-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ -
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân
Xuất hiện tại buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Dân trí, các nữ cầu thủ gồm đội trưởng Huỳnh Như, trung vệ thép Chương Thị Kiều và hot girl Hoàng Thị Loan vẫn còn chút mệt mỏi sau 120 phút thi đấu căng thẳng, nghẹt thở tại trận chung kết SEA Games 30 vào tối ngày 8/12.
Tuy nhiên, tất cả đều lộ nét vui tươi, hạnh phúc vì những hi sinh, vất vả của họ đã đổi lại bằng tấm huy chương vàng đầy xứng đáng cho thể thao nước nhà nói chung, bóng đá nữ nói riêng.
Người được quan tâm nhất chính là trung vệ Chương Thị Kiều, nữ cầu thủ đã có trận đấu đầy quả cảm, thực sự là "lá chắn thép" ở hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam, khiến cho đội tuyển Thái Lan bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới trong suốt 120 phút thi đấu.
![]()
Chương Thị Kiều quấn băng chịu đau để nỗ lực thi đấu trong suốt 120 phút giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30 một cách xứng đáng
Hình ảnh Chương Thị Kiều bị trầy xước, chảy máu một mảng lớn ở đùi non sau pha tranh chấp bóng với đội bạn, nhưng sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, quấn băng bắp đùi, Chương Thị Kiều vẫn tiếp tục thi đấu mạnh mẽ, trở thành sự động viên tinh thần rất lớn của toàn đội.
"Em muốn chia sẻ là gia đình cứ yên tâm, hiện tại em vẫn khoẻ. Bóng đá va chạm là bình thường. Lúc đó thú thật là em rất đau, nhưng đau mà rời sân thì tinh thần quá kém, không thể nào bỏ đồng đội. Em muốn nhắn với gia đình là mọi chuyện ổn rồi, toàn đội đang rất vui với những thành công tại SEA Games 30", Chương Thị Kiều chia sẻ.
Chương Thị Kiều cũng cho biết, cô sẽ sớm tập luyện hồi phục thể lực, để cùng với đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.
Trong khi đó, hậu vệ trái Hoàng Thị Loan, người được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều vì sự xinh đẹp, rạng ngời của cô sau trận đấu cũng không giấu được cảm xúc sung sướng khó tả. Một thông tin đáng chú ý là cô gái sinh năm 1995 này đến nay vẫn chưa có người yêu.
"Hiện tại em vẫn tập trung cho sự nghiệp, em cần phải cố gắng hơn nữa. Còn chuyện tương lai thì em chưa tính, tạm thời trước mắt em chưa nghĩ đến chuyện dó", Loan cho biết.
![]()
Hoàng Thị Loan rất vất vả theo kèm cầu thủ khoác số áo 11 - người có gương mặt giống nam giới - bên phía đội tuyển nữ Thái Lan
Một thông tin thú vị được Hoàng Thị Loan bật mí, là thông tin về cầu thủ khoác số áo 11 bị nghi vấn là người chuyển giới bên phía đội tuyển nữ Thái Lan. Đó là nữ cầu thủ Kanjana Sungngoen, năm nay 33 tuổi, người mà Hoàng Thị Loan rất vất vả trong việc theo kèm kể từ khi cô vào sân thay người.
"Chị ấy có gia đình rồi đấy ạ. Đó là cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật. Bọn em vất vả khi đối đầu với chị ấy lắm", Hoàng Thị Loan tiết lộ.
Cũng giống như hai đồng đội, đội trưởng Huỳnh Như đã có một trận đấu đầy nỗ lực trong hơn hai phần ba thời gian thi đấu trước khi bị thay ra. Mặc dù không ghi bàn, nhưng Huỳnh Như cho thấy khả năng chạy chỗ, bứt tốc, khiến hàng phòng ngự của Thái Lan luôn phải theo kèm như hình với bóng.
Có thể hình không quá cao lớn, nhưng Huỳnh Như bù lại sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt. Ở trận đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á cách đây ít lâu, Huỳnh Như chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch.
![]()
Sở hữu nền tảng kỹ thuật và tốc độ tốt, tiền đạo Huỳnh Như khiến hàng phòng ngự đội tuyển nữ Thái Lan luôn vất vả theo kèm
Chia sẻ về những cảm xúc sau thành công của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian qua, Huỳnh Như cho biết cô rất hạnh phúc khi chơi bóng đá cùng thời với những nữ tuyển thủ như Kim Chi, Kiều Trinh. Khát khao của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam là cô và các đồng đội sẽ được tham dự World Cup trong tương lai.
"Chúng em mong muốn bóng đá nữ sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn, có sự đầu tư thích đáng, bài bản, để từ đó bóng đá nữ nước nhà đủ sức tham dự World Cup như đội tuyển nữ Thái Lan đã làm được. Phận nữ đá bóng vốn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đã là cầu thủ, nếu ra sân thì chúng em không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ đến trái bóng và đã chiến đấu thì phải chiến đấu hết mình", Huỳnh Như khẳng định.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ
-
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân -
Hà Nội phê duyệt học phí mới cho 35 trường chất lượng cao -
Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương hợp tác cùng nâng chuẩn an toàn mũ bảo hiểm -
Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, nam 60 -
Hà Nội kiến tạo thương hiệu lễ hội Jazz quốc tế -
Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú
-
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng -
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống”
