Thứ Ba, Ngày 30 tháng 06 năm 2026,
Worldvills trở lại Phú Quốc, gợi mở một nhịp sống khác giữa rừng và núi
- 30/06/2026 07:28
 
Sau nhiều năm gắn bó với thị trường nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, Worldvills đang trở lại bằng một hướng đi khác: không tiếp tục kể câu chuyện ven biển quen thuộc, mà gợi mở một mô hình sống xanh, tĩnh và giàu tính chữa lành hơn giữa rừng, núi và không gian nguyên bản của đảo ngọc.
TIN LIÊN QUAN
Giữa biển đảo Ngọc, có một nơi du khách vừa được treckking, tắm rừng và ngắm biển

Có những nơi, người ta đến để nghỉ vài ngày.

Và cũng có những nơi, người ta muốn ở lại lâu hơn.

Sự khác biệt đôi khi không nằm ở quy mô hay mức độ sôi động. Nó đến từ cảm giác mà nơi ấy để lại. Một buổi sáng nghe tiếng chim gọi nhau trong rừng. Một con đường dạo bộ đủ yên để bước chậm hơn. Một khoảng không khiến người ta muốn hít sâu, muốn lặng lại, muốn sống khác đi một chút.

Khi Phú Quốc bước qua giai đoạn đầu của tăng trưởng du lịchbất động sản, đảo Ngọc cũng đang dần thay đổi cách thị trường được nhìn nhận. Nếu trước đây, sức hút chủ yếu đến từ những bãi biển đẹp, các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn hay khả năng khai thác lưu trú, thì nay nhu cầu bắt đầu dịch chuyển. Người mua không chỉ tìm một nơi để đến, mà còn tìm một nơi để sống. Không chỉ cần một sản phẩm có thể sở hữu, mà cần một môi trường có thể gắn bó lâu dài.

Đó cũng là thời điểm Worldvills chọn trở lại Phú Quốc.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với thị trường nghỉ dưỡng cao cấp tại đây, doanh nghiệp này dường như không còn nhìn Phú Quốc chỉ như một điểm đến du lịch. Từ kinh nghiệm thị trường, Worldvills nhận ra một nhu cầu mới đang hình thành rõ hơn: giữa một hòn đảo ngày càng phát triển nhanh, vẫn có chỗ cho những không gian sống chậm hơn; giữa những nhịp tăng trưởng mạnh, vẫn có giá trị dành cho những nơi con người có thể hồi phục, cân bằng và tìm lại sự yên tĩnh.

Có lẽ vì vậy, lần trở lại này Worldvills không đi theo mô típ quen thuộc.

Thay vì tiếp tục kể câu chuyện về một sản phẩm nghỉ dưỡng ven biển, điều Worldvills đang gợi mở là một mô hình sống khác – nơi rừng, núi, cây xanh và nhịp sống chữa lành trở thành trung tâm của trải nghiệm. Ở đó, thiên nhiên không chỉ làm nền cho kiến trúc. Thiên nhiên đi vào từng nhịp sống, từng thói quen hàng ngày, từng cảm xúc của người ở lại. Một thành phố nghỉ dưỡng chữa lành trong rừng lý tưởng.

Thành phố nghỉ dưỡng chữa lành trong rừng hứa hẹn sẽ đem lại cảm giác “lạ” cho du khách đến thiên đường đảo Ngọc được “tắm rừng”

Đại diện Worldvills hé lộ, mô hình này nghiêng nhiều hơn về tinh thần của một “ngôi làng trong rừng” mang cảm hứng Nhật Bản hiện đại: tinh gọn, an tĩnh, cân bằng và chú trọng sự hồi phục của con người. Không ồn ào, không cố tạo ra cảm giác náo nhiệt thường thấy ở các điểm nghỉ dưỡng, mà chọn đi theo một ngôn ngữ mềm hơn – chậm hơn, sâu hơn và riêng tư hơn.

Nếu trước đây bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc thường được kể bằng biển, bằng những tiện ích giải trí hay nhịp thương mại sôi động, thì hướng đi mới này mở ra một hình dung khác. Đó là nơi buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng xuyên qua những tán cây lâu năm. Là tiếng chim trong một khoảng rừng còn đẫm sương. Là những cung đường dạo bộ ôm theo thiên nhiên, nơi con người có thể đi chậm mà không thấy mình lạc khỏi nhịp sống hiện đại.

Một thành phố nghỉ dưỡng chữa lành trong rừng được đảm bảo các dịch vụ theo chuẩn quốc tế

Điều quan trọng là sự tĩnh lặng ở đây không đồng nghĩa với tách biệt. Một không gian sống giữa rừng vẫn có thể giữ kết nối với biển, với trung tâm, với các hoạt động dịch vụ và nhịp sống năng động khi cần. Nói cách khác, đây không phải là mô hình “rút lui khỏi đời sống”, mà là một cách tổ chức đời sống theo trạng thái cân bằng hơn – nơi nghỉ dưỡng và cư trú không còn đứng tách rời nhau.

Mô hình “nhà trong rừng” mà Worldvills theo đuổi có thể hứa hẹn đem lại một dòng sản phẩm lạ hơn cho Phú Quốc, một nơi đủ xanh để chữa lành, đủ yên để trở về, và đủ gần để vẫn kết nối trọn vẹn với tương lai phát triển của đảo Ngọc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư