
-
Doanh nhân Đào Cảnh Tuất, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc City: Phục vụ nhân dân bằng cái tâm của người thầy thuốc
-
Phan Vũ - Japan Pile: 15 năm đồng hành kiến tạo giá trị bền vững
-
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Đổi mới vì tương lai, viết tiếp những giấc mơ lớn
-
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân
-
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam gặp gỡ Quỹ Cherie Blair tại Hà Nội -
Ông Phạm Hữu Quốc được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Bamboo Capital
![]() |
Doanh nhân Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Âu Cơ |
Đầu tư lớn và khát khao vươn tầm
Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hoàng Anh giữa bộn bề công việc, vẫn thấy ở người phụ nữ này sự an nhiên, điềm tĩnh của một doanh nhân từng trải, hiểu rõ con đường sắp tới của mình, của doanh nghiệp, cùng tư duy nhạy bén với thời cuộc.
Nữ doanh nhân 7x chia sẻ, bà đang bước vào một guồng quay mới, đó là triển khai dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Âu Cơ cơ sở 2 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với bà, đây không chỉ là một bản kế hoạch, một dự án đơn thuần, mà còn là thử thách đầy hấp dẫn đáng để dấn thân, là chìa khóa mở ra một chương phát triển mới cho Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Bệnh viện Âu Cơ (Bệnh viện Âu Cơ).
Hiện dự án mới ở bước khởi đầu. Giữa tháng 2 vừa qua, bà Hoàng Anh đấu giá thành công quyền sử dụng khu đất rộng hơn 17.780 m2 ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây sẽ là địa điểm để xây dựng Bệnh viện đa khoa Âu Cơ cơ sở 2 - dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự thân (hơn 700 tỷ đồng), quy mô 200 giường bệnh, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
“Chinh chiến” ở nhiều lĩnh vực và đều thành công, bí quyết của bà là gì?
Khi được giao quản lý một nhóm nhân sự phân phối pin Panasonic, tôi được truyền cảm hứng từ chia sẻ của người lãnh đạo: “Bạn là người quản lý giỏi nếu bạn quản lý được nhân sự giỏi hơn mình”. Câu nói đó thôi thúc tôi học hỏi nhiều hơn về kỹ năng quản lý và nỗ lực vươn lên.
Phương pháp quản lý doanh nghiệp của tôi là luôn ưu tiên con người. Tôi đặt bản thân mình vào từng vị trí nhân sự để hiểu rõ công việc, thách thức và tâm tư của họ, từ đó xây dựng môi trường làm việc tốt hơn mỗi ngày. Đó cũng là một trong những yếu tố mang lại thành công cho tôi, dù chuyển đổi công việc sang nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khi từ bỏ mức lương “hấp dẫn” của ngành rượu để “lấn sân” sang y tế, bà có suy nghĩ như thế nào?
Thời điểm đó, tôi không luyến tiếc mức lương hấp dẫn, mà chỉ đặt câu hỏi cho bản thân rằng, ngày mai mình sẽ như thế nào. Khi công việc đã đạt đến đỉnh cao ở thị trường, không còn quá nhiều thử thách và không có gánh nặng về tài chính, tôi e rằng ngày mai mình sẽ chẳng còn vui vẻ. Với tôi, khi mở ra một thử thách mới, tôi biết mình chưa “lạc hậu” với xã hội.
Ngoài cơ sở 2 sắp được xây dựng, bà Hoàng Anh đang điều hành hiệu quả Bệnh viện Âu Cơ cơ sở 1 tại tỉnh Đồng Nai, quy mô gần 100 giường bệnh, với đội ngũ bác sĩ, y sỹ và nhân viên y tế hơn 180 người.
Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, để đưa Bệnh viện Âu Cơ cơ sở 1 trở thành điểm đến uy tín cho nhiều bệnh nhân trong khu vực và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn trong ngành, bà đã trải qua hành trình đầy thách thức. Thời điểm tiếp nhận, Bệnh viện đang đứng bên bờ “vực thẳm” khi liên tục nợ quá hạn trong suốt giai đoạn 2013 - 2016, uy tín giảm sút trầm trọng, thành viên Hội đồng Quản trị từ chức hoặc muốn “bỏ cuộc”.
Với kinh nghiệm quản lý và bản lĩnh vững vàng, bà Hoàng Anh đã chèo lái “con thuyền” Âu Cơ vượt sóng gió. Dưới sự điều hành của bà, chỉ 2 năm sau, Bệnh viện bắt đầu có lợi nhuận. “Quyết tâm vực dậy Bệnh viện Âu Cơ vừa để ‘cứu’ Bệnh viện, vừa để “cứu” lấy giấc mơ đẹp về việc xây dựng bệnh viện chất lượng cao từ thuở sơ tâm của chính bản thân tôi”, bà Hoàng Anh bộc bạch.
“Tại sao đàn ông làm được, còn phụ nữ lại không?”
Trải qua tuổi thơ cơ cực, bà Hoàng Anh dần trưởng thành và trở nên bản lĩnh, kiên cường. 14 tuổi, cô bé xứ Quảng cùng gia đình vào TP.HCM lập nghiệp. Ở tuổi còn “ham chơi, mê ngủ”, Hoàng Anh đã đến chợ Bến Thành để bán xăng dạo sau giờ học.
Đến bây giờ, bà vẫn nhớ như in hình ảnh ngôi nhà của gia đình khi ấy. “Ngôi nhà nhỏ lắm. Cứ mỗi đêm Giao thừa, cả nhà lại phải… ở ngoài đường, vì không thể băng qua con ngõ nhỏ ngập mùi thuốc pháo và cũng không thể thở được trong ngôi nhà đầy mùi khói, do không có chỗ để không khí thoát đi”, bà hồi tưởng.
Hơn 2 giờ sáng mồng một Tết, cả gia đình mới được về nhà. Nhìn mẹ đếm từng đồng bạc sau một ngày bán xăng vất vả, Hoàng Anh tự hứa với lòng, khi lớn lên sẽ kiếm tiền để mua cho ba mẹ một ngôi nhà mới, để ba mẹ có không gian sống tốt hơn…
“Mức lương đầu tiên tôi nhận được là 200 đồng, dù ít, nhưng tôi rất vui. Tôi không bao giờ buồn hay mặc cảm vì nhà mình nghèo, trái lại, đó chính là động lực để tôi luôn tiến về phía trước”, nữ doanh nhân chia sẻ.
Thi đỗ vào Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Hoàng Anh vừa đi học, vừa đi làm, thậm chí cùng lúc làm nhiều công việc, từ phân phối pin, đến tiếp thị thuốc lá, rồi làm nhân viên của doanh nghiệp rượu, để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống, đồng thời không ngừng nỗ lực học hỏi kinh nghiệm.
Trong thời gian làm cho hãng rượu, bà Hoàng Anh nhận ra rằng, dường như lĩnh vực này là “vương quốc” của đàn ông, trừ nhân viên bán hàng, tất cả lãnh đạo ở các hãng rượu đều là nam giới, trong khi nữ giới lại luôn gặp phải định kiến không đáng có.
“Tại sao đàn ông làm được, còn phụ nữ lại không?”, bà tự hỏi, rồi tự đặt ra thách thức cho mình: trở thành người đứng đầu ngành rượu tại Việt Nam. Lấy mục tiêu đó làm động lực, bà nỗ lực phấn đấu và truyền tinh thần quyết tâm cho đồng đội để cùng nhau chinh phục những cột mốc mới.
Năm 2002, ở tuổi 24, bà quyết định khởi nghiệp với việc thành lập công ty chuyên phân phối rượu cho các thương hiệu quốc tế. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), doanh nghiệp nước ngoài sở hữu tiềm lực tài chính mạnh gia tăng đầu tư tại Việt Nam, các đơn vị phân phối rượu trong nước mất đi nhiều cơ hội, bà Hoàng Anh lựa chọn sáp nhập và trở thành Tổng giám đốc cho Pernod Ricard Việt Nam, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành rượu mạnh tại Việt Nam.
“Giai đoạn đó, nhìn thấy cơ hội, tôi liền nắm bắt và làm tốt nhất có thể. Tôi luôn xác định, nếu đã quyết tâm, thì phải chạy thật nhanh và cố gắng hết sức. Đến nay, tôi vẫn giữ quan điểm này để hoàn thành công việc ở mức tốt nhất”, bà Hoàng Anh chia sẻ.
Vốn đam mê chinh phục, nên với bà, “hết thách thức là hết vui”. Sau hơn 5 năm đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Pernod Ricard Việt Nam, năm 2016, bà quyết định thử sức với lĩnh vực mới, vì cảm thấy “không còn thử thách nữa, nên muốn thay đổi”.
Đây là bước ngoặt đưa bà đến với lĩnh vực y tế, bắt đầu một hành trình mới, với việc tiếp quản Bệnh viện Âu Cơ.
Hành trang bước vào kỷ nguyên mới
Chia sẻ về khát vọng tương lai, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hoàng Anh nhấn mạnh, những dữ liệu kinh tế vĩ mô và vi mô đều cho thấy, đất nước đang lớn mạnh. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại, y tế, du lịch, dịch vụ… Các doanh nhân Việt Nam chân chính đang nỗ lực không ngừng, thực hiện tái cấu trúc, thay đổi mô hình kinh doanh, thay đổi trạng thái doanh nghiệp… để thích ứng với những đổi thay nhanh chóng của thị trường.
Chuẩn bị hành trang để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bà Hoàng Anh dành gần như toàn bộ quỹ thời gian của mình để nâng cao giá trị con người, tạo môi trường làm việc hiệu quả, mang đến thành công, hạnh phúc cho cán bộ, nhân viên. Trong kế hoạch, bà sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ; ứng dụng sâu công nghệ vào hoạt động quản trị và khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến nhiều giá trị cho bệnh nhân và ngành y tế.
Nhìn lại hành trình gây dựng Bệnh viện Âu Cơ, doanh nhân Nguyễn Thị Hoàng Anh cho rằng, đến nay, thành tựu lớn nhất của mình là có được đội ngỹ y, bác sỹ đông đảo, có trình độ và y đức. Luôn trăn trở về việc mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội, bà cùng với các y, bác sỹ thường xuyên đến những miền đất xa xôi, vùng biên giới để thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân.
Thông qua Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bà đã trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Luôn tâm niệm, “sự hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp đưa con người ra khỏi vực thẳm”, nữ doanh nhân 7x sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện với mục tiêu giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
Vững vàng tiến về phía trước, chèo lái doanh nghiệp vượt qua sóng gió, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng…, tại Lễ trao Giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc TP.HCM lần thứ nhất do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được vinh danh là một trong 3 nữ doanh nhân nổi bật.

-
Dương Thanh Long, Nhà sáng lập Cà phê muối chú Long: U60 khởi nghiệp chuỗi cà phê
-
Doanh nhân Đào Cảnh Tuất, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc City: Phục vụ nhân dân bằng cái tâm của người thầy thuốc
-
Doãn Thị Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Khang Tường: Đưa hương vị quê nhà vươn xa
-
Nguyên tắc phân tách thông tin khi start-up gặp khó khăn
-
Doanh nhân Lê Tiến Thịnh: Người thắp lửa hồi sinh thương hiệu “vàng xanh” Đà Lạt -
Bùi Anh Tú, Nhà sáng lập, CEO BehomeMall: Cung cấp “trợ thủ” đắc lực trong căn bếp Việt -
Phan Vũ - Japan Pile: 15 năm đồng hành kiến tạo giá trị bền vững -
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Đổi mới vì tương lai, viết tiếp những giấc mơ lớn -
Vũ Trọng Nghĩa, Nhà sáng lập Bizzi: Thay đổi cách kiểm soát "mạch máu" trong doanh nghiệp -
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân -
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường: Khát vọng xây dựng thương hiệu thật, giá trị thật
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"