
-
Thêm thẻ Eximbank Visa vào Samsung Pay - Thanh toán thông minh, một chạm
-
Thị trường vàng đặt cược Fed tiếp tục giảm lãi suất
-
Siết van tín dụng bất động sản chưa thể áp dụng ngay
-
GPBank đổi tên gọi và công bố triết lý thương hiệu Vì một kỷ nguyên thịnh vượng
-
Thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực về AI: Ngân hàng phải bắt tay với trường đại học -
Ngân hàng Chính sách xã hội: Tăng trưởng tín dụng hơn 30.400 tỷ đồng trong 9 tháng
Căn nhà trong khối tài sản của ông Hogde mà bà Joan được trao cho ở. (Nguồn: Lad Bible) |
Theo đó, bà Joan Thompson, 79 tuổi, người vợ cùng chung sống và chăm sóc ông Hodge 42 năm trước khi ông ra đi vào năm 2017 đã không được chồng để lại một chút tài sản thừa kế nào.
Cụ thể, ông Hodge đã để lại khối tài sản trị giá 1,5 triệu bảng Anh (tương đương gần 50 tỷ đồng) cho hai người giúp việc đã làm việc cho trang trại Parsonage Farm và Caravan Park mà ông Hodge sở hữu.
Theo nhiều tờ báo địa phương, trong một bức thư đính kèm theo di chúc của mình, ông Hodge kiên quyết rằng ông không muốn bà Joan và 4 đứa con của mình được kế thừa bất cứ tài sản nào từ ông.
Ông Hodge cho rằng, bà Joan hoàn toàn dư dả về mặt tài chính và bà cũng tự chủ tài chính của bản thân nên sẽ không cần đến tiền của ông.
Tuy nhiên, thẩm phán Milwyn Jarman cho rằng đó là một sai lầm và bà Thompson thực tế chỉ có khoảng 2.500 bảng Anh (tương đương hơn 80 triệu đồng) trong tài khoản tiết kiệm, theo tờ MailOnline.
Do đó, vì không muốn sống với những khoản trợ cấp tại một viện an dưỡng, bà Joan đã muốn trở lại sống trong khu nhà của gia đình.
Và trong một quyết định vô cùng hiếm, thẩm phán Jarman đã phán quyết rằng ý nguyện của ông Hodge không thể thực hiện với vợ con ông.
Theo đó, vị thẩm phán này đã viết lại một cách hiệu quả bản di chúc của tỷ phú đã mất bằng cách trao cho bà Thompson một ngôi nhà trên mảnh đất trị giá 225.000 bảng Anh (tương đương gần 7,3 tỷ đồng).
Bà cũng sẽ nhận được gần 190.000 bảng Anh (khoảng hơn 6,1 tỷ đồng) bằng tiền mặt để sửa chữa lại ngôi nhà và là một khoản hỗ trợ tài chính hợp lý.
Trước đó, kể từ khi chồng bà ra đi, thu nhập duy nhất của bà Joan chỉ là khoản trợ cấp ít hơn 1.000 bảng Anh mỗi tháng.
“Ông Hodge, ngay trước khi ra đi vì ung thư đã nói với vợ mình rằng, không phải lo lắng vì bà sẽ được chăm sóc tốt”, thẩm phán nói.
Tuy nhiên, trong lần cuối cùng ông chỉnh sửa di chúc vào tháng 12/2016, ông Hodge đã để lại toàn bộ tài sản cho Karla Evans và Agon Berisha, người đã làm việc trong công viên khu đất của ông.
(Tổng hợp)

-
GPBank đổi tên gọi và công bố triết lý thương hiệu Vì một kỷ nguyên thịnh vượng -
Thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực về AI: Ngân hàng phải bắt tay với trường đại học -
Ngân hàng Chính sách xã hội: Tăng trưởng tín dụng hơn 30.400 tỷ đồng trong 9 tháng -
Tựu trường hứng khởi, tài chính vững vàng cùng FE ONLINE 2.0 -
Nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai vi phạm quy định về thời gian đóng các khoản bảo hiểm -
Phó Thống đốc: Dịch vụ thanh toán tại Việt Nam không thua các nước tiên tiến trên thế giới -
Lãi suất cho vay ổn định, dự báo tỷ giá giảm áp lực
-
Khẳng định cam kết phát triển bền vững, OPL Logistics giới thiệu loạt giải pháp xanh tại FIATA World Congress 2025
-
Stavian Industrial Metal và đối tác Ấn Độ hợp tác bao tiêu các sản phẩm thép xanh
-
SABECO thương hiệu Việt, vững bước cùng sự phát triển của Việt Nam
-
Kem dưỡng ẩm Kutieskin - chân ái cho làn da bé thơm mềm
-
Kick off dự án A&T Saigon Riverside - Khởi động hành trình chinh phục thị trường
-
Tasco ra mắt “Tasco Co-Club” - Không gian làm việc hiện đại dành riêng cho hội viên VETC Loyalty