Chủ Nhật, Ngày 05 tháng 10 năm 2025,
TP.HCM: Người dân đội nắng xem ngư dân Cần Giờ leo cột mỡ
Hoài Sương - 05/10/2025 15:57
 
Dưới trời nắng gắt, hàng trăm người dân và du khách vẫn đội nón, che dù đứng kín sân chợ Cần Giờ (TP.HCM) để cổ vũ ngư dân tham gia trò leo cột thoa mỡ bò.
Ngày 5/10, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về Cần Giờ để hòa mình vào không khí Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của ngư dân vùng biển TP.HCM, được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013.
Ghi nhận giữa sân chợ Cần Giờ, nhiều người dân đội nón lá, mang theo dù, quạt tay, chen chân quanh khu vực tổ chức trò chơi leo cây thoa mỡ - một trong những trò chơi dân gian hấp dẫn tại lễ hội. 
Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên khi từng thanh niên lực lưỡng lần lượt chinh phục cây cột cao khoảng 10 mét được dựng thẳng đứng, phủ đầy mỡ bò trơn trượt. Dù trượt ngã, bám dính hay ngã dụi xuống cát, ai nấy vẫn cười vang, tiếp tục động viên nhau leo lại, tạo nên bầu không khí vừa hào hứng, vừa thân tình.

Mỗi lượt có khoảng 20 thanh niên trong nhóm lần lượt leo, bám, trượt, đỡ nhau để hướng đến túi vật phẩm treo ở đỉnh cột. Bất chấp độ trơn của mỡ, cú trượt xuống nhiều lần cũng không làm họ nản lòng, ngược lại, những cái vỗ vai động viên, tiếng reo hò xung quanh giúp họ đứng dậy tiếp tục. Nhóm leo thành công sau nhiều lần thử và mang về túi phần thưởng trị giá lên đến hơn 15 triệu đồng. Khi tham gia trò chơi này, người chơi không chỉ cần có sức khỏe và sự dẻo dai, mà còn phải biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội để cùng nhau leo lên đến đỉnh cột.

Có mặt ngay từ sớm đến chờ xem trò chơi dân gian này, bà Nguyễn Thị Hương (41 tuổi, sống tại xã An Thới Đông) cho biết, mỗi mùa lễ hội, bà đều cùng người thân trong gia đình dành thời gian để tham dự Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Đặc biệt, lễ hội có trò leo cột mỡ vô cùng náo nhiệt nên bà đi từ sớm để giữ chỗ gần cột. Theo bà Hương, dù ngồi cả buổi ngoài nắng, mồ hôi ướt áo nhưng rất vui, có cảm giác như bản thân cũng đang leo cột mỡ vậy.

Ngoài ra, nhiều người dân cho biết lễ hội không chỉ là dịp vui chơi, mà là “cái Tết” riêng của dân miền biển. Quanh năm chỉ đợi dịp này để tụ họp, thắp hương Ông Nam Hải và cầu cho mùa tới thuận buồm xuôi gió.

Đối với trò leo cột thoa mỡ bò, mỗi cây cột gỗ cao khoảng 10 mét được dựng thẳng đứng để mọi người cùng thử sức. Mỗi lượt có khoảng 20 thanh niên khỏe mạnh hợp sức trèo lên đỉnh cột, cố gắng giành lấy túi phần thưởng treo trên cao. Thân cột được bôi đầy mỡ bò, khiến bề mặt trơn trượt, tăng thêm độ khó và thử thách sức bền, sự khéo léo của người chơi.

Một số em bé cũng hào hứng theo dõi mọi người chinh phục cột mỡ trơn tuột.

Cũng trong ngày 5/10, Giải đua xe đạp trẻ TP.HCM cũng diễn ra khá sôi nổi với sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Các tay đua xe sẽ đi quanh tuyến đường tại Công viên Cần Thạnh như Duyên Hải, Đào Cử, Tắc Xuất, Lương Văn Nho...

Những con đường xung quanh lễ hội cũng rực rỡ sắc màu với hoạt động triển lãm tranh.

Vào lúc 19 giờ tối nay, Lễ hội Nghinh Ông sẽ chính thức khai mạc tại Công viên Cần Thạnh. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 5 - 7/10 tại xã Cần Giờ. Lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng ngư dân gặp gỡ, sum vầy, mà còn là nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng biển Cần Giờ, góp phần quảng bá hình ảnh con người miền biển nghĩa tình, hiếu khách đến du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 1 - 12/10/2025 (tức từ mùng 10 đến 21/8 âm lịch) là sự kiện văn hóa truyền thống đặc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư