Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Tôi vui sướng khi mua chung cư nội đô thay vì nhà đất ngoại ô
Vũ Lưu (VnExpress) - 07/06/2018 09:22
 
Sau hơn một năm trải nghiệm, tôi thấy quyết định mua căn hộ của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Hiện tại tôi 27 tuổi, ra trường tích góp gần 5 năm cũng được một khoản tiền, do tính chất công việc tốn nhiều thời gian nên cũng không còn quỹ thời gian để đầu tư thêm gì nên tính đến chuyện mua nhà hoặc chung cư, lúc đầu cũng phân vân.

Sau đó tôi quyết định mua chung cư tại quận Tân Bình (TP HCM) với việc vay ngân hàng và trả trong vòng 20 năm, áp lực trả tiền hàng tháng không lớn nên vẫn đủ có một cuộc sống thoải mái.

Sau hơn một năm trải nghiệm (từ 4/2017), tôi cảm thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn vì có nhà cửa đi làm xong muốn về nhà hơn là về căn phòng trọ chật chội, cuối tuần không có hẹn giao lưu bạn bè thì ở nhà chăm chút, trồng cây cũng rất thú vị.

Do chung cư ở nội thành cách nơi làm việc chưa tới 5km nên việc di chuyển cũng rất dễ dàng. Trước khi mua chung cư tôi thuê phòng trọ tại Hóc Môn nên cảm nhận được cảm giác bất tiện khi tan giờ ức chế như thế nào nên toàn kiếm chuyện làm đến 8-9h mới về nhà để đỡ kẹt xe, tính ra còn tốn thêm chi phí.

Đất nền Hà Nội “miễn dịch” với cơn sốt
Cơn sốt đất nền như một vết dầu loang lan ra các địa phương, nhưng ngay tại trung tâm Thủ đô, điều này vẫn chưa xảy ra.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư