Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 03 tháng 02 năm 2025,
Nữ nhân viên bị người nhà ông chủ lột quần áo treo ngược lên cây
Triều Dương - 26/10/2014 10:30
 
Xong giờ tan ca, cô nhân viên bất ngờ bị nhiều người nhà ông chủ đánh ghen tới tấp, lột trần quần áo rồi trói chân treo lên gốc cây, bỏ mặc giữa trại nấm hoang vắng không bóng người…
TIN LIÊN QUAN
  Chị Nguyễn Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Ảnh: Triều Dương  
  Chị Nguyễn Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Ảnh: Triều Dương  

Nạn nhân trong vụ đánh ghen này là chị Nguyễn Thị L. (30 tuổi, tạm trú tổ 208, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền nuôi con nhỏ nên khoảng hơn 5 tháng trước, chị vào xin vào làm nhân viên cho trại nấm tại thôn Đại La (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) do ông Phan Xuân Huyền làm chủ.

17h30 ngày 28/6 vừa qua, sau khi hết giờ làm việc, chị L. chuẩn bị ra về thì được ông Huyền mời ngồi lại phòng uống nước.

Một lát sau, bà Nguyễn Thị Quý (vợ ông Huyền) cùng người em gái bất ngờ xuất hiện và xông vào phòng hỏi lai lịch của chị L..

Chị L. chưa kịp trả lời thì ông Huyền đứng ngoài trả lời thay là nhân viên làm nấm. Bà Qúy tiếp tục hỏi chị L. thì bị chồng tát vào mặt. Hai chị em bà Qúy xảy ra xô xát, cãi vã với ông Huyền. Vì quá sợ hãi, chị L. chạy ra sau nhà nấm. Lúc này, có sự xuất hiện thêm của mẹ và em gái út bà Qúy.

Khi chị L. định ra lấy xe về thì bị 4 mẹ con bà Qúy lao vào túm tóc, đánh tới tấp. Mặc kể sự van xin, giải thích, 4 người phụ nữ này tiếp tục đánh đập, xé và lột trần áo quần chị L.. 

Khoảng hơn 20 phút sau, gia đình bà Qúy còn có sự chi viện của 2 người đàn ông. Chị L. càng khóc lóc, van xin, họ lại đánh đập mạnh hơn.

Thấy cô nhân viên bị đánh hội đồng tới tấp, ông Huyền lao vào can ngăn thì bị 2 người đàn ông dùng gạch đá đuổi đánh, phải bỏ chạy ra ngoài.

Còn 4 mẹ con bà Qúy tiếp tục làm nhục và trói chân chị L. treo lên gốc cây. Chưa nguôi cơn giận, 4 người này còn dùng dao lam cắt tóc chị L..

Sau hơn 1 tiếng đồng hộ bị đánh ghen, làm nhục, chị L. bị gia đình bà Qúy bỏ mặc giữa trại nấm hoang vắng, không được ai cứu giúp.

Mãi đến 19h30 tối cùng ngày, chị L. mới được một người phụ nữ (theo chị L. người này làm cán bộ Hội phụ nữ xã Hòa Sơn) đến mặc quần áo và đưa về.

Cùng lúc này, có sự xuất hiện của công an xã Hòa Sơn, chị L. được đưa đến Trung tâm y tế gần đó cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Công an huyện Hòa Vang, chị Nguyễn Thị Lan bị thương tích 5%.

Ngày 23/10, Thượng úy Trần Đình Hùng - Đội Điều tra Tổng hợp (Công an huyện Hòa Vang), người thụ lý vụ việc trên cho biết, Sau khi nhận được phản ánh, xem xét các yếu tố liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã tiến hành khởi tố bị can Quý và em của Quý (trú tổ 140 Hòa Khánh Nam - Q.Liên Chiểu, Tp. Đà  Nẵng) về tội làm nhục người khác.

Thượng úy Hùng cho biết, nguyên nhân của vụ việc làm nhục được các bị cáo khai nhận do đánh ghen.

Hiện, Công an huyện Hòa Vang đang củng cố hồ sơ để chuyển sang Viện kiểm sát Hòa Vang truy tố.

Cha mẹ

Cha mẹ "hờ" đánh dã man bé gái 4 tuổi có thể khởi tố về tội giết người

“Cả Minh và Trang đều cố gắng che giấu việc đánh đập dã man cháu bé trong nhiều giờ đồng thời, ngăn cản hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu cho thấy ý thức bỏ mặc hậu quả xấu nhất có thể xảy ra cho cháu Ngân”

Đau lòng cảnh bé gái bị bố mẹ

Đau lòng cảnh bé gái bị bố mẹ "dạy dỗ" đến chấn thương sọ não

Bé gái 4 tuổi bị bố mẹ đánh đập tàn nhẫn đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chăm sóc đặc biệt, theo chẩn đoán ban đầu bé bị chấn thương sọ não, rạn nứt hình lưới, nhiều vết thâm tím trên mặt...  

Nỗi ám ảnh vụ 118 cô gái lột đồ để được chọn làm vợ

Nỗi ám ảnh vụ 118 cô gái lột đồ để được chọn làm vợ

"Năm 2007, hơn 118 cô gái Việt Nam sẵn sàng lột trần quần áo trước mặt 8 người đàn ông Hàn Quốc để lựa chọn. Đây không phải là chồng chọn vợ, mà đó chính là những kẻ buôn người chọn đưa sang Hàn Quốc"...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư