-
Hà Nội tăng cường quản lý hệ thống thoát nước các khu đô thị chưa bàn giao -
Aespa mang "vũ trụ" K-pop đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025 -
Chủ nhân Nobel Vật lý 2010: Việt Nam viết nên hành trình 5 năm kỳ diệu cùng Giải thưởng VinFuture -
Hai trụ cột bảo tồn và phát triển làng nghề trong xây dựng nông thôn mới -
Báo chí Congo: Vingroup mang tinh thần đổi mới tới châu Phi -
Hướng tới bộ sách giáo khoa thống nhất phù hợp với mọi cấp học
Một công nhân mất nửa hộp sọ do tai nạn vẫn sống sót kỳ diệu
Trong suốt một năm qua, một công nhân xây dựng người Romania đã sống sót chỉ với nửa hộp sọ sau một vụ tai nạn nghề nghiệp.
TIN LIÊN QUAN

Anh Elvis Romeo Lingurar sống sót chỉ với một nửa hộp sọ. (Nguồn: Dailymail)
Anh Elvis Romeo Lingurar, 24 tuổi, đang làm việc tại một công trường thì mất thăng bằng và ngã từ trên giàn giáo xuống, đập đầu vào nền bêtông phía dưới. Vụ tai nạn đã khiến hộp sọ bên trái của Elvis bị vỡ nát, và các bác sỹ đã phải loại bỏ hoàn toàn phần sọ trái để cứu tính mạng của anh.
Mất đi phần sọ trái, não của Elvis Lingurar chỉ được bảo vệ bởi một lớp da mỏng, khiến anh không thể làm việc được, bởi chỉ một cú va chạm nhẹ vào đầu cũng có thể gây tử vong.
Anh Lingurar có thể được phẫu thuật để thay thế phần xương bị mất bằng xương giả, tuy nhiên anh không có khả năng chi trả cho ca phẫu thuật trị giá 1.500 USD.
Nhà báo Alex Prunean, 25 tuổi, đã ghi lại một cuộc phỏng vấn với anh Lingurar nhằm chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của anh. Prunean cho biết: "Tai nạn xảy ra cách đây 1 năm, khiến cho anh Elvis rơi vào tình trạng nguy hiểm. Anh đã bị hôn mê vài ngày tại bệnh viện Giải phẫu Thần kinh tại Cluj Napoca, Romania. Hộp sọ của anh bị vỡ một cách nghiêm trọng, đầu bị bầm tím, và anh đã phải trải qua phẫu thuật do bị đông máu trong não, tuy nhiên Elvis đã hồi phục một cách thần kỳ."
"Nếu các bác sỹ không loại bỏ phần sọ trái, chắc hẳn anh đã không thể sống sót. Phần sọ này có thể được thay thế bằng bộ phận nhân tạo, nhưng Elvis quá nghèo để có thể trang trải cho cuộc phẫu thuật. Elvis đã nhờ tới sự giúp đỡ của tôi, và anh ấy hy vọng rằng sẽ có người biết tới câu chuyện của Elvis và giúp đỡ anh," nhà báo này cho biết thêm./.
| Công an viên tử nạn khi mật phục đối tượng rạch quần nữ sinh Trong lúc cùng đồng đội mật phục số đối tượng đã dùng dao rạch quần, gây thương tích cho nhiều nữ sinh, anh Võ Minh (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), là công an viên của xã đã không may bị tai nạn và tử vong sau đó. |
My Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Hà Nội tăng cường quản lý hệ thống thoát nước các khu đô thị chưa bàn giao -
Aespa mang "vũ trụ" K-pop đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025 -
Chủ nhân Nobel Vật lý 2010: Việt Nam viết nên hành trình 5 năm kỳ diệu cùng Giải thưởng VinFuture -
Hai trụ cột bảo tồn và phát triển làng nghề trong xây dựng nông thôn mới
-
Báo chí Congo: Vingroup mang tinh thần đổi mới tới châu Phi -
Hướng tới bộ sách giáo khoa thống nhất phù hợp với mọi cấp học -
Hà Nội xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê công nghiệp văn hóa -
Hà Nội áp dụng sinh trắc học trong kiểm soát vé metro -
Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt đến Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 -
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng, đánh giá cán bộ theo năng lực -
Dòng người tấp nập đổ về Hội chợ Mùa Thu 2025 ngày đầu mở cửa
-
Tổng giám đốc TEKCOM viết thư cảm ơn nhân dịp 20 năm, kỳ vọng chương mới bứt phá từ đổi mới sáng tạo -
Vietcap bắt tay AI Hay đưa trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực đầu tư tài chính -
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
-
Đồng Hồ Phố - Cầu nối đưa tinh hoa chế tác thế giới đến tay người Việt -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 -
Acecook Việt Nam: Mỗi gói mì ra đời là một "sản phẩm bền vững"

