-
Thực hiện chứng thực không được yêu cầu xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID -
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm -
Hệ lụy từ loại “đất ở không hình thành đơn vị ở” -
Từ sòng bài đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại King Club -
Xét xử nhiều cựu lãnh đạo trong vụ mang hàng triệu USD đi đánh bạc -
Hà Nội quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy
Sáng ngày 16-3, anh P.P.M (SN 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) đã chia sẻ một clip về giao thông khiến nhiều người bức xúc. Clip quay cảnh một phụ nữ cầm lái chiếc ô tô hiệu Toyota Corolla Altis mang BKS 30A-113.29 đang xếp hàng di chuyển trên cầu Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) trong cảnh nhiều phương tiện qua lại, thì bất ngờ tìm cách quay đầu. Khi lùi lại để thực hiện việc quay đầu trên cây cầu đông xe, người này đã lùi ô tô trúng xe máy của một người đàn ông chở hoa.
Thay vì “biết lỗi”, nữ lái xe ô tô còn xuống lớn tiếng quát mắng. Sự ngang ngược chưa dừng lại, khi ngay sau đó, người phụ nữ trung niên này còn lên xe để...lùi thêm. Lúc thấy rằng không thể quay đầu được nữa, người lái xe ô tô mới đánh lái đi thẳng, đè lấn cả vào làn ngược chiều.

Người phụ nữ cầm lái ô tô ngang ngược, khiến nhiều người bức xúc
Khi clip lan truyền rộng rãi, tạo ra sự bức xúc trong dư luận, rất nhiều người dùng Facebook đã “truy tìm” danh tính của người phụ nữ lái xe ngang ngược nói trên.
Có thông tin được truyền tay sau đó cho rằng người cầm lái là bà M.T.L.P – kế toán trưởng của một tổng công ty tại Hà Nội. Rất nhiều lời chỉ trích, suy diễn đã được đưa ra nhắm vào bà P.
Tuy nhiên, PV Báo ANTĐ đã trao đổi với anh N.Q.H (SN 1986, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội), là con trai của bà P., qua đó xác định thông tin nói trên hoàn toàn không chính xác.
“Tôi khẳng định mọi người đã nhầm lẫn, mẹ tôi không có bất kỳ liên quan gì tới sự việc. Gia đình khá bất ngờ khi thấy hình ảnh ghép chiếc xe ô tô với ảnh mẹ tôi xuất hiện trên mạng. Thực tế là nhà tôi đang sở hữu chiếc xe Kia Cerato màu đỏ, và chưa từng có chiếc Corolla Altis nào cả”, anh H. cho biết.
Theo anh H., sau khi bị xác định nhầm lẫn như vậy, bà P. đã phải nhận một số phiền toái, khi điện thoại cá nhân liên tục có những số máy lạ gọi tới và nhắn tin, với nội dung thóa mạ, đe dọa.
Anh H. phán đoán rằng, có thể ai đó đã nhìn thấy chiếc xe trên đỗ trong khuôn viên công ty mà mẹ anh đang làm, nên dò hỏi và nhận thông tin không chính xác.
“Gia đình hy vọng mọi người hiểu và tôn trọng sự riêng tư, không làm phiền mẹ tôi nữa. Chúng tôi cũng cảm thấy rất bức xúc với hành vi ngang ngược của người phụ nữ lái xe trên cầu Cót trong clip”, anh H. bày tỏ.
-
Xét xử nhiều cựu lãnh đạo trong vụ mang hàng triệu USD đi đánh bạc -
Hà Nội quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy -
Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến cao tốc qua miền Trung -
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 3: Sau lòng tham lại dính bẫy “không cam lòng” -
Nước sông Vu Gia - Thu Bồn lên nhanh, Đà Nẵng yêu cầu tập trung ứng phó -
Đà Nẵng: Mưa lớn gây ngập lụt nặng, sạt lở ở nhiều nơi, giao thông chia cắt -
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo
-
Cathay Life Việt Nam vào Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam -
Đô thị kiểu mẫu Quy Nhơn Iconic: Dấu ấn tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới tại siêu tỉnh Gia Lai -
Tổng giám đốc TEKCOM viết thư cảm ơn nhân dịp 20 năm, kỳ vọng chương mới bứt phá từ đổi mới sáng tạo -
Vietcap bắt tay AI Hay đưa trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực đầu tư tài chính -
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
-
Đồng Hồ Phố - Cầu nối đưa tinh hoa chế tác thế giới đến tay người Việt
