Một sáng mát mẻ sau một chuỗi những ngày nắng nóng lên đến 40 độ, trời trong lành xanh ngắt hiện rõ lên mặt hồ êm ả.
Khi về già, đơn giản chỉ cần ngồi với nhau trong một sáng mát lành, trò chuyện với nhau dưới gốc cây xanh cũng đủ làm cho người ta thấy vui vẻ, thư thái
Một trường mẫu giáo đưa các em nhỏ đi thăm quan Hồ Gươm. Đây là một hoạt động ngoại khóa giúp các em nhỏ có thêm hiểu biết về lịch sử Hà Nội
Từ Hồ Gươm đi ngược về phía chợ Đồng Xuân là một khu lao động, nơi những người dân nhiều lứa tuổi luôn chân luôn tay với đủ thứ việc để mưu sinh. Những người phụ nữ phải vác một bao tải to hàng hóa là chuyện bình thường ở đây.
Đi sâu vào một chút là khu phố cổ. Nhiều lao động ngoại tỉnh vẫn kiếm miếng cơm bằng những công việc chân tay ở đây. Trong ảnh là chị Liên, quê ở Hà Nam đang cùng sửa đường ống nước trong ngõ Đào Duy Từ.
Phố hàng Bạc là một con phố nổi tiếng về trang sức. Nhưng xen lẫn những cửa hàng trang sức hào nhoáng, các khách sạn dành cho du khách nước ngoài, vẫn còn đó những góc nhỏ bình dị. Trong ảnh là một góc bơm vá xe kết hợp bán hàng xén, vài loại gia vị để kiếm thêm thu nhập.
Ven Hồ Tây, khi nắng không còn gắt, trời thoảng gió mát, các ông, các cụ quây quần chơi bài, chơi cờ tướng giải khuây
"Cháu chụp cho đẹp, rồi cho bác xin một tấm để về ngắm nhé “ – Người đàn ông đang bóp chân cho ông cụ nói với tôi khi tôi xin được chụp tấm ảnh của hai người
Người dân trở lại Hà Nội từ vùng dịch xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Đức Thanh 19/02/2021 13:53
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” Chí Cường 22/01/2021 16:32
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”