-
Vi phạm quảng cáo, văn hóa ở Hà Nội có thể bị phạt tới 200 triệu đồng -
TP.HCM sắp xếp, tinh gọn gần 6.000 khu phố, ấp trong tháng 6 -
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng trợ cấp từ ngày 1/7 -
Hà Nội: Không chủ quan, bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 -
Hưng Yên triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao PAR INDEX và SIPAS -
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Siết an ninh, ngăn chặn gian lận bằng AI

Nội dung bức ảnh là những cô gái mặc áo dài trắng ngồi trong căn phòng đầy ma mị có bàn thờ, bát nhang, bùa dán trên tường. Biểu cảm của các cô gái không khác những cô hồn: người đứng, người ngồi và đều thả tóc.
Bức ảnh kỉ yếu với dòng caption "Kỉ yếu truất..." đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ trong 1 ngày chia sẻ bức ảnh đã đạt hơn 14.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.
Được lan truyền với tốc độ chóng mặt bức ảnh nhận được không ít ý kiến trái chiều. Một số bạn sinh viên bày tỏ thái độ đồng tình cho rằng đây là một bức ảnh cực chất và có ý tưởng "để đời". Tuy nhiên phần lớn các ý kiến cho rằng bức ảnh đã đi quá xa so với ý nghĩa của một bức ảnh kỉ yếu.
Nhiều lời bình luận tỏ ra chê trách ý tưởng của bức ảnh như bình luận của bạn Hương Trần: "Mấy chị xinh gái định chụp kỉ yếu lần đầu và lần cuối luôn đấy à" hay "Như chụp ảnh làm poster phim ma vậy. U ám".
Một số bình luận nhẹ nhàng hơn nhưng cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với ý tưởng bức ảnh: "Hơi quá thì phải", "Càng nhìn càng thấy ghê".
Để giải đáp thắc mắc về ý tưởng "độc, lạ" này của bức ảnh, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với tác giả bức ảnh anh Lê Cao Lâm. Anh Lâm là một thợ ảnh không chuyên, sinh năm 1993 người Thái Nguyên và hiện đang công tác tại Hà Nội.
Nói về ý tưởng bức ảnh, anh Lâm cho hay "Đó chỉ là ý tưởng chợt nảy ra khi mình đang tác nghiệp bộ ảnh kỷ yếu áo dài tại bảo tàng ở Thái Nguyên. Khi cả nhóm vào trong căn phòng thì nảy ra ý tưởng đó".
Đề cập đến những lời bình luận không ủng hộ ý tưởng của mình, anh Lâm nói: "Mục đích của cả nhóm cũng giống như mục đích các bạn khác khi đi chụp kỷ yếu là muốn ghi lại kỷ niệm, những giây phút bên nhau, những năm tháng của tuổi trẻ. Có người thích ảnh trong sáng, có người thích ảnh vui, nhưng có người lại thích độc đáo, mới lạ vậy thôi".
Anh Lâm giải thích rằng: "Những bức ảnh u ám nhưng không vi phạm thuần phong mỹ tục, hay gây phản cảm, vi phạm pháp luật. Cho nên ý kiến của mình là chuyện đó là điều bình thường, mỗi người 1 ý kiến, đánh giá, nhận xét".
Ảnh: Lê Cao Lâm
-
Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” -
Hà Nội triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ -
Quỹ Toyota Việt Nam tìm học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ học nghề -
Từ robot đến Deepfake, đề thi vào lớp 10 TP.HCM đậm hơi thở thời đại -
Truyền tải điện miền Bắc căng mình giữ vững dòng điện giữa nắng nóng kỷ lục -
65.651 phiếu điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp đã được phê duyệt -
Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
-
Nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Giải pháp thanh toán thẻ Tap-and-Go tỏa sáng tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 -
ĐHĐCĐ Searefico (SRF) năm 2026: Lượng Backlog đạt kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng -
TKV: Tập trung điều hành sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và khách hàng -
SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc -
Bình Minh ra mắt 3 dòng máy công nghệ mới từ WIRTGEN GROUP
