Thứ Tư, Ngày 30 tháng 04 năm 2025,
Real rộng cửa vào bán kết, Chelsea thua đau ở Paris
Như Tầm - 03/04/2014 07:11
 
Hai trận đấu còn lại ở lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 3/4, gồm cặp đấu Real - Dortmund và Paris Saint-Germain -  Chelsea, kết quả đều có cách biệt rất thuận lợi cho các đội chủ nhà.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
MU xuất sắc cầm hòa Hùm xám Munich, Barca ngậm ngùi chia điểm ở Nou Camp
Beckham tính mua lại M.U, Barca chiêu mộ tài năng trẻ
Robin van Persie lập hat trick lịch sử đưa MU vào tứ kết Champions League

Trận tứ kết lượt đi giữa Real - Dortmund sớm được định đoạt với ba bàn trong 57 phút đầu. Gareth Bale, Isco và Cristiano Ronaldo lần lượt lập công giúp CĐV Real hả dạ, khi đòi món nợ mùa trước ( Borussia Dortmund giành chiến thắng 4-1 ở bán kết lượt đi và chung cuộc 4-3 để loại Real và đi tiếp).

  Kết quả lượt đi tứ kế Champions League  
  Ronaldo có bàn thắng thứ 14 tại Champions League mùa này  

Nếu thủ môn Roman Weidenfeller bên phía Dortmund không quá xuất sắc cứu thua trước các pha đệm bóng của Karim Benzema hay cú sút phạt từ 28 m của Bale, Ronaldo, tỷ số có thể đã cao hơn.

Với sự thiếu vắng của Mario Gotze và Robert Lewandowski, hàng công của Dortmund chơi thiếu hiệu quả và không tạo được sức ép tấn công, không có được mục tiêu ghi một bàn trên sân khách làm vốn cho trận lượt về.

Trong khi đó, các pha phối hợp đơn giản của Real dễ dàng qua mặt hàng thủ Dortmund và các bàn thắng được ghi với sự xuất sắc của các ngôi sao bên phía Real là điều tất yếu.

Sau bàn thắng ở phút thứ 3 của Bale, Isco ghi bàn vào lưới Dortmund phút 27 và đến phút thứ 57, Ronaldo băng xuống đối mặt Weidenfeller, ghi bàn thắng thứ 3 cho Real, coi như khép lại trận đấu. Bàn thắng này cũng giúp Ronaldo san bằng kỷ lục ghi 14 bàn trong một mùa giải Champions League của Lionel Messi. Nhưng anh còn có cơ hội phá kỷ lục này với phong độ tốt và những trận đấu ở phía trư

Với kết quả này, Real đã mở toang cánh cửa vào vòng bán kết, còn thầy trò HLV Klopp gần như nói lời chia tay với Champions League năm nay.

Trong khi đó, đội bóng được kỳ vọng là "gừng già" ở đấu trường Champions League là Chelsea để thua Paris Saint-Germain với hai bàn cách biệt và trình diễn một lối chơi kém cỏi.

  Chelsea thua trận ở Paris  
  Lavezzi ăn mừng cùng đồng đội Cavani  

Tiền đạo Ezequiel Lavezzi mở tỷ số cho Paris Saint-Germain ngay phút thứ 4 và sau đó có cú đá phạt  bên cánh trái của cầu thủ này, David Luiz lúng túng đá phản lưới nhà ngay đầu hiệp hai.

Đến giữa hiệp một, Chelsea có bàn gỡ hòa trên chấm 11 mét nhờ công Eden Hazard, mở ra hy vọng cho đội quân của HLV Mourinho với một bàn thắng trên sân khách.

Nhưng hy vọng của Chelsea tắt dần khi hàng thủ của đội bóng thành London tỏ ra yếu đuối, kém quyết liệt khi để Javier Pastore đi bóng độc diễn vào tận vóng cấm, sút tung lưới Chelsea, ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Chelsea gặp thử thách quá lớn ở trận lượt về, khi phải thắng tối thiểu 2-0 trước PSG. Với phong độ hiện tại của hai đội, điều đó không phải là ưu ái dành cho Chelsea.

Tuy nhiên, các cổ động viên duy tâm của Chelsea có thể mơ tới "vận" Lavezzi. Chính tiền đạo người Argentina là hung thần với Chelsea cách đây 2 mùa giải, khi khoác áo Napoli. Anh đã lập cú đúp giúp Napoli thắng Chelsea 3-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Nhưng sau đó, Chelsea có cú lội ngược dòng khó tin ở trận ở lượt về. Vòng này, Lavezzi cũng góp công trong 2 bàn vào lưới Chelsea, nhưng là cho đội bóng mới. Liệu Chelsea có làm được như cách đây hai mùa giải? Câu trả lời sẽ có trên sân nhà của họ sau một tuần nữa.

Kết quả lượt đi tứ kết Champions League:

* Thứ ba, 1/4
Man Utd 1-1 Bayern
(Vidic 58' - Schweisteiger 67')

Barca 1-1 Atletico
(Diego 56' - Neymar 71')

* Thứ tư, 3/4
Real - Dortmund
(Bale 3', Isco 27', Ronaldo 57')

PSG - Chelsea
(Lavezzi 4', Luiz phản lưới, 61', Pastore 90' - Hazard phạt đền 27')

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư