
-
Hải Phòng khai thác giá trị kinh tế từ ngành công nghiệp văn hóa
-
Wellspring Hanoi - Bệ phóng hội nhập toàn cầu cho thế hệ công dân tự tin, bản lĩnh
-
Giết mổ động vật vào diện giám sát chặt theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội
-
Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới toàn diện sau gần 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia
-
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa toàn cầu -
Công viên địa chất Lạng Sơn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Tối 11/5, Hương Tràm tổ chức đêm nhạc cuối cùng ở thủ đô trước khi sang Mỹ du học và chữa bệnh tâm lý. Nữ ca sĩ chia sẻ, ra Hà Nội biểu diễn, được tiếp xúc, giao lưu gần gũi với khán giả cô cảm thấy hạnh phúc, thân quen như trở về nhà. Với lịch diễn dày và tình hình sức khỏe không tốt, Hương Tràm đã đổ bệnh từ vài ngày trước. Đến sát giờ diễn ở Hà Nội, nữ ca sĩ tưởng mình không thể hát nổi, đã nghĩ đến việc hủy show và đành gửi lời xin lỗi ban tổ chức. Tuy vậy, cuối cùng cô vẫn nỗ lực hết mình để có thể bước ra sân khấu.
![]() |
Hương Tràm hát trong đêm nhạc tại Hà Nội, hôm 11/5. |
Hương Tràm "bật mí" cô cố tình trang điểm thật đậm để che những quầng thâm quanh mắt do thiếu ngủ và suy nhược thần kinh. Trước đó, do bị sốt cao nên cổ họng của nữ ca sĩ chưa hồi phục. Cô phải tiêm thuốc kháng sinh trực tiếp vào cổ để có thể đứng hát trên sân khấu. Khi Hương Tràm chia sẻ điều này, nhiều khán giả cảm thấy xót xa đồng thời nể phục ý chí của cô. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ biểu diễn hết mình nhưng giọng cô có dấu hiệu bị khản, yếu hơn thường lệ. Ý thức được tình hình sức khỏe của mình, Hương Tràm đã ngỏ lời xin khán giả thứ lỗi nếu cô hát vỡ tiếng, lên không tròn nốt.
![]() |
Nữ ca sĩ tiết lộ cô đã phải tiêm thuốc kháng sinh trực tiếp vào cổ để có thể đứng hát được. |
Quán quân The Voice mùa đầu tiên thể hiện loạt hit gồm: Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh, Cánh hoa tàn, Em gái mưa, Ngốc... Cô song ca cùng đồng nghiệp Hoàng Phương ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi và Yêu thương mong manh. Tiết mục Trên đỉnh Phù Vân mà Hương Tràm từng biểu diễn trong chung kết Giọng hát Việt được cô thể hiện lại trước khán giả thủ đô. Nhạc phẩm Hà Nội mùa vắng những cơn mưa là món quà chia tay Hương Tràm gửi tặng người hâm mộ miền Bắc trước khi lên đường đi Mỹ. Tất cả những ca khúc cô trình diễn trong đêm nhạc đều được phối lại theo phong cách sôi động, hừng hực khí thế, phản ánh tính cách nồng nhiệt, máu lửa của chính nữ ca sĩ.
![]() |
Hương Tràm xúc động khi sắp phải chia tay khán giả để sang Mỹ du học và chữa bệnh. |
Dù buồn vì sắp phải xa khán giả, Hương Tràm vui khi MV Ra là em đâu quá mong manh cô mới phát hành 4 ngày đã đạt hơn 7 triệu lượt xem và hiện chiếm vị trí top 1 về độ thịnh hành trên Youtube. Nữ ca sĩ hy vọng sau khi du học Mỹ trở về, cô sẽ có thêm nguồn năng lượng mới để sáng tạo, thăng hoa hơn trong âm nhạc. Hương Tràm mong dù cô tạm vắng mặt trong làng giải trí, vẫn được các fan yêu thương, ủng hộ và đợi chờ ngày tái ngộ.
Ảnh: Đạt Nguyễn

-
Hải Phòng khai thác giá trị kinh tế từ ngành công nghiệp văn hóa
-
Wellspring Hanoi - Bệ phóng hội nhập toàn cầu cho thế hệ công dân tự tin, bản lĩnh
-
Giết mổ động vật vào diện giám sát chặt theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội
-
Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới toàn diện sau gần 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia
-
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa toàn cầu -
Công viên địa chất Lạng Sơn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO -
Hà Nội dồn lực cải thiện chất lượng quản trị công -
Báo Tài chính - Đầu tư nhận bằng khen của Thành phố Hải Phòng -
Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Khẩn trương thi công để về đích ngày 19/8 -
Hải Phòng: Đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với trẻ em -
Báo chí cùng Cà Mau đồng hành phát triển trong kỷ nguyên mới
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"