tượng đài Bác Hồ trong trái tim người dân TP.HCM”.

Nhưng khó quên nhất là cảm xúc lần đầu đứng trước tượng Bác, cảm xúc khi phỏng vấn nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, khi xem những thước phim tư liệu về Bác Hồ tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích K9 Đá Chông (Ba Vì , Hà Nội)... Tất cả những điều đó giúp cho chúng tôi  vượt qua mọi khó khăn để viết, dựng và hoàn thiện bộ phim tài liệu này.

Tôi và cả ê kíp làm phim rất cám ơn sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể từ  Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thành Ủy - UBND  TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM... trong việc thực hiện bộ phim này.

Tôi nghĩ cái khó nhất khi làm phim, đó là vì Bác Hồ là một nhân vật kiệt xuất. Bác là người học thức uyên thâm, suy nghĩ sâu sắc, có tư tưởng vô cùng lớn lao mà không ai có thể sánh được. Khó khăn đặt ra sẽ là phải viết như thế nào và cách kể ra sao để lột tả được sự uyên bác của Người bên ngoài sự dung dị đó. Điều này phụ thuộc cả vào ba khâu kịch bản, đạo diễn và quay phim.

Khó khăn nhiều lắm không kể ra hết được, chỉ biết rằng mỗi khi khó khăn hình như có Bác chỉ đường, điều mà cả đoàn phim khi tổng kết đều nhận thấy…

Anh sẽ tiếp tục theo đuổi đề tài về Bác Hồ trong thời gian tới?

Tôi nghĩ thành công của bộ phim này là do tất cả thành viên trong ê-kíp làm phim đều có chung lòng yêu thương, kính trọng, cảm phục cũng như những hiểu biết về Bác Hồ.

Đề tài về Bác có lẽ không bao giờ cạn, nhưng quan trọng là cách tiếp cận đề tài đó như thế nào, bởi một tác phẩm báo chí sẽ chỉ được công chúng đón nhận khi chứa đựng nhiều thông tin và phải có tính phát hiện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư