Chủ Nhật, Ngày 08 tháng 06 năm 2025,
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dâng hương, tưởng niệm tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Truông Bồn
Đức Minh - Đức Thanh - 08/06/2025 18:47
 
Ngày 7/6/2025, nhân chuyến công tác, hành hương về các địa chỉ đỏ tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác Bộ Tài chính đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 57 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 57 năm ngày 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, ngày 07/6/2025, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; và các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Thành phố Hà Tĩnh, các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Trước anh linh 10 nữ Anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn thành tâm kính dâng vòng hoa, lễ vật, dâng nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các Anh hùng liệt sỹ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, sự cống hiến, đức hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bộ trưởng và Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Với vị trí yết hầu, Ngã ba Đồng Lộc nằm trên các hành lang giao thông nối liền Bắc - Nam, Đông - Tây, là điểm trung chuyển cho các chiến trường hai miền Nam - Bắc và chiến trường Lào.

Chiến trường Đồng Lộc những năm 1964 - 1972 đã ghi dấu sự hy sinh cao cả của quân và dân ta. Hàng vạn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân nơi đây đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để mạch máu giao thông không bị tắc nghẽn. Lúc cao điểm, nơi này có tới 16.000 người làm nhiệm vụ, chủ yếu là bộ đội pháo binh và lực lượng thanh niên xung phong phá bom, mở đường. Tính bình quân, mỗi mét vuông của mảnh đất Ngã Ba Đồng Lộc đã phải gánh chịu 3 tấn bom đạn.

Đặc biệt, Ngã ba Đồng Lộc là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (thuộc Đại đội 2, Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Đoàn cũng tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Hà Tĩnh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải.

Tại Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc đoàn thành tâm kính dâng lẵng hoa, lễ vật, dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; tưởng nhớ cán bộ, nhân dân tử nạn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương và hoa tại Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tưới cây tại Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Trong ngày 7/6/2025, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An.

Trong hành trình về nguồn, với tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác Bộ Tài chính, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, nghiêng mình thắp nén tâm nhang để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại “toạ độ lửa” Truông Bồn có 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại do bom đạn của kẻ thù, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317.

Truông Bồn đã trở thành huyền thoại, là địa chỉ đỏ và mảnh đất thiêng, là hình ảnh sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, biểu tượng của cuộc chiến tranh nhân dân với sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Cuộc đời và sự nghiệp của các chị, các anh mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư