Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 08 năm 2025,
“Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37”: Âm nhạc trở thành nhịp cầu nối yêu thương
Hồng Hạnh - 09/08/2025 20:36
 
Chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày chuẩn bị, liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ “Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37” đã biến điều tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực.

Vượt lên một đêm diễn âm nhạc, chương trình là lời nhắc nhớ về sức mạnh của tình người, của sự chung tay kịp thời dành cho đồng bào Nghệ An, Sơn La đang oằn mình sau thiên tai.

Nhà sản xuất Hiên Hoàng chia sẻ tại live show thiện nguyện "Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37".


Một quyết định “liều” nhưng đầy nghĩa tình

Khi “cô chủ nhỏ” Hiên Hoàng, nhà sản xuất chương trình chia sẻ ý tưởng tổ chức liveshow thiện nguyện chỉ trong một tuần, nhiều người đã không khỏi lo lắng. 7 ngày để chuẩn bị một sân khấu lớn, kết nối nghệ sĩ, thu xếp âm thanh, ánh sáng, quảng bá và bán vé… là quãng thời gian quá ngắn ngay cả với một ê-kíp dày dạn kinh nghiệm. Nhưng với cô, sự cấp bách của tình hình mới là ưu tiên số một: “Không thể đợi đến khi sân khấu sáng đèn mới gom tiền cứu trợ. Bà con cần chúng ta ngay lúc này”.

Tinh thần ấy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những “người anh cả” trong cộng đồng “Anh em kết đoàn”, đặc biệt là ca sĩ Duy Mạnh - người đồng hành trong cả khâu tổ chức và trực tiếp ứng trước 1 tỷ đồng cùng Ban tổ chức gửi tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Bức tranh do họa sĩ Đoàn Nguyên vẽ tặng ca sĩ Duy Mạnh được mang ra đấu giátổng số tiền từ bức tranh và sự đóng góp kèm theo đạt 260 triệu đồng sẽ được chuyển tới đồng bào vùng lũ Sơn La.

Tối 8/8/2025, Sân biểu diễn nghệ thuật Bảo tàng Hà Nội sáng rực ánh đèn. Không khí chờ đợi tràn đầy trên từng hàng ghế khán giả. Dàn nghệ sĩ “có tâm có tầm” hội tụ: Duy Mạnh với giọng hát máu lửa; ST Sơn Thạch giao thoa giữa ballad ngọt ngào và dance remix trẻ trung; Hoàng Tôn giàu cảm xúc; Dương Edward với chất giọng mượt mà; Jack97 mang năng lượng sôi động và ca khúc mới ấn tượng; và MC Hoàng Rapper - người dẫn dắt đầy duyên dáng.

ST Sơn Thạch không chỉ khiến sân khấu bùng nổ, nam ca sĩ còn ủng hộ đồng bào Nghệ An 100 triệu đồng. Duy Mạnh và Dương Edward song ca trong tiếng reo hò của khán giả - một điểm nhấn cảm xúc khó quên. Jack97 khiến sân khấu bùng nổ với visual cực đỉnh cùng series bài hát hot hit. Đặc biệt, Jack97 khiến khán giả hò reo không ngừng khi mang đến ca khúc mới tinh "Liễu Thanh Yên".

Jack97 khiến sân khấu bùng nổ với visual cực đỉnh cùng series bài hát hot hit.

Một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm nhạc là khi bức tranh do họa sĩ Đoàn Nguyên vẽ tặng ca sĩ Duy Mạnh được mang ra đấu giá. Tác phẩm độc bản, đầy sức hút này nhanh chóng tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các mạnh thường quân.

Cuối cùng, bức tranh được chốt ở mức 160 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục ủng hộ thêm 50 triệu đồng, cùng một khán giả giấu tên gửi tặng 50 triệu đồng nữa. Tổng số tiền từ bức tranh và sự đóng góp kèm theo đạt 260 triệu đồng - tất cả đều được chuyển tới đồng bào vùng lũ Sơn La.

Ca sĩ Duy Mạnh.

Nghệ sĩ và khán giả cùng chung nhịp đập

Điều khiến “Anh em kết đoàn 3” đặc biệt không chỉ nằm ở những con số quyên góp, mà còn ở cách khán giả và nghệ sĩ cùng hòa làm một. Trên sân khấu, Duy Mạnh mang theo setlist “khủng”, những ca khúc đã gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ. Khán giả vừa hát theo, vừa lắc lư, vừa rưng rưng khi nghĩ về thông điệp của chương trình.

ST Sơn Thạch chia sẻ chân thành về lý do nhận lời tham gia, nhấn mạnh rằng nghệ sĩ không chỉ mang tiếng hát đến với công chúng mà còn có trách nhiệm lan tỏa sự sẻ chia.

ST Sơn Thạch không chỉ khiến sân khấu bùng nổ, nam ca sĩ còn ủng hộ đồng bào Nghệ An 100 triệu đồng.

Chuỗi liveshow thiện nguyện “Anh em kết đoàn” khởi nguồn năm 2024 tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), khi Duy Mạnh và Tuấn Hưng cùng hát, cùng đấu giá, quyên góp hàng tỷ đồng cho đồng bào chịu bão Yagi.

Năm 2025, chương trình mở rộng với “Anh em kết đoàn 2” tại Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình, quy tụ Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Hà Lê và Da LAB. Số tiền thu được xây dựng 20 căn nhà cho người nghèo ở Kon Tum và Cao Bằng.

Và nay, “Anh em kết đoàn 3 – Yêu thương 37” không chỉ tiếp nối tinh thần ấy, mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho các chương trình thiện nguyện: nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch và đầy cảm xúc.

Dương Edward với chất giọng mượt mà kết hợp cùng chất khàn đặc trưng của ca sĩ Duy Mạnh khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Con số 37 - mã vùng tỉnh Nghệ An lần này được mặc định như một biểu tượng. “Yêu thương 37” không chỉ dành cho Nghệ An, mà còn lan tỏa tới Sơn La và bất cứ nơi đâu cần sự chung tay.

Nhà sản xuất Hiên Hoàng xúc động bày tỏ: “Tôi may mắn khi có những người anh chị em nghĩa hiệp luôn nói: “Không sao hết, có chúng tôi ở đây”. Dù còn non trẻ và không tránh khỏi sai sót, nhưng tôi tin mọi người sẽ cảm thông và đồng hành”.

Nếu nhìn ở góc độ đầu tư xã hội, “Anh em kết đoàn 3” chính là minh chứng cho thấy khi cộng đồng, doanh nghiệp và nghệ sĩ đồng lòng, hiệu quả tạo ra sẽ gấp nhiều lần những nỗ lực đơn lẻ. Số tiền hàng tỷ đồng được chuyển tới tay người cần giúp đỡ chỉ là phần hữu hình; điều vô hình nhưng quý giá hơn là sự khích lệ tinh thần, là niềm tin rằng trong khó khăn, vẫn luôn có những bàn tay dang rộng.

Ca sĩ Dương Edward. 

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, nhiều khán giả vẫn nán lại, chụp ảnh, trò chuyện với nghệ sĩ. Những lời hẹn “gặp lại ở Anh em kết đoàn 4” đã vang lên. Với những gì đã làm được, chương trình đang dần trở thành một thương hiệu thiện nguyện - nghệ thuật, nơi âm nhạc và lòng nhân ái hòa quyện thành sức mạnh cộng đồng.

“Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37” không chỉ để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc, mà còn khắc sâu thông điệp: Khi trái tim cùng chung nhịp, mọi giới hạn về thời gian, khoảng cách đều có thể bị phá vỡ. Và có lẽ, đó chính là “lợi nhuận” lớn nhất của một khoản đầu tư mang tên yêu thương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư