-
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 -
Hải Phòng nâng tầm giáo dục, hướng tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á -
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi -
Nghệ thuật sơn mài mở hướng thiết kế mới cho ngành thang máy -
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ -
Hưng Yên chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm Danh nhân Lê Quý Đôn và Lễ hội Phố Hiến 2026
Một cổ động viên Hàn Quốc cổ vũ cho tiền đạo Son Heung Min của Tottenham. Vì muốn cống hiến cho Tottenham ở trận đấu quan trọng với Man Utd nên Son Heung Min đã bỏ qua vòng bảng Asian Cup cùng Hàn Quốc
Wembley trước giờ bóng lăn. Vì lí do an toàn nên White Hart Lane vẫn chưa được đưa vào sử dụng dù thầy trò Pochettino nóng lòng trở về nhà. Nhiều khả năng Tottenham vẫn phải mượn Wembley làm sân nhà cho tới tháng 3
Các cầu thủ Man Utd khởi động trước trận đấu, HLV Solskjaer sử dụng đội hình 4-3-3 mà không có sự thay đổi nhân sự cho hàng công, Lukaku vẫn dự bị khi Rashford được xếp đá cắm

Kane và Son Heung Min, cặp tiền đạo nguy hiểm nhất của Tottenham
Solskjaer có màn chào hỏi với Pochettino trước trận đấu. Hiện vẫn đang có tin Man Utd muốn Pochettino ngồi vào ghế huấn luyện viên của Man Utd sau mùa giải năm nay
Pha tranh bóng quyết liệt giữa Kane và Pogba
Tình huống dứt điểm của Martial nhưng không thắng được Lloris

Matic và Jones ngăn chặn cú dứt điểm của Kane, các cầu thủ Man Utd đã phòng thủ xuất sắc khiến Tottenham không thể tiếp cận khung thành De Gea trong hiệp một

Davies theo kèm Rashford, với Lingard, Rashford và Martial trên hàng công, Man Utd khiến Tottenham phải dè chừng với tốc độ của phản công của đội khách
Kane ăn mừng hụt sau khi ghi bàn ở tư thế việt vị

Pha va chạm giữa Trippier và Martial, hậu vệ người Anh nổi nóng với Martial vì cho rằng đối thủ cần đưa bóng ra ngoài khi Sissoko đang nằm sân, tuy nhiên Man Utd vẫn tấn công
Cuối hiệp một, Rashford dứt điểm hiểm hóc hạ gục Lloris mở tỉ số trận đấu

Niềm vui của các cầu thủ Man Utd với bàn thắng vượt lên dẫn trước
Bước vào hiệp hai, Tottenham tấn công dồn dập, nhưng từ Kane...
...tới Alli hay các cầu thủ khá đều không thể thắng được De Gea
Pobga trong hiệp hai có một vài pha dứt điểm tốt về phía cầu môn của Lloris nhưng không thắng được đối thủ đồng hường
De Gea cản phá bằng chân pha dứt điểm của Alli, thủ thành người Tây Ban Nha cản phá khá nhiều tình huống bằng chân ở trận đấu với Tottenham.
De Gea tung người bắt gọn cú sút phạt của Kane, anh làm nản lòng các cầu thủ đối phương

Kane ôm chân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Tottenham đã thua khá tiếc nuối trên sân nhà. Hiệp hai họ chơi hay nhưng De Gea còn hay hơn
Thủ thành của Man Utd ăn mừng sau trận đấu, lần đầu ở mùa giải năm nay, De Gea có hai trận cứu thua liên tiếp
Eriksen chào hỏi Solskjaer sau trận. Chiến lược gia người Na Uy đã có năm trận thắng liên tiếp cùng Man Utd ở Premier League

-
Hưng Yên chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm Danh nhân Lê Quý Đôn và Lễ hội Phố Hiến 2026 -
Hà Nội thí điểm thành công hệ thống camera AI trên 2 tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng -
Điều chỉnh chính sách, thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm mạnh -
Điều chỉnh phân làn và tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
Chiến dịch Giờ Trái đất 2026: Tiết kiệm điện từ thay đổi thói quen hàng ngày -
Chiến dịch Giờ Trái đất 2026: Những cách tiết kiệm điện hiệu quả tại nơi làm việc -
Quảng Ninh kết nối, giới thiệu trên 12.600 việc làm tại Ngày hội việc làm
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh
