-
Đầu tư cho tương lai bắt đầu từ giảng đường -
Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố và 1 công trình công cộng mới -
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh
-
Nhiều thí sinh ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ -
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương
- Sau một năm rưỡi kết hôn, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?
- Vợ chồng tôi vẫn sống ở cả Hà Nội và TP HCM. Tôi thấy mình mất đi một phần tự do nhưng mọi thứ vào khuôn khổ, chỉn chu. Tôi có ý thức hơn với đồng tiền mình kiếm được. Sau khi lập gia đình, tôi thấy hàng trăm thứ phát sinh, đặc biệt là khi hai vợ chồng muốn có con. Dù vợ không kiểm soát, tôi bớt hoang phí. Tôi cũng ít chạy show hơn trước để có thời gian vun vén gia đình.
![]() |
| Thanh Thảo - vợ Khắc Việt - sinh năm 1992, số đo ba vòng là 96-60-90 cm. |
- Vợ anh đón nhận vai trò mới ra sao?
- Vợ tôi hiện tập trung kinh doanh thời trang. Cô ấy là người chăm chỉ, biết tính toán nên thu nhập ổn. Thỉnh thoảng, Thảo vẫn đi biểu diễn DJ cho bớt nhớ nghề. Tôi không cấm vợ nhận show. Tuy nhiên, Thảo tự ý thức được vai trò mới của mình nên hạn chế đi đêm về hôm, biểu diễn xa nhà.
Tôi thấy vợ ngày một nữ tính, đằm thắm, giống mẫu người của gia đình. Khi mới kết hôn, cô ấy không biết nấu cơm. Tôi thì thích vợ biết nội trợ nên khuyên cô ấy học. Giờ Thảo thích bếp núc, sáng sáng, cô ấy dậy sớm đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ba bữa một ngày. Trước kia, khi mới quen, tôi cũng từng nghĩ Thảo là người lăng nhăng, chơi bời, hư hỏng khi nhìn thấy cách ăn mặc sexy của cô ấy. Sau khi cưới nhau, Thảo ăn mặc kín đáo, lịch sự hơn. Tôi không phải người gia trưởng, cấm đoán vợ mình lúc nào cũng phải "kín cổng cao tường". Tôi quan niệm phụ nữ đôi lúc phải biết phô ra vẻ đẹp bản thân. Thế nhưng tôi cảm kích vì vợ biết suy nghĩ cho chồng để có cách ứng xử phù hợp.
![]() |
| Vợ chồng Khắc Việt - Thanh Thảo. |
- Anh chị thường xích mích vì chuyện gì?
- Chúng tôi rất hay cãi nhau. Thảo là người hơi ngang bướng. Hai đứa chủ yếu tranh cãi vì những chuyện rất nhỏ nhặt như "Hôm nay ăn gì?", "Hè này đi chơi ở đâu?". Tuy nhiên, vợ chồng tôi không giận nhau lâu. Khi câu chuyện có dấu hiệu căng thẳng, một trong hai người sẽ dừng lại, chờ mọi thứ lắng xuống rồi mới tiếp tục chia sẻ tiếp. Nói chung, chúng tôi chưa cãi nhau to bao giờ.
- Hành động lãng mạn nhất anh từng dành cho vợ là gì?
- Hồi yêu nhau, tôi rất lãng mạn. Sau khi cưới, sự lãng mạn ngày một giảm dần. Tôi thậm chí chưa sáng tác bài hát nào cho vợ. Bù lại, những dịp đặc biệt, tôi vẫn chuẩn bị bàn ăn với nến, hoa cho vợ. Tôi cũng không tiếc tiền mua tặng bà xã nhiều món hàng hiệu giá trị. Tuy nhiên, cô ấy lại hay tiết kiệm cho chồng. Mỗi lần tôi mua đồ đắt, cô ấy lại phàn nàn, ít khi dùng. Thảo là người sẵn sàng mua chiếc áo hiệu vài chục triệu cho chồng nhưng khi ra ngoài đường, cô ấy chỉ xách túi fake. Cô ấy nói mình không có nhu cầu thể hiện bản thân qua những đồ vật đó.
- Anh chị dự định gì về chuyện con cái?
- Chúng tôi đang mong có con nhưng duyên chưa đến. Mỗi khi tôi về quê, họ hàng hỏi han rất nhiều, khiến hai đứa đôi lúc chạnh lòng. Tôi luôn an ủi, động viên vợ. Sau một thời gian cưới nhau, khi chưa có em bé, người phụ nữ luôn gặp áp lực rất nhiều. Bù lại, bố mẹ tôi rất tâm lý, không hề giục giã hai đứa.
- Sau thời gian tập trung chăm lo gia đình, anh có kế hoạch gì với âm nhạc?
- Tôi đang thực hiện liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát - Gặp gỡ thanh xuân, diễn ra vào ngày 12/10 ở Đại học Hà Nội. Chương trình dành cho sinh viên nên hoàn toàn miễn phí. Khi nhìn lại sự nghiệp, tôi phần nào hài lòng vì mình luôn lao động chăm chỉ, nghiêm túc. Từ một chàng trai quê Yên Bái, tôi dần có vị trí nhất định trong làng nhạc. Tôi nhớ 14 năm trước, khi là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi làm thêm ở phòng trà, đi bán xăng để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi em trai ăn học. Chúng tôi chủ yếu ăn mỳ tôm qua ngày. Nhờ có internet, những năm 2010, tôi bắt đầu được khán giả biết đến với những sáng tác đầu tay như Quên, Yêu lại từ đầu. Tôi cũng đi hát hội chợ trong khoảng 6, 7 năm, với cát xê ban đầu chỉ vài trăm nghìn một show. Đó là những kỷ niệm tôi muốn hồi tưởng trong đêm nhạc.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Em trai tôi - Khắc Hưng - là giám đốc âm nhạc. Toàn bộ các ca khúc trong liveshow sẽ được Khắc Hưng làm mới. Đông Nhi, Trấn Thành - hai người bạn thân thiết của tôi từ thuở mới vào nghề là khách mời. Anh Tuấn Hưng - người tôi coi như anh em trong gia đình - xuất hiện với nhiều tiết mục riêng.
Khắc Việt sinh năm 1987. Anh thi đỗ khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hà Nội năm 2005. Suốt ba năm theo học tại đây, Khắc Việt bươn chải nhiều nghề để trang trải cuộc sống cũng như lo cho em trai - nhạc sĩ Khắc Hưng. Anh được biết đến với nhiều ca khúc nói về chuyện tình tan vỡ như Yêu lại từ đầu, Ngỡ, Chỉ anh hiểu em...
-
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) -
Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương -
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ -
Sẽ rà soát chênh lệch tiền lương, phụ cấp giữa các cơ quan -
Tiếp tục tinh gọn trường nghề, viện nghiên cứu và ban quản lý dự án -
Hải Phòng triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2027-2028 -
Làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 1/9/2026
-
SeABank thông báo mời thầu -
LOTTE MART chính thức khai trương siêu thị mới tại Bắc Giang -
Nhiều kết quả tích cực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
AMDI Group thắng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2026 -
Sức khỏe và tuổi thọ định hình chuẩn sống mới của bất động sản cao cấp -
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn


