Ngôi biệt thự xây từ thời Pháp, rộng khoảng 200 mét vuông với sân vườn và mặt tiền hướng ra đường Hoàng Diệu, một trong những con đường luôn rợp mát và ít xe cộ đi lại tại Hà Nội. Cửa chính quay về hướng nam với bậc thềm và giàn hoa lan. Ngôi biệt thự Pháp cổ nằm dưới bóng mát của cây xanh, vườn hoa lan và bể cá vàng lớn trong góc vườn. Hồ cá không lớn nhưng mang lại không khí mát lành cho cả ngôi nhà. Con đường nhỏ ra vườn, nơi khi còn khỏe mạnh, Tướng Giáp thường ra đi dạo, tưới cây, chăm sóc hoa. Căn phòng chờ tiếp khách, nơi có không ít người tự hào vì được vào thăm Đại tướng. Những kỷ vật vô giá trong căn phòng của vị "Đại tướng trong lòng nhân dân". "Đại tướng của lòng dân" vẹn nguyên nụ cười hiền. Ngôi nhà trong ngày 4/10/2013 - ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng. P.V (Vnexpress)
Người dân trở lại Hà Nội từ vùng dịch xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Đức Thanh 19/02/2021 13:53
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” Chí Cường 22/01/2021 16:32
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”