-
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh
-
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ -
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương -
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ -
Sẽ rà soát chênh lệch tiền lương, phụ cấp giữa các cơ quan
Man Utd thi đấu tốt trên sân của Derby County, đoàn quân Solskjaer mở tỉ số trận đấu ở phút 33 do công của Shaw, tám phút sau hậu vệ người Anh đã kiến tạo cho Ighao nhân đôi cách biệt.
Ighalo lập cú đúp vào lưới Derby
Ighalo tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 70. Thất bại đậm có chút đáng tiếc cho Derby, bởi đội chủ nhà chơi không tệ, nếu may mắn hơn Derby đã có bàn thắng, họ bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn tốt ở đầu các hiệp đấu.
Thống kê cho thấy Derby kiểm soát bóng có 38% thời gian, có 15 lần dứt điểm và 5 lần bóng đi trúng khung thành. Man Utd kiểm soát bóng 62% thời gian, tung ra 26 lần dứt điểm, bóng chỉ đi trúng khung thành đội chủ nhà có 8 lần.
Shaw ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu
Tâm điểm của trận này là Wayne Rooney, đội trưởng của Derby hiện nay và là cựu đội trưởng của Man Utd. Cầu thủ 34 tuổi người Anh chơi không tệ ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh để lại ấn tượng với hai cú sút phạt tốt, đáng tiếc lại không thể thắng được người đồng đội cũ Romero.
Lối chơi của Derby không tệ nhưng lại thua đậm bởi hàng thủ, các hậu vệ của đội chủ nhà mắc nhiều sai lầm, nhiều tình huống lóng ngóng không kèm cặp được tiền đạo đối phương nên đội chủ nhà phải trả giá. Chiến thắng đưa Man Utd tấm vé cuối cùng vào tứ kết FA Cup, họ sẽ đối đầu với Norwich tại sân khách vào ngày 21/3.
Rooney chơi không tồi nhưng không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ
Do phải thi đấu derby Manchester vào cuối tuần này nên HLV Solskjaer không sử dụng nhiều trụ cột của Man Utd. Maguire, Wan-Bissaka, James không được đăng ký thi đấu, trong khi Martial và Matic chỉ có mặt trên băng ghế dự bị.
Derby tự tin tiếp đón Man Utd, sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ chơi tấn công phủ đầu. Phút 10, Sibley dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc. Một pha bóng mà thủ thành Romero tung người hết tầm nhưng không thể cản phá.
Phút 18, Rooney thực hiện sút phạt cho Derby, anh sút bóng đi vào phía gần cột dọc trái, Romero bay người đẩy bóng ra ngoài. Bất ngờ nổ ra ở phút 33, Shaw băng vào dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đập lưng Lingard vọt lên đi vào phía cao bên phải cầu môn khiến thủ thành Roos không thể cản phá.
Pha tranh bóng giữa McTominay và Rooney
Không lâu sau bàn thua, đáng ra Derby phải chịu một quả phạt đền khi hậu vệ của đội chủ nhà để tay cản bóng sau cú dứt điểm của Fernandes. Dù cố tình hay vô tình nhưng cánh tay hậu vệ Derby khiến bóng bị chặn lại rơi xuống ngay gần chân anh, cho nên phải có phạt đền cho Man Utd, nhưng các trọng tài lại không cắt còi.
Không cần tiếc nuối quả phạt đền lâu, Man Utd có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 41. Ighalo nhận bóng ở trung tâm vòng cấm địa, hai hậu vệ của đội chủ áp sát cản phá nhưng họ lại không thể phá bóng ra xa. Tiền đạo của Man Utd dứt điểm nhẹ nhàng vào góc trái, bóng đi không căng song đủ hiểm để khiến Roos phải vào lưới nhặt bóng.
Pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Ighalo
Bị dẫn hai bàn sau hiệp một, Derby chẳng còn gì để mất và quyết đẩy cao đội hình tấn công khi bước vào hiệp hai. Phút 51, Whittaker băng cắt đánh đầu đưa bóng đi cắt mặt khung thành Man Utd ra ngoài trong gang tấc, Romero chôn chân đứng nhìn bóng và thật đáng tiếc khi bóng lại đi ra ngoài.
Phút 70, Man Utd có pha triển khai tấn công nhuần nhuyễn. Ighalo nhận đường chuyền trả chính xác của Mata ở trung tâm vòng cấm địa, cú sút đầu tiên của tiền đạo người Nigeria bị chặn lại, bóng bật ra và cú vô lê chân trái tiếp theo anh đưa bóng tung nóc lưới nâng tỉ số lên 3-0.
Khoảng cách ba bàn đủ an toàn để Solskjaer tiến hành thay người giữ sức cho các trụ cột đội bóng. Về cuối trận Derby quyết tâm dâng cao tấn công tìm bàn thắng danh dự, nhưng vẫn không thành công. Phút bù giờ thứ nhất, Rooney sút phạt tuyệt đẹp đưa bóng đi qua hàng rào lao vào cầu môn ở tầm cao, Romero vẫn từ chối đồng đội cũ với cú chạm tay đẩy bóng vọt xà giúp Man Utd giữ sạch mành lưới.
Đội hình thi đấu
Derby (4-2-3-1): Roos 6; Bogle 7, Evans 5.5, Forsyth 6.5, Lowe 5; Bird 6, Rooney 7; Knight 6, Sibley 7 (Shinnie 80), Lawrence 6 (Whittaker 44, 5.5); Waghorn 6 (Marriott 67, 6)
Man Utd (4-2-3-1): Romero 6.5; Dalot 6.5, Bailly 7, Lindelof 7, Shaw 7.5 (Williams 80); Fred 6.5 (Martial 73, 6), McTominay 6.5; Mata 7, Fernandes 7 (Pereira 66, 6), Lingard 6; Ighalo 8
-
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh
-
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ -
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ
-
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương -
Sẽ rà soát chênh lệch tiền lương, phụ cấp giữa các cơ quan -
Tiếp tục tinh gọn trường nghề, viện nghiên cứu và ban quản lý dự án -
Hải Phòng triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2027-2028 -
Làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 1/9/2026 -
Phát động chương trình bình chọn giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 -
Quảng Trị đốc thúc tiến độ hoàn thành 4 dự án trường liên cấp khu vực biên giới
-
SeABank thông báo mời thầu -
LOTTE MART chính thức khai trương siêu thị mới tại Bắc Giang -
Nhiều kết quả tích cực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
AMDI Group thắng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2026 -
Sức khỏe và tuổi thọ định hình chuẩn sống mới của bất động sản cao cấp -
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
