-
Thanh âm bất tận - bản hòa ca của tình hữu nghị Việt - Nhật -
PTC3 đảm bảo lưới điện truyền tải quốc gia vận hành ổn định sau bão số 13 -
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng học sinh và các trường học vùng bão lũ -
Trao tặng thư viện cho trường THCS Tân Trào, Tuyên Quang -
TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật tại Nhật Bản -
Hưng Yên: OCOP viết tiếp hành trình nâng tầm nông sản địa phương
| Vũ Như Thành khẳng định tự truyện của Công Vinh không đúng sự thật |
Những ngày qua, tự truyện của Công Vinh tiếp tục làm nóng dư luận với rất nhiều những câu chuyện của Công Vinh kể lại về sự nghiệp của mình. Các HLV, cựu cầu thủ, cầu thủ hiện tại đều được Công Vinh mang ra “mổ xẻ”. Hầu hết trong số này đã bị cựu tiền đạo người Nghệ An chê bai, thậm chí nói xấu.
Đáng chú ý, trong tự truyện của mình, việc Công Vinh tố HLV Lê Thụy Hải đòi “ăn tiền” lúc cầu thủ này mới gia nhập B. Bình Dương, đã khiến người trong cuộc nổi giận. Sau khi HLV Lê Thụy Hải và nhiều người khác lên tiếng, đến lượt cựu trung vệ Vũ Như Thành cũng có những chia sẻ với Dân trí về vấn đề này.
“Tôi cũng bất ngờ về tự truyện của Công Vinh, trong đó có việc HLV Lê Thụy Hải 'ăn tiền'. Tôi đã ở cùng HLV Lê Thụy Hải nhiều năm, ông là một người chuyên nghiệp, cá tính và chẳng bao giờ dính dáng đến vấn đề tiền bạc.
Bóng đá Việt Nam có hiện tượng HLV cầm tiền của cầu thủ không? Đảm bảo có nhiều là đằng khác. Nhất là quãng thời gian bùng nổ về giá trị thật của cầu thủ trước đây.
Nhưng hỏi HLV giỏi có ông nào ngu không? Đảm bảo toàn những ông không ngu mà còn rất không và thông minh. Thế thì chẳng ai dại gì đi cầm tiền của những ông sao trong CLB chứ chưa nói gì tới ông sao trên trời.
Thực trạng bóng đá có hướng tích cực thì hãy để nó bình yên đi. Hết đấm đá ở thượng tầng rồi lại câu chuyện bán sách phăng chém nhau ầm ầm trên mạng, mỗi người một quan điểm”, Vũ Như Thành chia sẻ quan điểm của mình.
Cũng theo cựu trung vệ này, việc Công Vinh bán sách làm từ thiện là việc tốt nhưng cũng có nhiều cái lợi. Được tiếng thơm nghĩa hiệp. Được quảng bá hình ảnh bản thân thì chỗ khác mời quảng cáo vẫn kiếm được tiền.
“ Được ra quyển sách về cuộc đời mình, thích không, tôi cũng thích mà chưa được”, Như Thành nói.
Cuối cùng, cựu cầu thủ được ví như lá chắn thép của đội tuyển Việt Nam cho rằng khi đưa ra đánh giá về cá nhân nào đó cần suy xét sâu hơn. Tự truyện của Công Vinh chẳng có giá trị hay giúp ích được gì cho bóng đá Việt Nam, chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Trong khi đó, ở phản ứng mới nhất, Công Vinh cho rằng những gì mà anh viết trong tự truyện là còn… nhẹ.
“Tôi nghĩ tôi là người đi tiên phong có lẽ bị chỉ trích nhiều nhất nhưng tôi mừng là nói ra được, với góc nhìn của tôi, với những gì tôi nói đây là còn nhẹ. Có những thứ còn kinh khủng hơn mà tôi không nói. Có những thứ bóng đá còn kinh khủng hơn nhiều người biết mà chúng ta không nói”, Công Vinh cho biết.
-
Trao tặng thư viện cho trường THCS Tân Trào, Tuyên Quang -
TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật tại Nhật Bản -
Hưng Yên: OCOP viết tiếp hành trình nâng tầm nông sản địa phương -
Cán bộ cấp xã phải làm "cuộc cách mạng" trong tư duy và hành động -
Bộ Nội vụ định hướng xây dựng các hội, quỹ hoạt động minh bạch và tự chủ -
VNPT chủ động tuyến đầu bảo vệ hạ tầng thông tin trước bão số 13 Kalmaegi -
Sản xuất nông nghiệp Hà Nội phục hồi mạnh, kiểm soát tốt dịch bệnh
-
Ông Bầu ra mắt bộ sưu tập cà phê mới -
Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” -
SeABank thông báo mời thầu -
Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn -
Ngọc Long Plaza: Giao điểm vàng, đầu tư sinh lời bền vững
