-
Lời khuyên của chuyên gia cho thí sinh khi lựa chọn trường và ngành học -
Hà Nội đẩy mạnh thực thi Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 -
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng -
Hà Nội triển khai Nghị quyết 92: Tạo đột phá thu hút nhân tài cho Thủ đô -
Khuyến khích làm việc từ xa, giảm lượt chạy xe rỗng để tiết kiệm xăng dầu -
Nhiếp ảnh báo chí khắc họa sinh động diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới
Thanh Hương tham gia phim hài Tết Giấc mộng quan trường của đạo diễn Linh Đồng - dự kiến phát sóng dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 - với vai vợ trẻ của quan tri phủ (nghệ sĩ Trung Dân đóng). Dịp này, diễn viên Quỳnh Búp Bê chia sẻ về cuộc sống với chồng - kết hôn năm 2007 - và hai con.
- Khi đối diện tin đồn ly hôn cách đây vài tháng, vợ chồng chị ứng xử thế nào?
- Khi đọc được bài viết về chuyện gia đình tôi, tôi gửi cho chồng, anh bảo "Vớ va vớ vẩn". Chúng tôi không để tâm tới những tin đồn không hay, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.
Là một nghệ sĩ, dù cẩn thận cỡ nào tôi cũng khó tránh được những chuyện trên trời rơi xuống. May mắn là chồng và gia đình hiểu, tin tưởng tôi. Cách đây hai năm, tôi vướng scandal tình cảm với Vũ Duy Khánh nhưng họ vẫn coi như không có chuyện gì thì lần này cũng chẳng sao. Tôi luôn ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng cách không ứng xử thiếu tế nhị với người khác giới, không chia sẻ chuyện riêng tư, hình ảnh chồng trên mạng xã hội.
![]() |
|
Thanh Hương chỉ chia sẻ ảnh bản thân, không đăng hình chồng trên mạng xã hội. Ảnh: Leon Lee. |
- Chồng dành cho tình cảm cho chị ra sao?
- Chồng tôi tốt tính nhưng không khéo trong cư xử, đặc biệt không biết nói lời ngọt ngào hay hành động lãng mạn. 17 tuổi tôi gặp anh, 21 tuổi kết hôn. Tôi luôn nghĩ anh ấy là người đàn ông của đời mình và sau 12 năm chung sống, tôi chưa bao giờ hối hận.
Anh ấy có thể không phải là người đẹp trai, giàu có hay tài giỏi nhưng mang đến cho tôi sự bình yên trong tâm hồn. Tôi có thể thoải mái, bay bổng với nghề, thậm chí đóng cảnh "hơi nóng" anh cũng không bao giờ có ý kiến. Đôi lúc tôi nghĩ sao ông này dễ dãi với mình thế, nhưng chắc bởi anh hiểu, tin tưởng và yêu tôi thật lòng. Vợ chồng tôi khác biệt về tính cách, tựa như hai mảng miếng đối lập hoàn toàn nhưng có thể ghép lại. Tôi thiếu cái gì anh bù cái đó và ngược lại.
- Anh chị dung hòa khác biệt ra sao để giữ gìn hạnh phúc?
- Ngoài tình yêu, chúng tôi ở bên nhau bằng sự quan tâm, tin tưởng và tôn trọng. Tôi đi làm, anh ấy không gọi điện kiểm tra, ngược lại tôi cũng chẳng bao giờ facetime hỏi xem chồng đang ở đâu. Tôi hiểu dù đi đâu, làm gì, anh ấy vẫn trân trọng mình. Kể cả có chuyện khác tôi cũng không quan tâm bởi lựa chọn cuối cùng của anh ấy mới là điều quan trọng. Mắt không thấy, tim không đau, hãy xem nhẹ mọi thứ trong cuộc đời, nếu để ý chi li, vụn vặt tôi sẽ làm khổ chính mình.
Hơn nữa, nhiều năm bên nhau chúng tôi dần thay đổi bản thân. Cách đây 5 năm, vợ chồng cãi nhau suốt ngày, chuyện nhỏ thành chuyện to. Dần dần cả hai hiểu được tranh cãi không mang lại lợi ích gì, thậm chí dễ tổn thương nhau. Từ đó mỗi lần căng thẳng, chúng tôi tách ra để giữ bình tĩnh, sau đó ngồi xuống tâm sự với nhau. Đến giờ nhiều hôm anh hỏi: "Sao bao nhiêu năm rồi vợ chồng không cãi nhau ấy nhỉ?" (cười).
- Anh chị dạy dỗ con cái theo cách nào?
- Chúng tôi tranh luận rất nhiều trong việc giáo dục con. Để không xảy ra tình trạng bất đồng quan điểm trước mặt các bé, cả hai đặt ra quy định khi người này dạy con, người kia sẽ đi ra ngoài. Nhiều lúc chồng nói con không đúng nhưng tôi im lặng, sau đó phân tích cho anh hiểu.
Chồng nóng tính, đôi khi xẵng giọng, quát tháo con, tôi không thích điều đó bởi chúng là con gái. Tôi muốn nhẹ nhàng, tình cảm để trò chuyện và làm bạn với con. Sự gần gũi khiến các bé tâm sự với mẹ nhiều hơn. Điều đó giúp tôi hiểu được con nghĩ gì, muốn gì để chia sẻ và răn dạy chúng. Tôi cũng tôn trọng sở thích và chính kiến của các bé. Khi có nhà mới, hai đứa thích phòng màu hồng công chúa, nằm giường tầng, tôi chiều ý con. Tuy nhiên, tôi cũng nghiêm khắc khi bé không tập trung học hoặc thiếu lễ phép.
- Vì sao anh chị chuyển ra ở riêng sau thời gian dài chung sống với bố mẹ chồng?
- Công việc khiến tôi phải đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian cho gia đình. Bố mẹ rất thương tôi nhưng thực lòng chẳng gia đình nào muốn có một con dâu như vậy cả. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn lâu dài có thể phát sinh, tôi xin phép ra ngoài ở. Thêm nữa, hai con tôi giờ cũng lớn, chúng cần có không gian riêng. Tôi phân tích cho bố mẹ hiểu, ban đầu ông bà không thích nhưng thương con cháu nên đồng ý. Đặc biệt, nhà chồng tôi vừa đón thêm một nàng dâu mới. Có cô ấy thay tôi chăm sóc cha mẹ nên ra ở riêng tôi cũng yên tâm hơn.
Không gian sống mới này tôi mua lâu rồi, trước đây cho một người nước ngoài thuê. Nhà rộng khoảng 80 m2, hai phòng ngủ, gần trường học của các con và tiện đường tôi đi làm. Chỗ chúng tôi ở không quá xa nhà bố mẹ chồng nên tôi thường đưa các bé về chơi cho ông bà vui.
![]() |
|
Thanh Hương theo đuổi phong cách gợi cảm ngoài đời. Ảnh: T.H. |
- Chị phân bổ thời gian thế nào để chăm sóc gia đình?
- Rất may hai bé rất tự lập, không có bố mẹ ở nhà vẫn tự thay đồ, ăn uống, học bài. Tuy nhiên, có lần con gái nói: "Mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho các con", tôi giật mình. Sau đó tôi phân tích mẹ đi làm để lo cho cuộc sống của các con, may mắn là chúng hiểu và thông cảm. Nghệ sĩ phải hy sinh quá nhiều, thời gian dành cho gia đình gần như không có.
Bù lại khi có thời gian rảnh, tôi chỉ quanh quẩn bên chồng con. Ở nhà, tôi ăn mặc luộm thuộm, thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chơi đùa với con. Trông tôi như thế này thôi nhưng khéo lắm đấy. Nhìn mọi người ăn món do mình chuẩn bị, dù chỉ là bún, phở hay cơm canh bình thường, tôi hạnh phúc lắm.
- Tới đây tôi sẽ tham gia một dự án điện ảnh. Hiện thông tin về phim, vai diễn hay đạo diễn tôi chưa thể tiết lộ. Trước kia tôi nhiều lần lỡ hẹn với màn ảnh rộng vì bị trùng lịch. Có phim đã thử vai, thỏa thuận cát-xê và gửi phục trang vào Sài Gòn chuẩn bị quay nhưng trùng lịch diễn ở Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi buộc phải hủy. Lần này, tôi đã ký hợp đồng, đọc kịch bản và sắp xếp lịch trình làm việc nên hy vọng thuận lợi quay phim.
Ngoài diễn xuất, tôi sẽ cho ra mắt single đầu tiên sau chương trình Trời sinh một cặp mùa ba. Đó là ca khúc đậm chất ballad do một nhạc sĩ trẻ sáng tác riêng cho tôi, nhạc sĩ Huy Tuấn hỗ trợ thực hiện. Tôi không dự định lấn sân sang ca hát nhưng đây sẽ là sản phẩm chỉn chu, chuyên nghiệp thể hiện tấm lòng dành cho khán giả - những người đã yêu quý và giúp tôi giành ngôi quán quân cuộc thi.
-
Khuyến khích làm việc từ xa, giảm lượt chạy xe rỗng để tiết kiệm xăng dầu -
Xu hướng chọn ngành kinh tế - tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số -
Nhiếp ảnh báo chí khắc họa sinh động diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới -
Thu gọn bộ máy cơ sở và bài toán sắp xếp lực lượng không chuyên trách cấp xã -
EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho 11.592 đơn vị trong ngày bầu cử -
[Ảnh] Sắc áo dài rực rỡ ở trung tâm TP.HCM chào mừng ngày 8/3 -
Đạp xe hữu nghị lan tỏa thông điệp sống xanh tại Lễ hội Việt - Nhật 2026
-
Tăng cường sản xuất, tiêu thụ than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia -
MICC Group đồng hành ra quân chiến dịch roadshow dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại 3 thành phố lớn -
Chuỗi hội nghị quốc tế và hội thảo kỹ thuật tại VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 -
Sôi nổi các hoạt động gắn kết, chào mừng ngày 8/3 tại Vedan Việt nam -
Ardingly College Việt Nam sẽ kiến tạo mô hình nội trú Anh Quốc chính thống tại ASEAN -
Cần Thơ: Thêm doanh nghiệp kết nối đầu tư, cung cấp quỹ đất đi vào hoạt động


