![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/huyhao/2025/02/07/thu-tuong-chi-dao-nong-ve-cong-tac-tuyen-sinh-yeu-cau-cong-bo-mon-thi-thu-3-vao-lop-trong-thang-220251738912240.jpeg)
-
Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về công tác tuyển sinh, yêu cầu công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 trong tháng 2/2025
-
Chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10: Góc nhìn thực tế và chính sách
-
Lịch sử, ý nghĩa phong tục mua vàng ngày vía Thần Tài
-
Hà Nội vẫn chưa công bố môn thứ ba thi vào lớp 10
-
Nhiều trường đào tạo sư phạm chính thức bỏ xét tuyển học bạ từ năm 2025 -
5 chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh tại Giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth 2025
Hy sinh giấc ngủ suốt 3 thập kỷ để nuôi móng tay
Vốn nổi tiếng khắp vùng với bộ móng tay dài hơn 50cm, ngôi nhà của ông Huyền đã thường xuyên đón tiếp khách tới xem bộ móng tay “kì dị” mà ông đã nuôi suốt hơn 30 năm qua. Chúng tôi là một trong số những vị khách đó. Ông Huyền có gương mặt phúc hậu và nước da đen sạm vì sương gió. Vừa nhấm nháp chén trà trên tay, ông vừa tâm sự lý do để nuôi bộ móng tay dài như vậy...
Theo đó, ngày xưa ông Huyền nuôi ý nghĩ là sẽ làm thầy cúng theo sự nghiệp của ông nội. “Từ đó tôi nuôi móng tay để làm bắt ấn, bắt quyết thì ma tà quỷ quái nó mới sợ. Nhưng bố tôi nói làm công việc thầy cúng “đắc đạo vô tâm” (sẽ trở thành người có quyền năng thần bí nhưng không quan tâm đến chuyện tốt, xấu đang diễn ra – PV). Vì thế, sau này sẽ không có hậu nên tôi không theo nữa, rồi từ đó móng tay tôi cứ thế dài ra, tôi quyết định để nuôi cho đến tận bây giờ”, ông Huyền kể lại.
Ông Lưu Công Huyền (59 tuổi) có bộ móng tay kì dị, móng dài nhất hơn 55cm, móng ngắn nhất khoảng 20cm
Được biết, suốt 35 năm qua ông chưa một lần cắt móng tay. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi thấy bộ móng của ông dài loằng ngoằng giống như chùm rễ cây đang đan xen vào nhau, móng dài nhất khoảng 55cm, móng ngắn nhất khoảng hơn 20cm. Kể từ lúc móng dài ra được hơn 30cm thì ông là tâm điểm được mọi người bắt đầu chú ý đến nhưng lại sợ hãi, còn trẻ con bật khóc khi nhìn thấy ông cùng với bộ móng tay ra đường. Có lẽ vì thế mà nhiều người đặt biệt danh cho ông là “dị nhân”.
“Trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, tôi đều phải nhờ bà Nguyễn Thị Thuận là vợ tôi chăm sóc. Mục đích là để bảo vệ giữ gìn cho móng tay, cũng như do nó quá dài nên tôi không thể tự làm được...
Để tránh va chạm bộ móng tay như chùm rễ cây với mọi người, bao nhiêu năm nay tôi chỉ đi ngủ 1 mình. Tư thế ngủ của tôi nó không được thoải mái, nhất là mùa đông. Khi ngủ muốn cho tay vào trong chăn thì phải co chân lên, cho 2 đầu gối nâng chăn lên để tạo khoảng trống rồi tôi dần áp tay vào thành bụng. Chính vì thế, nhiều năm nay chưa đêm nào tôi dám ngủ say...”, ông Huyền băn khoăn nói.
Móng tay dài ngoằng vẫn vẽ tranh – làm MC
Mặc dù có bộ móng dài kì dị, nhưng ông Huyền vẫn có thể đi xe máy bình thường. Tuy nhiên, cũng là một mạo hiểm với tính mạng của bản thân ông. “Tôi từng suýt chết vì tai nạn giao thông khi cố giữ móng tay. Cho nên có người từng nói họ sẽ cho tôi rất nhiều tiền nếu tôi chịu cắt hết móng tay. Nhưng tôi từ chối và nhất định không chịu đánh đổi”, ông Huyền kể lại.
Ngoài điều kì lạ nuôi móng tay, dị nhân này còn có tài năng hội họa thiên bẩm được nhiều người biết đến và nể phục. “Từ khi còn học lớp 2, tôi đã có thể vẽ được nhiều bức tranh theo mẫu. Có lẽ vì thế, tôi đã từng ước mơ thi đậu vào trường mỹ thuật Việt Nam...”, ông Huyền vừa nói với chúng tôi, vừa mang vẻ tâm trạng hoài niệm về ký ức ngày xưa.
Ngoài nuôi móng tay, dị nhân Lưu Công Huyền còn có biệt tài vẽ tranh – làm MC để kiếm tiền.
“Hơn 30 năm qua, ông í vẫn thực hiện công việc vừa là đam mê, vừa là lao động kiếm tiền đó là vẽ cho các đình, chùa, nhà thờ họ… Những nét vẽ rất đẹp, giá cả phải chăng nên được nhiều người ở xa biết đến và tìm đến thuê đi vẽ”, bà Thuận, vợ ông Huyền tự hào chia sẻ.
Cũng theo bà Thuận, không chỉ có biệt tài về hội họa. ông Huyền còn có khả năng ăn nói lưu loát nên song hành với nghề vẽ là nghề MC đám cưới. Chính điều này đã kết nên duyên phận giữa hai người, tạo nên cuộc sống gắn bó giữa bà Thuận với ông Huyền suốt mấy chục năm qua.
Mặc dù suốt 35 năm sống chung với sở thích kì quái, nhưng ông Huyền cùng gia đình luôn hòa thuận và yêu thương nhau. Hằng ngày, ông vẫn hòa mình vào công việc vừa là để thỏa mãn đam mê hội họa, vừa để tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống, và ông nguyện gắn bó với sở thích nuôi móng tay kì dị của mình đến cuối đời.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/chicuong/2016/09/22/canh-sat-dua-nan-nhan-bang-xe-cuu-hoa-den-benh-vien1474530852.jpg)
-
Hà Nội: Các trường THCS chất lượng cao thông báo lịch tuyển sinh lớp 6
-
Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về công tác tuyển sinh, yêu cầu công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 trong tháng 2/2025
-
Chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10: Góc nhìn thực tế và chính sách
-
Thị trường phim Tết Việt 2025: Lợi nhuận khủng đi kèm tranh cãi
-
Hà Nội: Doanh thu vận tải hành khách và hàng hóa tăng gần 24% -
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 8,2% trong tháng 1 -
Lịch sử, ý nghĩa phong tục mua vàng ngày vía Thần Tài -
Hà Nội vẫn chưa công bố môn thứ ba thi vào lớp 10 -
Nhiều trường đào tạo sư phạm chính thức bỏ xét tuyển học bạ từ năm 2025 -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm thời lấy nước hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch -
5 chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh tại Giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth 2025
-
1 Quảng Nam đề xuất Thủ tướng phê duyệt Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Sân bay Chu Lai
-
2 Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân chờ tái sinh
-
3 Làm gì để GDP năm 2025 đạt 8% trở lên
-
4 Kiến nghị đầu tư 68 km cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh trị giá 22.000 tỷ đồng
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 8/2
-
BIDV và SP Group hợp tác vì mục tiêu xanh
-
Doanh nghiệp “Mở tài khoản mới - Đón lộc kinh doanh” cùng Agribank
-
Tài chính công nghệ giữa kỷ nguyên chuyển mình cất cánh
-
Hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có 6 bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ACHSI
-
Nutifood đề xuất ngày khởi công sớm dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service