Thứ Bảy, Ngày 01 tháng 03 năm 2025,
Mai Khôi diễn thái quá trong tiết mục “Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau”
Lam Thu - 03/11/2014 17:14
 
Nhạc sĩ Quốc Trung, Tiến sĩ Văn học Đoàn Hương và nhà thơ Vi Thùy Linh đều nhận xét, Mai Khôi biểu diễn thái quá trong tiết mục “Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau”.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đan Trường bất ngờ kêu gọi Fan ngừng bình chọn "Anh Ba Khía"
Trác Thúy Miêu chê tơi tả Đan Trường, các nhạc sỹ nói gì?
Trác Thúy Miêu đội mũ bảo hiểm, chê 'tơi tả' ca sĩ gây "bão"
  body-Mai-Khoi-8566-1414989230.jpg  
  Ca khúc "Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau" với thông điệp tích cực, nhưng phần trình diễn của Mai Khôi được đánh giá là có phần "quá đà".  

Tham gia liveshow “Bài hát Yêu thích” tháng 11, ca sĩ Mai Khôi thể hiện ca khúc Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau do chính cô sáng tác. Khi viết ca khúc này, Mai Khôi muốn gửi thông điệp về ý nghĩa của nụ hôn. Cô cho rằng nụ hôn là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu, vì thế đừng ngần ngại hôn nhau giữa chốn đông người. Cùng ban nhạc Fish Souce, nữ ca sĩ có màn trình diễn đậm chất Latin. Từng động tác lắc hông, uốn éo khoe đường cong, cộng với trang phục gợi cảm của nữ ca sĩ khiến tiết mục trở nên “nóng” quá mức cần thiết.

Minh họa cho tiết mục của Mai Khôi là hình ảnh những đôi môi màu sắc cỡ lớn, được chiếu trên phông nền phía sau.

Nhạc sĩ Quốc Trung nói, anh hiểu thông điệp mà Mai Khôi đưa ra trong ca khúc, tuy nhiên, nhạc sĩ tỏ ra ái ngại nếu nụ hôn được thể hiện quá đà qua cách hát và diễn của nữ ca sĩ. Tiến sĩ văn học Đoàn Hương nói, bà không phải là một người bảo thủ trong suy nghĩ nhưng cách thể hiện của Mai Khôi khiến bà thấy sợ: “Tôi sợ tiết mục này, yêu nhau không phải cứ gào lên như thế”. Còn nhà thơ Vi Thùy Linh nhận xét, hình ảnh hôn nhau trong ca khúc chưa xây dựng đủ nội dung nghệ thuật và có phần hơi suồng sã.

Liveshow “Bài hát Yêu thích” tháng 11, diễn ra tối 2/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, không có nhiều ngôi sao. Chương trình là màn trình diễn của những giọng ca trẻ, những người đang miệt mài đi theo con đường riêng để khẳng định tên tuổi của mình.

Điểm sáng của chương trình là phần trình bày ca khúc Không còn mùa thu (Việt Anh) của ca sĩ Thụy Vũ. Rời nhóm AC&M, Thụy Vũ là người ít được biết tới nhất. Sở hữu giọng bass quý hiếm, có chuyên môn cao về âm nhạc, Thụy Vũ vẫn miệt mài đi con đường riêng của mình. Phần trình diễn của Thụy Vũ mộc mạc, đơn giản, nhưng đầy tình cảm. Nhạc sĩ Quốc Trung nói đó là tiết mục anh đánh giá cao nhất ở chương trình. Thụy Vũ hát mà như đang tự tình, giọng hát của anh đã truyền tải được cảm xúc tới khán giả.

Ca khúc Gió mùa về của Lê Minh Sơn qua phần thể hiện của Hoàng Quyên được các vị khách mời bình luận đánh giá cao. Cô ca sĩ trẻ với cách xử lý bài hát tinh tế đã chinh phục nhạc sĩ Quốc Trung. Tiến sĩ Đoàn Hương đánh giá cao những khoảng lặng trong sáng tác của Lê Minh Sơn.

body-Thuy-Vu-2833-1414989230.jpg

Thụy Vũ tạo điểm sáng cho chương trình khi hát "Không còn mùa thu".

Hai phần trình diễn gây chú ý nữa của chương trình thuộc về ca sĩ Hồ Trung Dũng và Quang Hào. Một thời gian không xuất hiện trên các sân khấu thủ đô, Quang Hào trở lại bằng ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến - Cây đàn đất nước. Hồ Trung Dũng thể hiện nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn đầy cảm xúc. Phần biểu diễn của Nguyễn Đình Thanh Tâm kết thúc chương trình chứng tỏ sự đa năng của chàng ca sĩ mang phong cách “quái”. Thể hiện ca khúc Nghe ta hồi sinh theo phong cách dance sôi động, Nguyễn Đình Thanh Tâm gây bất ngờ với vũ đạo chuyên nghiệp. 

Liveshow "Bài hát Yêu thích" tháng 11 còn có sự tham gia biểu diễn của Hòa Minzy và Minh Châu (Hãy trả lời anh), Thảo Trang (Biết ai còn nhớ ai không), Nhật Thủy (Hãy cho em thời gian), Bảo Anh (Hay là mình chia tay)...

body-nhan-giai-1281-1414989230.jpg

Bé Phạm Đức Bình (giữa) thay mặt Phi Nhung nhận giải Bài hát Yêu thích tháng 10.

Chương trình cũng công bố, giải thưởng được khán giả và Hội đồng Nghệ thuật bình chọn nhiều nhất trong liveshow tháng 10 là ca khúc Trách ai vô tình.

Vượt sát nút tác phẩm Nỗi nhớ vô hình của Tiến Minh (do Tiến Minh và Bùi Anh Tuấn thể hiện), ca khúc của Nhật Ngân do Phi Nhung thể hiện đã giành giải Bài hát Yêu thích nhất tháng. Trước đó, Trách ai vô tình đã gắn với giọng ca của một số ca sĩ hải ngoại, nhưng Phi Nhung với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng được xem là người thể hiện nhạc phẩm truyền cảm. Không thể có mặt tại Hà Nội, ca sĩ Phi Nhung đã nhờ con nuôi của mình lên sân khấu nhận phần thưởng. Cô gửi lời nhắn sẽ tặng toàn bộ giải thưởng tới một cơ sở bảo trợ xã hội ở Tây Ninh.

MC Trác Thúy Miêu đấu khẩu MC Trác Thúy Miêu đấu khẩu "bốp chát" với Lê Hoàng "gây bão"

Màn đấu khẩu “tóe lửa” giữa đạo diễn nổi tiếng đanh đá Lê Hoàng và nữ MC cá tính Trác Thúy Miêu tại liveshow Bài hát yêu thích tháng 9 đang là “tâm bão” khi vấp phải nhiều ý kiến khen chê trái chiều từ dư luận.

Bùi Anh Tuấn ấn tượng ngày trở lại Bài hát yêu thích tháng 8 Bùi Anh Tuấn ấn tượng ngày trở lại Bài hát yêu thích tháng 8

()Sau án phạt 'treo mic' nửa năm, tối qua 'Hoàng tử hát tình ca' Bùi Anh Tuấn đã có sự trở lại đầy ấn tượng với ca khúc Nỗi nhớ vô hình cùng nhạc sĩ Tiến Minh trong chương trình 'Bài hát yêu thích' tháng 8

Lệ Rơi bị MC Phan Anh Lệ Rơi bị MC Phan Anh "giễu" trên chương trình Bài hát yêu thích

Lần đầu tiên tham gia bình luận chương trình Bài hát yêu thích tháng 7 diễn ra tối 6/7 tại Hà Nội, MC Phan Anh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ. Anh cũng chẳng ngại ngần "giễu" Lệ Rơi, nhân vật gây xôn xao dư luận những ngày qua trên sóng truyền hình trực tiếp.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư