
-
ACB: Lợi nhuận quý III/2025 tăng 11% so với cùng kỳ
-
Lợi nhuận ngân hàng khởi sắc nhờ tín dụng tăng
-
Vàng lao dốc trước áp lực chốt lời
-
Cổ đông nhiều ngân hàng sắp được nhận cổ tức
-
Sacombank mang "trường học tài chính số" đến với sinh viên trên toàn quốc -
Bạc lao dốc mạnh từ đỉnh
![]() |
Gia đình Andre ở Machu Picchu, Peru tháng 6 năm 2019. Ảnh: Andre Baldeo /SWNS.COM |
Andre Baldeo, 45 tuổi, ở Enfield, phía bắc London, làm việc trong lĩnh vực chứng khoán với mức lương 35.000 bảng Anh mỗi năm. Thu nhập tốt giúp gia đình anh có cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, tháng 9/2016, Andre phát ốm vì công việc nhàm chán, muốn được thay đổi.
"Làm việc nhiều giờ trước 6 màn hình để theo dõi, nghiên cứu biểu đồ và xem tin tức làm tôi rất ngột ngạt, cô đơn và buồn bã", anh nói. Mong muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nhen nhóm và càng mạnh mẽ khi Andre nghe tin một bạn thân sắp chết vì u não.
Anh thuyết phục vợ là Becky, 44 tuổi, bỏ việc, bán nhà, cùng hai con 12 tuổi và 10 tuổi đi du lịch. Tháng 4 năm 2018, họ khởi hành đến Sarawak, ở Borneo, một hòn đảo ở châu Á, sau khi bán hết đồ đạc và ngôi nhà.
Gia đình Andre đi hơn 82.000 km, đến 13 quốc gia ở Nam Mỹ và châu Á, thăm 48 thành phố. Vợ chồng và hai con ngủ qua đêm ở khách sạn, ký túc xá và nhà nghỉ trong rừng. Hai đứa trẻ không đến trường nên học bài trên đường đi.
Andre từng làm huấn luyện bóng đá tại Nhật Bản, để đổi lấy thức ăn, trong khi Becky, vợ anh phụ giúp công việc vặt. Họ tổ chức Giáng sinh ở Tokyo cùng với gia đình một người bạn cũ. Sau đó, cả nhà đến Colombia giúp đỡ trẻ em khó khăn, khám phá Amazon, đi bộ lên dãy Andes...
Andre cho hay, gia đình mình đã có thời gian tuyệt vời bên nhau, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Di chuyển liên tục, thay đổi môi trường sống thường xuyên, sống trong túi ngủ những ngày mưa lạnh khiến họ mất sức.
![]() |
Becky dạy con trai học bài trong quá trình đi du lịch. Ảnh: Andre Baldeo /SWNS.COM |
"Cả ngày bên cạnh nhau, không ai có chút không gian riêng tư. Niềm vui của tôi là được ở một mình khi chạy bộ vài lần một tuần. Còn vợ tôi vui với máy duỗi tóc, nhưng cô ấy chỉ sử dụng nó đúng một lần", anh hài hước kể. Tuy nhiên, những trải nghiệm tuyệt vời từ các chuyến đi đã loại bỏ tiêu cực.
Trở về sau chuyến du lịch ngày 29/10 vừa qua, vợ chồng Andre hiện thất nghiệp, sống trong căn nhà cho thuê. Họ "sẽ mất một thời gian" để làm quen lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, Andre khẳng định, chuyến đi trị giá 65.000 bảng Anh này, từng xu bỏ ra đều xứng đáng.
"Đó là khoản đầu tư có lời nhất của tôi. Sau này, khi nằm trên giường chờ đợi khoảnh khắc lìa đời, tôi sẽ có một cái đầu đầy những trải nghiệm. Tôi không hối tiếc chút nào khi chấp nhận hy sinh để biến ước mơ thành hiện thực", anh nói.

-
Sacombank mang "trường học tài chính số" đến với sinh viên trên toàn quốc -
Bạc lao dốc mạnh từ đỉnh -
UOB Việt Nam, Oxalis Adventure hợp tác chiến lược với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng -
5 năm đại phẫu ngân hàng: Sức khỏe hệ thống cải thiện; nhà băng vẫn rót nhiều vốn vào "sân sau" -
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) bứt tốc lợi nhuận, đạt 9.612 tỷ đồng sau 9 tháng -
Ngân hàng nhỏ ngày càng khó cạnh tranh -
Giảm lãi suất ưu đãi cho vay nhà ở xã hội
-
Thắng giải thương hiệu truyền cảm hứng - Nature Foods khẳng định vị thế ngành công nghệ thực phẩm
-
Ra mắt Ngọc Long Plaza - Tâm điểm giao thương mới của Hưng Yên
-
SOLIDWORKS - Hành trình 30 năm đổi mới và tạo dấu ấn toàn cầu
-
YeaH1 được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025
-
SeABank mang cơ hội săn vé miễn phí cho khách hàng trải nghiệm Mỹ Tâm Live Concert 2025
-
SeABank thông báo mời thầu