
-
Nhà giáo nhân dân, GS-TS. Trần Doãn Sơn: Giữ “hồn quê“ qua từng sáng chế
-
Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” huy động hơn 421 tỷ đồng sau một tháng
-
TS. Cấn Trần Thành Trung: Từ giảng đường quốc tế đến vườn ươm PiMA trên đất Việt
-
Mang sách đến từng lớp học, thắp sáng ước mơ vùng biên giới
-
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2030 -
Lĩnh vực Y học và Kinh tế dẫn đầu danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Manchester United đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khi để cho đối thủ có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6 trong trận đấu muộn nhất vòng 35 Premier League.
Trận hòa này khiến Manchester United không chỉ lỡ cơ hội leo lên tốp 3 mà còn khiến họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 do kém Leicester City về hiệu số bàn thắng bại.
Sau 35 trận đã đấu, Quỷ đỏ cùng có 69 điểm như Leicester City nhưng phải xếp sau vì kém về chỉ số phụ (hiệu số +26 so với +29).
Với việc Man City được phép dự Champions Leagaue mùa tới, cuộc đua tốp 4 Premier League mùa này chắc chắn sẽ vô cùng quyết liệt ở ba vòng đấu còn lại.
Ở cuộc chạm trán tại Old Trafford, Manchester United tiếp tục giữ nguyên đội hình ra sân giống 5 trận trước đó và nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm.
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã sớm phải nhận "gáo nước lạnh" khi để cho Southampton có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 sau pha khống chế và dứt điểm hoàn hảo của Stuart Armstrong.
Bất ngờ nhận bàn thua, đoàn quân của huấn luyện viên Ole như bừng tỉnh. Họ vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp có được hai bàn thắng để vươn lên dẫn ngược 2-1 và hướng đến vị trí tốp 3.
Anthony Martial đã tỏa sáng với một pha kiến tạo để Marcus Rashford lập công, trước khi có pha đột phá rồi dứt điểm căng ghi bàn cho Quỷ đỏ.
Liên tiếp có hai bàn thắng, Manchester United thi đấu hưng phấn hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trong phần còn lại của trận đấu nhưng không có thêm bàn thắng.
Kết quả 2-1 được giữ nguyên khi bước vào thời gian đá bù giờ và khi mà ai cũng nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về Quỷ đỏ thì Southampton bất ngờ có bàn thắng.
Phút 90+6, xuất phát tình huống đá phạt góc đơn giản, Bednarek đánh đầu tạo điều kiện cho Obafemi dứt điểm cận thành ấn định tỷ số hòa 2-2.
Đánh rơi chiến thắng đáng tiếc, Manchester United lỡ cơ hội lên tốp 3 và chỉ còn biết tự trách mình không giữ được thành quả khi mà thời gian chỉ còn được tính bằng giây.
Ở lượt trận tới, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải hành quân đến Selhurst Park của Crystal Palace.

-
Nhà giáo nhân dân, GS-TS. Trần Doãn Sơn: Giữ “hồn quê“ qua từng sáng chế
-
Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” huy động hơn 421 tỷ đồng sau một tháng
-
TS. Cấn Trần Thành Trung: Từ giảng đường quốc tế đến vườn ươm PiMA trên đất Việt
-
Mang sách đến từng lớp học, thắp sáng ước mơ vùng biên giới -
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2030 -
Lĩnh vực Y học và Kinh tế dẫn đầu danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 -
"Mưa đỏ" vượt mốc 562 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử -
“Tự hào Việt Nam” - Sân chơi lan tỏa tinh thần dân tộc -
"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp -
Quảng Ninh: Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế
-
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
“Trao đổi hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025”: Khẳng định sức hút đầu tư với Cụm công nghiệp Yên Bằng
-
VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường
-
Doanh nghiệp Việt và hành trình kiến tạo giá trị để trường tồn
-
Vietnam Land phân phối dự án La Tiên Villa
-
Khải Hoàn Land được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025"