Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 04 tháng 02 năm 2025,
Dịch Ebola: Hơn 20 bệnh nhân nhiễm virus trốn khỏi trung tâm cách ly
PV - 18/08/2014 07:26
 
Theo AFP, tối 16/8, các phần tử vũ trang tuyên bố "không có dịch Ebola" tại Liberia đã tấn công một trung tâm cách ly bệnh nhân Ebola tại thủ đô Monrovia và kích động ít nhất 20 bệnh nhân nhiễm virus chết người này bỏ trốn.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Dịch Ebola: Sẽ miễn phí điều trị nếu có người nhiễm
3 tình huống ứng phó với dịch Ebola
Bộ Y tế công bố phác đồ điều trị bệnh do vi rút Ebola
Vì sao virus Ebola nguy hiểm hơn virus HIV?
Dịch Ebola: Nhiều ngôi làng ở châu Phi dường như bị xóa sổ

Rebecca Wesseh, một nhân chứng cho biết những kẻ tấn công, phần lớn là thanh niên được vũ trang bằng gậy gộc, đã đột nhập vào trung tâm được dựng lên tại một trường cấp 3 ở ngoại ô Monrovia này, khiến các y tá phải bỏ chạy.

Bà Wesseh nói: "Họ phá cửa và cướp bóc nơi này. Tất cả các bệnh nhân đều bỏ trốn."

Thông tin trên của bà Wesseh đã được người dân và Chủ tịch Hiệp hội Y bác sỹ Liberia, George Williams xác nhận. Theo ông Williams, cơ sở y tế này có 29 bệnh nhân đang được điều trị ban đầu trước khi chuyển đến bệnh viện và hiện chưa rõ có bao nhiêu bệnh nhân bỏ trốn.

Ông khẳng định tất cả bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola, trong đó có 9 người đã tử vong, nhưng không cho biết chi tiết.

Ám ảnh tiếng khóc của cô bé 12 tuổi bị nhốt cùng thi thể người mẹ nhiễm Ebola Ám ảnh tiếng khóc của cô bé 12 tuổi bị nhốt cùng thi thể người mẹ nhiễm Ebola

()Trong một ngôi nhà bị bịt kín từ mọi phía, một bé gái 12 tuổi bị nhốt bên trong cùng với thi thể người mẹ, đợi cái chết tìm đến trong cảnh đói khát. Tiếng khóc của cô bé như ám ảnh nhiều người trên thế giới

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư