Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Mourinho ngả mũ, chúc mừng đối thủ Atletico
Lâm Anh - 01/05/2014 08:24
 
Có lợi thế dẫn bàn nhưng cuối cùng Chelsea vẫn phải nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Atletico ngay tại sân nhà Stamford Bridge, đồng nghĩa chấm dứt giấc mơ chung kết Champions League tại Lisbon.
TIN LIÊN QUAN

 

TIN LIÊN QUAN
Liverpool thua đau Chelsea 0 - 2 ngay trên sân nhà
'Người đặc biệt' chúc mừng trọng tài sau trận thua Sunderland
Cầu thủ dự bị giúp Chelsea ngược dòng PSG, giành quyền vào bán kết
Lịch bóng đá cuối tuần: Chelsea tìm lại chính mình
Real rộng cửa vào bán kết, Chelsea thua đau ở Paris

 


Mourinho lần thứ tư liên tiếp thất bại ở bán kết Champions League. (Nguồn: Getty Images)


Sau thất bại bẽ bàng này, Jose Mourinho - người đã ba lần liên tiếp phải chết lặng ở bán kết cùng với Real Madrid trước đó, đã ngậm ngùi nói rằng 1 phút trong hiệp hai đã quyết định cả trận đấu.

"Một phút trong hiệp hai quyết định tất cả," Mourinho nói với Sky Sports. "Đó là thời điểm thủ môn Coutoirs cản phá cú đánh đầu của John Terry rồi sau đó quả phạt 11m đã kết liễu trận đấu. Các trận bán kết hay những trận cầu đinh đều được tạo ra bởi các chi tiết nhỏ và đây là những chi tiết rất quan trọng".
 
Thất vọng song vị chiến lược gia người Bồ không hề trách cứ học trò, ông nói: "Tôi không thể phê bình những cầu thủ đã thi đấu hết sức. Chúng tôi gặp vấn đề vì chấn thương, thẻ phạt và những cầu thủ không có quyền đá tại Champions League."

"Tất nhiên, thua ở bán kết là điều đáng thất vọng nhưng tôi tự hào về các cầu thủ. Tôi muốn nói rằng Chelsea đã làm hết sức mình và nếu ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, mọi thứ đã khác".
 
"Các cầu thủ trẻ của đội sẽ trưởng thành hơn và hy vọng trong mùa hè sẽ bổ sung được vài cầu thủ giúp tăng cường sức mạnh đội bóng."
 
Ông cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Atletico. "Chúc mừng họ. Họ là một đội bóng rất tuyệt, và những gì họ đang làm được tại giải quốc nội Tây Ban Nha cũng hết sức xuất sắc. Tôi hy vọng trận chung kết sẽ diễn ra hấp dẫn." .
 

Trong khi đó, huấn luyện viên Diego Simeone nói ngắn gọn: "Kết quả đêm nay là kết tinh của nhiều nỗ lực. Chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng, xứng đáng giành quyền vào chơi trận chung kết và Real Madrid cũng đã làm điều tương tự."

Với việc cả Real và Atletico đều giành chiến thắng, trận chung kết Champions League mùa này sẽ trở thành cuộc chiến riêng của người Madrid. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một thành phố có hai đội bóng góp mặt ở trận đấu cuối cùng giải đấu danh giá này.

Trước đó, lịch sử chỉ từng được chứng kiến bốn trận "nội chiến" của các đội bóng cùng quốc gia, gồm có mùa giải 1999-2000 (Tây Ban Nha, Real - Vanelica), 2002-03 (Italy, Milan - Juventus), 2007-08 (Anh, Manchester United - Chelsea) 2012-13 (Đức, Bayern - Dortmund)./.
 

Lịch bóng đá lượt đi, vòng Tứ kết Champions League Lịch bóng đá lượt đi, vòng Tứ kết Champions League

Rạng sáng mai (2/4), vòng tứ kết Champions League mùa giải 2013-2014 sẽ chính thức diễn ra. Hai trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết sẽ là đại chiến Manchester United - Bayern Munich, và "nội chiến" Tây Ban Nha Barcelona - Atletico Madrid.

Bóng đá Anh: bất ngờ từ 3 ông lớn Chelsea, Arsenal, MU Bóng đá Anh: bất ngờ từ 3 ông lớn Chelsea, Arsenal, MU

(Baodautu.vn) Tối 29/3, cả 3 ông lớn Chelsea, Arsenal, MU đều ra sân và có những kết quả thi đấu trái ngược với hầu hết dự đoán của giới chuyên môn. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư