Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Từ đó, hàng năm người dân mở hội chém lợn để tưởng nhớ đến người có công khai khẩn vùng đất hoang vu này. Hai người được dân làng chọn từ rằm tháng 7 là những người khỏe mạnh, gia cảnh sung túc, tuổi đúng 50 để nuôi hai “cụ ỉn” làm lễ vật tế thánh. Lợn được rước từ nhà gia chủ ra sân đình từ chiều 5 Tết. Sáng mùng 6, đúng ngày hội chính, bà con trong làng sẽ thực hiện lễ rước lợn vòng quanh làng. Hai chú lợn thờ bị chém đứt đôi trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo phong tục cổ xưa của nhân dân phường Khắc Niệm, ý nghĩa sâu kín của lễ chém lợn tế thánh liên quan đến tín ngưỡng phồn thực: máu được đồng nhất với tia sét, với tia nắng... có khả năng làm thụ thai, làm cho sự sống sinh sôi. Tế thần bằng máu có nghĩa là cầu mong sức sống tràn trề cho tất cả mọi người trong làng. Hai ông ỉn được rước đi vòng quanh làng trong tiếng hò reo và tiền mừng tuổi lấy may của cả làng. Gương mặt của một ông ỉn trước khi được tế thành hoàng Do thời tiết nắng nóng nên các ông ỉn được tiếp nước lien tục tránh tình trạng đói khát trước khi chầu trời Dân làng Ném Thượng ngày này nhà nào cũng chuẩn bị đồ lễ để mời các cụ và đoàn diễu hành. Hoặc đặt mâm lễ với gà, hoa quả và tiền lẻ khi ông ỉn được diễu qua cửa nhà Tại sân đình dân làng và khách thập phương đông kín Ai cũng cố ghi lại khoảng khắc khai đao mong tài lộc đến với gia đình mình trong năm ất mùi Các ông in được lật ngửa, cột chặt chân bằng dây thừng để chuẩn bị cho buổi lễ Một trong 2 ông đồ tể đang kiểm tra độ sắc bén của lưỡi đao, đảm bảo nhát chém sắc ngọt sẽ mang nhiều may mắn cho làng Do lượng người quá đông mà sân đình lại nhỏ, nhiều thanh niên trong làng bất chấp nguy hiểm đã leo lên ngọn cây cao quanh đình để được tận mắt chứng kiến buổi lễ Nhiều em nhỏ cũng được gia đình tới xem lễ hội mà không ít người lớn đủ can đảm đứng nhìn Khi ông từ hô khai đao, dân làng ồ lên với những nhát chém sắc lịm của đồ tể, hai ông ỉn chính thức được tế thành hoàng Dù bị các cụ trong làng phản đối, nhưng nhiều thanh niên vẫn cố nhúng tiền vào tiết lợn vừa được tế với mong muốn may mắn cả năm   Đức Thanh
Lễ chém lợn ở Ném Thượng: Thanh niên nhúng tiền vào tiết lợn lấy may!
- 25/02/2015 08:41
Lễ hội chém lợn ở thôn Ném Thượng (nay là khu phố Thượng), phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) bắt nguồn từ truyền thuyết một vị tướng thời Lý tên là Đoàn Thượng khi đánh trận chạy đến vùng núi này đồn trú và chém lợn rừng nuôi quân.
Bình luận bài viết này