-
Sắp có bãi đỗ xe hơn 10.000 m2 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội
-
Hà Nội: Nhiều tuyến phố cổ hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ từ ngày 1/3/2025
-
Thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội: Thí sinh phải trải qua bước sàng lọc nào?
-
Tập trung giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc ở Lâm Đồng
-
Lịch sử, ý nghĩa của ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 -
Nữ sinh dân tộc Khơ-me và hành trình tỏa sáng tại Samsung Solve for Tomorrow
Cũng theo trang chủ của AFF thì giá vé mà người dân Việt Nam phải trả là giá vé đắt nhất tại AFF Cup 2014. Như đã biết, Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40 nghìn người, tuy nhiên chỉ có khoảng 13 nghìn vé được AFF bày bán cho người hâm mộ (phần còn lại bán qua đường công văn, vé mời..). Ngay cả trong số 13 nghìn vé này, số vé thực sự đến tay người hâm mộ bao nhiêu thì cũng chẳng ai dám trả lời, bởi rất nhiều người xếp hàng chờ đợi mua vé "thâu đêm suốt sáng" nhưng rốt cuộc vẫn phải tay trắng ra về.
![]() | ||
Cổ động viên Việt Nam đang phải chi những khoản tiền lớn để thể xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình |
Cũng theo trang này thì 1 cặp vé có giá rẻ nhất được bán ra với giá gốc là 7 USD, nhưng sau khi lọt ra ngoài “chợ đen” thì giá được đội lên gấp 10 lần, lên đến mức 70 USD. Trong khi đó, 1 chiếc vé (1 chiếc chứ không phải 1 cặp) chỗ đẹp trên sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 người có giá gốc khoảng 20 USD (400 nghìn VNĐ), khi ra đến thị trường chợ đen sẽ có giá 200 USD.
Theo quan sát của AFF thì cho đến giờ chiếc vé ấy có thể đã tăng lên thành 250 USD. Thậm chí, trong khoảng vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, giá có thể lên đến 300 USD/vé (khoảng 6 triệu), nghĩa là gấp 15 lần giá trị gốc của tấm vé. Đó là một con số mà ít ai có thể tưởng tượng được, bởi nếu tình thu nhập bình quân của người dân Việt Nam thì có lẽ rất nhiều người sẽ phải "nhịn ăn tiêu cả tháng" thì mới mua đủ một tấm vé vào sân.
Những con số này khiến cho LĐBĐ Đông Nam Á cảm thấy choáng. Theo họ, người Việt Nam đang bỏ ra nhiều tiền nhất để xem các trận đấu tại AFF Cup năm nay. Trên thực tế thì khả năng tiếp cận vé giá gốc của người hâm mộ Việt Nam rất ít ỏi, cho nên chuyện phải mua vé ở "chợ đen" cũng là "điều dễ hiểu".
Cũng theo nhận định của AFF, nếu như đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi tốt, đánh bại Malaysia trong trận bán kết và lọt vào chung kết, thì giá vé xem trận chung kết lượt về ở sân Mỹ Đình vào ngày 20/12 (nếu đội tuyển Việt Nam vào đến đấy) sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Kim Điền (Dân trí)
-
Nữ sinh dân tộc Khơ-me và hành trình tỏa sáng tại Samsung Solve for Tomorrow -
Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 -
Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh -
Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Giải Pickleball 2025 -
Hà Nội sẽ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu châu Á -
Hòa nhạc của những thanh âm còn “dang dở” nhưng đã trở thành huyền thoại -
Phát động giải thưởng ảnh và video clip “Công nghệ từ trái tim” lần thứ hai
-
Sự kiện Kick off DIC Victory City: Bứt phá thị trường, định hình chuẩn sống mới tại thủ phủ mới ĐBSCL
-
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 10 liên tiếp
-
Vietnamobile mời thầu dịch vụ bảo trì và vận hành máy phát điện cố định
-
Vinmec 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững
-
Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. Chi nhánh TP.HCM thay đổi nội dung Giấy phép thành lập
-
JLL Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc người Việt Nam đầu tiên