
-
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động
-
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
-
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà
Phục vụ nhu cầu giải trí Tết Giáp Ngọ 2014, các nhà sản xuất và các nghệ sỹ đã tất bật làm việc để tung ra một loạt đĩa hài Tết. Như thường lệ, những vấn đề nóng hổi, thời sự, bức xúc dư luận... đều được các tác giả nhanh nhạy nắm lấy để sân khấu hóa trong các bộ phim hài Tết.
Vụ việc của bác sỹ Tường trở thành đề tài cho tiếng cười liệu có phản cảm?
Điểm qua có thể thấy có đủ các nội dung, từ đại gia, kiều nữ, chuyện cưới gả, chuyện lo Tết, cả những chuyện thời sự gây bức xúc dư luận trong năm 2013 đã được hư cấu đi, nhưng vẫn đủ để khán giả vẫn nhận ra một "Bà Tưng" nổi danh nhờ tự tin khoe bộ ngực đẹp hay và một "Bác sĩ Cát Tường" gây sóng gió dư luận với vụ án đau lòng. Trong đó, hình bóng "Bác sĩ Cát Tường" được dựng nên như một thầy lang thời đại mới, chuyên dùng cao dán để thẩm mỹ...
Chính đạo diễn Phạm Đông Hồng - người dựng tác phẩm hài có nhắc đến thầy lang với những hành động "y hệt bác sỹ Tường" nhưng đã được hư cấu cũng thẳng thắn thừa nhận với báo chí rằng, phải tính toán rất kỹ để đưa những câu chuyện đó vào, bởi nếu đưa một cách thô thiển thì sẽ lập tức lại phản tác dụng, và "rất may, đĩa hài đã được Hội đồng phim Quốc gia duyệt và cho phép phát hành".
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cho dù tính toán như thế nào, được phê duyệt như thế nào, có hư cấu để phê phán thì việc đưa hình ảnh bác sỹ Cát Tường vào phim hài Tết có phần phảm cảm và vô cảm.
Ai cũng biết Cát Tường là đúng tên Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, người gây ra vụ tử vong và phi tang xác nạn nhân nhẫn tâm mà đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Lúc này, khi đã bước sang những ngày đầu năm mới 2014, công việc tìm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn mờ mịt. Bao nỗ lực của các đội thợ lặn, các nhà khoa học và máy móc đến giờ vẫn chưa đem lại kết quả nào.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền hẳn đang rối bời, còn dư luận cũng sốt ruột không kém khi hàng nghìn comment của độc giả bày tỏ trên báo chí đều mong muốn vụ việc sớm có bước chuyển để gia đình và nạn nhân được nhẹ nhõm.
Lúc này, đưa một câu chuyện về vị bác sỹ nhẫn tâm liên quan đến một vụ việc đến giờ còn dang dở với bao ám ảnh vào đĩa hài Tết, phục vụ khán giả khi Tết đến Xuân về, thì dù chỉ là bóng gió, là hư cấu, liệu có làm nên tiếng cười thực sự? Liệu tiếng cười ấy có gợn lên những nỗi đau lòng?
Bá Thư
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Hà Nội: Khẩn trương xử lý sự cố lún, nứt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt