
-
[Emagazine] Hà Nội khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô - Thiết chế truyền thông số hiện đại
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng
-
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
-
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo
-
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ” -
Báo Tài chính - Đầu tư trao 100 suất quà cho các học sinh vượt khó ở Kon Tum
![]() |
Aiden Webb tử vong khi một mình chinh phục đỉnh Fansipan. Ảnh: Facebook |
Theo Eastern Daily Press, bạn gái của Bluebell Baughan mới đây khẳng định nguyên nhân Aiden tử vong là hoàn toàn do trượt chân ngã tại một thác nước. "Thi thể Aiden được một nhóm 7 người gồm cảnh sát, quân đội và người dân Sapa, tìm thấy hôm 9/6. Người ta tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong sau khi tìm thấy Aiden. Kết quả cho thấy khoảng 7h sáng ngày 4/6, Aiden đã ngã từ một thác nước cao 18 m và tử vong vì va đập mạnh", cô cho biết.
Baughan cũng nói thêm thi thể phượt thủ đoản mệnh đã được đưa về Anh để gia đình lo hậu sự. Cô cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới tất cả những người có liên quan trong nỗ lực tìm kiếm thi thể bạn trai. Công tác cứu hộ kéo dài 7 ngày, với khoảng 200 cảnh sát và kiểm lâm cùng người dân địa phương.
"Bố mẹ Aiden Webb muốn tỏ lòng biết ơn và cảm kích tới những người đã tìm kiếm con trai mình", Baughan nói thêm. Cô cũng cảm ơn lực lượng cứu hộ khẩn cấp địa phương, phiên dịch viên, nhóm điều khiển thiết bị bay không người lái và phòng xuất nhập cảnh.
![]() |
Aiden Webb chăm chỉ chia sẻ hình ảnh leo núi lên tài khoản Facebook cá nhân cho tới khi anh mất tích. Ảnh: Facebook |
Bạn gái phượt thủ trẻ tuổi cũng không quên cảm tạ hai người bạn tên Phi và Hoa, người dân bản Sín Chài, Cát Cát vì tất cả những "sự quan tâm và chia sẻ về mặt tinh thần" với cô và gia đình.
"Chúng tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới những ai đã quan tâm, ủng hộ bằng tin nhắn và nỗ lực chia sẻ thông tin tìm kiếm Aiden", cô nói.
Aiden Webb bắt đầu một mình trèo lên Fansipan, ngọn núi cao 3.143 m của Việt Nam, vào ngày 2/6. Tuy nhiên, sau 3 ngày bị mất liên lạc, giới chức đã huy động nhiều nhân viên cứu hộ tìm kiếm và đến ngày 9/6 thì tìm thấy thi thể anh.
Chàng sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Anglia Ruskin được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm leo núi. Tuy nhiên, hôm 3/6, gia đình anh bắt đầu lo lắng khi không thể nào liên lạc với chàng phượt thủ 22 tuổi.

-
Trưng bày chuyên đề "Khắc ghi lời Bác" tôn vinh sự phát triển của Hải Phòng -
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội -
Báo chí đồng hành cùng di sản: Kết nối văn hóa - thúc đẩy du lịch vùng -
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giảm xã, phường sau sắp xếp -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030 -
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo -
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ”
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”