Thứ Hai, Ngày 03 tháng 03 năm 2025,
U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar: Vé chợ đen gần 10 lần giá gốc
Xuân Phú - 11/09/2014 14:57
 
Sáng nay (11/9), vé giải AFF U19 Cup 2014 theo đường chính thức đã bán hết. Do số người hâm mộ chưa mua được vé còn rất nhiều nên không khí chợ đen càng thêm nhộn nhịp.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
U19 Việt Nam sẽ trả "món nợ" với U19 Myanmar
HLV Graechen tiết lộ ba tiến bộ của U19 Việt Nam trước Nhật Bản
U19 Việt Nam thua tiếc nuối trước Nhật Bản, người hâm mộ vẫn mát lòng
HLV Guillaume Graechen: U19 Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu Nhật Bản
U19 phải thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì tiền
Do thông tin lượng vé của BTC bán ra sắp hết nên dòng người đổ về xếp hàng tăng đột biến trong sáng nay (11/9).
Khi chưa có thông tin lượng vé sắp hết, giá chênh lệch của vé chợ đen chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng so với giá gốc.
Nhưng đến trưa nay, sau khi biết thông tin, dân phe vé đã đồng loạt đẩy cao giá vé chợ đen.
Khi BTC thông báo ngừng bán vé sớm hơn so với quy định khiến dòng người đang xếp hàng trở nên hỗn loạn, đấy cũng là thời điểm dân phe vé bắt đầu tăng giá.
Trong khi giá vé BTC bán ra ở khán đài A, B là 100.000 đồng/vé
Thì ở chợ đen, những chiếc vé này đã được đẩy lên gấp 5 lần, thậm chí những vị trí đẹp còn được bán với giá 1,4 triệu/cặp.
Nhiều người đã không khỏi ngao ngán khi cầm vào những chiếc vé bị đẩy giá.
Tuy nhiên, do lượng người hâm mộ quá đông nên các phe vé vẫn cứ đẩy giá theo giờ.
Một phe vé cho biết, giá vé khán đài C,D hiện nay cũng đã là 400.000 đồng/cặp, còn vé khán đài A,B thì giá cao cũng chẳng còn mà bán.
Do vé xem trận bán kết diễn ra vào tối nay đã hết, nên BTC chỉ bán nốt vé trận chung kết còn sót lại. Vì vậy vé xem trận bán kết tại thị trường chợ đen thêm một lần được dịp tăng mạnh. Từ sáng sớm, để mua được 1 cặp vé "đẹp" người hâm mộ phải bỏ ra xấp xỉ 1 triệu đồng.

 

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư