-
Hà Nội hoàn thiện cơ chế áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật -
Bảo đảm an toàn hồ đập trước mưa lũ cực đoan -
Đề xuất thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh thành -
Vietjet hỗ trợ hành khách và tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung -
Hành trình đổi thay ở vùng cao: Từ “cho không” đến “trao cơ hội” -
Giáo dục miền núi Thái Nguyên bứt phá nhờ hạ tầng số và mô hình dạy học mới
![]() |
| Nam diễn viên Park Yoo Chun. Ảnh: News |
Trả lời phỏng vấn tờ Yonhap News, bạn của nạn nhân cho biết: "Cô ấy bị khâu 30 mũi dưới mắt, một vết khâu dài 11cm kéo dài từ đằng sau đầu tới gò má. Ngoài ra, cô ấy còn bị dập khoảng 2cm ở xương gò má, môi cũng bị rách xoạc. Bác sĩ điều trị trực tiếp đã nói rằng cô ấy bị con chó cắn đến hai lần".
Nạn nhân cho biết tình hình của mình thời điểm bị chó cắn: "Không chỉ rách da đến mức phải khâu, lớp dưới da cũng tổn thương sâu. Một phần xương gò má bị vỡ. Mỗi năm, tôi đều phải đến bệnh viện cắt phần da bị dính vào nhau. Xương hàm bị vỡ làm miệng tôi trở nên không bình thường khi nói. Tôi buộc phải nhờ đến các chuyên gia hỗ trợ make up mỗi khi ra khỏi nhà".
Khi được hỏi lý do vì sao không liên lạc với Yoochun trong suốt 7 năm qua, nạn nhân giải thích: "Sự việc xảy ra khi đó khiến tôi vô cùng chán nản, tôi chỉ tập trung chăm sóc cho tinh thần bản thân. Mỗi khi thấy Yoochun hay những người quen biết anh ta, tôi lại bị nhắc nhớ về vụ tai nạn và vô cùng khổ sở, vì thế tôi không gặp họ. Bố mẹ và chồng đều nói rằng tôi quá may mắn khi không bị mù và xương gò má của tôi không bị hỏng hoàn toàn, thế nên tôi chỉ tập trung vào việc điều trị mà thôi. Tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Nhưng năm ngoái, khi tôi dừng chữa khoảng 6 tháng, bệnh viện nói với tôi rằng vết thương loét rộng và tôi phải tiếp tục phẫu thuật. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi đã quyết định đi tới luật sư, họ khuyên tôi khởi kiện".
![]() |
| Park Yoo Chun và chó cưng. Ảnh: News |
Người phụ nữ phủ nhận thông tin Yoochun đã tới bệnh viện để xin lỗi và chi trả viện phí: "Lần đầu quản lý của Yoochun đến, mang hai phong bì. Một là lá thư của mẹ Yoochun, cái còn lại là đựng tiền. Người quản lý nói rằng trong đó có khoảng 100 triệu won (94.000 USD), nhưng tôi trả lại. Một ngày sau, Yoochun tới bệnh viện và biết rõ tình hình của tôi tệ như thế nào. Nhưng anh ấy chỉ gửi một tin nhắn nói xin lỗi thôi".
Nạn nhân cho biết, phí tổn điều trị đến nay lên đến 300.000 USD, và cô này yêu cầu Yoochun bồi thường 1,2 tỷ won: "Đây là con số mà luật sư đã tính toán việc điều trị trong suốt 6 năm qua, cộng với chi phí điều trị trong 5 năm tới, kèm theo là tổn hại tinh thần của tôi nữa".
Trong khi người phụ nữ kiên quyết kiện Yoochun ra tòa, một nguồn tin khác lại chia sẻ với báo chí: "Thời điểm tai nạn, cô ấy chỉ bị một vài vết thương nhẹ, hai phía cũng không có vấn đề gì với nhau. Không hiểu sao bây giờ cô ấy lại đi kiện". Phía Yoochun thì chia sẻ rằng đã 7 năm nay, anh và người phụ nữ không liên lạc gì, và hãy chờ kết quả điều tra.
Ảnh: News
-
Hành trình đổi thay ở vùng cao: Từ “cho không” đến “trao cơ hội” -
Festival "Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức" -
Giáo dục miền núi Thái Nguyên bứt phá nhờ hạ tầng số và mô hình dạy học mới -
Quảng Trị xem xét thí điểm lắp trạm sạc điện tại các bãi đỗ xe công cộng -
[Ảnh] Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành -
VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam -
Chương trình ESL đầu tiên tại Việt Nam được thẩm định học thuật cấp đại học quốc gia
-
C.P. Việt Nam thúc đẩy chiến lược ESG trong chuỗi cung ứng -
Vietnam Expo 2025 - Điểm đến giao thương của ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm và lối sống xanh -
8.000 tỷ đồng TPCN giao dịch online, yêu cầu minh bạch và kiểm định khoa học ngày càng cấp thiết -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Chế biến - Chế tạo -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Thực phẩm - Đồ uống -
Tierra Diamond Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến chiến lược của thương hiệu Việt trong ngành kim cương cao cấp


