
-
"Đại tiệc" pháo hoa đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
-
Sau đại lễ, người dân lại nô nức xem diễu hành kỵ binh, bắn pháo hoa, biểu diễn 3D
-
Tình quân dân trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam
-
Những hình ảnh hoành tráng, hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
-
Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long -
Những bóng hồng tại Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
![]() |
Tối 14/6, tập 1 vòng 'Đối đầu' lên sóng. Bốn huấn luyện viên xuất hiện với trang phục đen quyền lực. |
![]() |
Hai thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng là Thùy Linh (trái) và Thái Hiền đối đầu với ca khúc 'Sao anh vẫn chờ'. Hai cô gái nỗ lực thể hiện quãng giọng bằng những đoạn phiêu cao chót vót. |
![]() |
Mỹ Tâm thấy tiết mục thú vị khi hai thí sinh đều ngang sức. Tuấn Hưng công nhận họ hòa quyện, tương tác tốt. Thu Phương thích cách xây dựng hình ảnh tương phản của hai cô gái trên sân khấu. Đàm Vĩnh Hưng quyết định chọn Thùy Linh đi tiếp dù Thái Hiền được các huấn luyện viên khác đánh giá cao hơn. Ngay lập tức, Thu Phương bấm nút 'cướp' Thái Hiền về đội mình. Đây cũng là thí sinh từng được Thu Phương tranh giành từ vòng 'Giấu mặt' nhưng không thành công. |
![]() |
Mr. Đàm nói, anh đã tính và sắp xếp đúng. Huấn luyện viên này đùa, anh sẽ tiếp tục xách vali cho Thu Phương. Nghe vậy, Mỹ Tâm phàn nàn, cô chẳng được gì. Lập tức, Mr. Đàm quay sang và nói 'Anh đã xách dép cho em 10 năm nay mà em không chịu'. Anh còn khen bàn tay Mỹ Tâm rất đẹp, sau đó làm điệu bộ mong muốn được cô đặt tay lên nút bấm nhưng cô không đồng ý. Mỹ Tâm chia sẻ, cô thấy Thu Phương rất thích Thái Hiền nên quyết định 'nhường'. Đàm Vĩnh Hưng phản ứng quyết liệt và cho rằng trong cuộc sống cần giành giựt. Thu Phương thì khuyên Mr. Đàm nên xem lại sự đeo đuổi vô ích của anh với Mỹ Tâm 10 năm nay. |
![]() |
Hai thí sinh nam đội Đàm Vĩnh Hưng là Quốc Vương (trái) và Quốc Khánh đối đầu với ca khúc 'Tiếng đêm'. Quốc Vương 18 tuổi, là sinh viên năm nhất Nhạc viện TP HCM còn Quốc Khánh lớn tuổi hơn, đến từ Hà Nội. Trong khi Vương có giọng hát bay bổng, Khánh lại hát khàn và gằn. |
![]() |
Mỹ Tâm nhận xét, hai thí sinh đều 'bùng cháy', nhưng Khánh hơi 'non' so với Vương. Tuấn Hưng thấy Vương tinh tế và biết nhường cho bạn của mình. Thu Phương thì nhận ra hai thí sinh tạo ra sự đối lập khi biểu diễn cùng nhau. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đưa ra quyết định chọn Quốc Vương đi tiếp. |
![]() |
Ba thí sinh nữ của đội Mỹ Tâm đối đầu là Võ Thương - Vân Anh - Linh Trang. Họ trình bày mashup 4 ca khúc 'Mưa và nỗi nhớ - Mưa - Đêm nằm mơ phố - Tiếng gió xôn xao'. Ba cô gái hát đầy cảm xúc, hòa bè rất ăn ý, mang đến tiết mục hoàn hảo. |
![]() |
Mr. Đàm nhận xét, Mỹ Tâm rất thông minh khi chọn bài và các thí sinh 'ghê gớm' khi phân bè cho nhau. Theo anh, đây là tiết mục đáng được thưởng thức. Thu Phương cũng cho rằng, sự kết hợp tràn đầy cảm xúc nhưng các thí sinh nên nhường nhau một chút sẽ hoàn hảo. Tuấn Hưng thì bị cuốn hút theo màn trình diễn nên không phát hiện ra lỗi nào. Mỹ Tâm không giấu được niềm hạnh phúc trước tiết mục của 3 học trò. Cô quyết định chọn Vân Anh (giữa) đi tiếp. |
![]() |
Hai thí sinh đầu tiên của đội Tuấn Hưng đối đầu là Thanh Tú (trái) và Yến Lê. Họ trình bày ca khúc 'Where did we go wrong'. Hai cô gái đều có giọng hát khỏe và phong cách cá tính. |
![]() |
Mr. Đàm thấy thần thái và thái độ hai thí sinh dành cho nhau xứng đáng với hai chữ 'đối đầu'. Thu Phương khen hai thí sinh cá tính, chuẩn bị kỹ lưỡng màn trình diễn. Mỹ Tâm thấy hai cô gái như những chiến binh, rất hào hùng, mạnh mẽ. Tuấn Hưng chọn Yến Lê đi tiếp. |
![]() |
Hai thí sinh đội Thu Phương là Kimmese (trái) và Trần Lan đối đầu ca khúc 'Nơi ấy bình yên'. Kimmese có thế mạnh ở những đoạn trầm trong khi Trần Lan có giọng hát cao vút. |
![]() |
Tuấn Hưng khen đây là hai giọng nữ rất tuyệt vời. Mỹ Tâm thấy tiết mục này rất đặc sắc. Chị khen Kimmese hát tiếng Việt rất hay và chị tiếc vì lần trước không quay lại chọn cô, và nếu có cơ hội lần nữa chị sẽ chọn Kimmes. Mr. Đàm thấy cách chọn bài này hợp với Kimmese, nhưng Trần Lan chơi tới nơi tới chốn như không còn gì để mất. Thu Phương nhận xét, Lan đã hát toàn bộ cao trào trong ca khúc, còn Kimmese làm chị ngạc nhiên về sự cố gắng hát tiếng Việt và phát triển giai điệu bài hát. Thu Phương quyết định chọn Kimmese. Tuấn Hưng không ngăn được cảm xúc nên bấm 'cướp' Trần Lan về với mình. |
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Phạm Thế Danh

-
Những hình ảnh hoành tráng, hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước -
Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long -
Clip máy bay Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP.HCM chào mừng đại lễ -
Những bóng hồng tại Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước -
Khoảnh khắc máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc bay vào trung tâm TP.HCM -
Không khí rộn ràng trên các tuyến đường tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam -
Người dân trắng đêm đợi tới sáng dự Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 3)
-
Chất lượng làm nên thương hiệu: Bí quyết phát triển sản phẩm của Orenda
-
Beyond Digital - Dấu ấn CMC tại sự kiện công nghệ lớn nhất Hàn Quốc
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 2)
-
Acecook Việt Nam và hành trình 30 năm phát triển cùng đất nước
-
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ được vinh danh Doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2025